Hoa hậu Jamaica, Gabrielle Henry, đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch tại Thái Lan sau cú ngã đau đớn trong đêm bán kết Miss Universe lần thứ 74. Tổ chức Miss Universe và gia đình cô vừa cập nhật chi tiết về các chấn thương nghiêm trọng và cam kết hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị.

Thông cáo báo chí từ Tổ chức Miss Universe và gia đình vào tối 8-12 đã làm rõ tình trạng sức khỏe đáng lo ngại của Hoa hậu Jamaica, Gabrielle Henry. Cô vẫn đang nằm viện tại Thái Lan và chưa có dấu hiệu hồi phục sau sự cố ngã mạnh ở phần thi trang phục dạ hội tại bán kết Miss Universe.

Vài ngày sau cú ngã, Gabrielle Henry được đưa vào phòng chăm sóc tích cực (ICU). Theo thông tin mới nhất, người đẹp 28 tuổi này đã ngã xuống một khe hở trên sân khấu khi đang trình diễn. Vụ tai nạn dẫn đến xuất huyết nội sọ kèm mất ý thức, gãy xương, rách da mặt và nhiều chấn thương nghiêm trọng khác.

09-1765263293-hoa-hau-jamaica-chan-thuong-nghiem-trong-tai-miss-universe-2025-xuat-huyet-noi-so-gay-xuong-sau-cu-nga.webp
Tai nạn khiến hoa hậu Jamaica chấn thương nặng

Hoa hậu Jamaica - vốn là một bác sĩ chuyên khoa nhãn - hiện đang trong tình trạng nguy kịch, được theo dõi thần kinh liên tục và cần sự giám sát y tế chuyên môn 24/7 tại Bangkok, Thái Lan. Cô dự kiến sẽ được đội ngũ y tế hộ tống về Jamaica trong vài ngày tới để tiếp tục điều trị và hồi phục tại bệnh viện.

Tổ chức Miss Universe khẳng định đã chi trả toàn bộ chi phí bệnh viện, y tế và phục hồi chức năng cho Gabrielle Henry trong thời gian cô ở Thái Lan. Họ cũng hỗ trợ chi phí ăn ở cho mẹ và chị gái của cô trong quá trình chăm sóc.

Ngoài ra, tổ chức còn tài trợ chuyến bay hồi hương và cam kết thanh toán mọi chi phí y tế phát sinh trong tương lai liên quan đến sự cố này.

09-1765263326-hoa-hau-jamaica-chan-thuong-nghiem-trong-tai-miss-universe-2025-xuat-huyet-noi-so-gay-xuong-sau-cu-nga.webp
Gabrielle Henry, 28 tuổi, đăng quang Miss Universe Jamaica vào tháng 8 năm nay

Trước đó, thí sinh Melissa Sapini đến từ Haiti cho biết một nhân viên cuộc thi đã đổ lỗi cho Gabrielle Henry là "không chú ý" trong cuộc họp với các thí sinh sau sự cố.

Trong thông cáo ngày 8-12, Tổ chức Miss Universe đã bác bỏ cáo buộc này, khẳng định họ chưa bao giờ đổ lỗi cho người đẹp Jamaica và những thông tin đó là "không có cơ sở và không phản ánh sự thật".

Chủ tịch Miss Universe, Raul Rocha, đã chia sẻ trên Instagram: "Cảm ơn Chúa vì Hoa hậu Jamaica của chúng ta đang chuẩn bị trở về nhà. Trong suốt thời gian im lặng, chúng tôi đã cầu nguyện cho sức khỏe và sự hồi phục nhanh chóng của Gabrielle Henry." Ông cũng gửi lời đến những người bịa đặt chuyện ác ý, mong họ "cầu nguyện để Chúa tha thứ cho họ và giúp họ tìm thấy bình an nội tâm".

TN (SHTT)