-
Elon Musk bỏ túi 168 tỷ USD sau một đêm, trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu 600 tỷ USD -
Cái chết tức tưởi của người đàn ông và lời cảnh báo "rùng mình" về chiếc bình giữ nhiệt -
Vì sao nhà mặt tiền "phố vàng" Hà Trung luôn hiếm và có giá "trên trời"? -
Giá vàng SJC tiếp tục leo thang, liên tục phá đỉnh mới -
Báo động: Từ cơn sốt thường, nam giảng viên rơi vào cửa tử vì suy đa tạng -
Cơ hội săn "xe chủ tịch" giá sốc: Ngân hàng thanh lý VinFast President chỉ từ 1,3 tỷ đồng -
Giải mã lý do "siêu máy bay" Boeing 787 Dreamliner được chọn để "sát hạch" sân bay Long Thành -
Nghệ An: Mẹ bỉm sữa địu con đi giao hàng đánh rơi 20 triệu và "phép màu" giữa đời thường -
Hàng triệu người Việt có thể hưởng lợi từ việc ăn loại quả này mỗi ngày: 2 nghiên cứu mới đã chứng minh -
Hàng nghìn camera AI "vào cuộc": Vì sao CSGT vẫn phải trực tiếp xuống đường?
Giải trí
19/08/2015 22:00Khánh Bình X Factor: "Tôi đắt show là nhờ Hoài Linh"
- Sau Người bí ẩn, tôi nhờ anh Hoài Linh hướng dẫn đường đi nước bước trong nghề cũng như giới thiệu show diễn tại Mỹ, Australia, Đức… Hơn năm qua, tôi may mắn được biểu diễn cho bà con kiều bào tại khắp châu Á, châu Âu, các tiểu bang ở Mỹ… Tôi hát vì đam mê nên ai mời cũng nhận lời, lương bổng không thành vấn đề, bầu show đưa bao nhiêu nhận bấy nhiêu chứ không bao giờ có chuyện hét giá mấy chục triệu. Rất may các bầu show làm việc chuyên nghiệp nên tôi không bao giờ bị thiệt thòi. Nhiều chương trình tôi chủ động hỗ trợ họ qua lại để giảm chi phí chứ không khăng khăng mức giá nào đó.
Những show từ thiện, có ý nghĩa tôi đều nhận hết. Đặc biệt, các show anh Linh gọi tôi không bao dám từ chối vì anh là người đưa tôi lên vị trí ngày hôm nay, nên phải ưu tiên.
|
|
| Sau X Factor, Khánh Bình có lịch chạy show dày đặc từ trong và ngoài nước. |
- Dù anh em ít có cơ hội gặp nhau vì anh Linh quá bận, nhưng anh lúc nào cũng quan tâm đến tôi, gọi điện hỏi thăm, "book show" để tôi đi diễn. Nếu tôi hát sai, phát âm nhả chữ chưa chuẩn, anh cũng gọi lại để nhắc nhở và hướng dẫn thêm. Tiếp xúc mới hiểu vì sao anh Linh được nhiều người yêu mến đến như vậy. Không chỉ là nghệ sĩ lớn, anh còn sống với cái tâm tốt nên tôi luôn xem anh như một thần tượng.
- Có kỷ niệm nào với Hoài Linh khiến anh nhớ nhất?
- Tôi gọi Hoài Linh là anh Tư. Trong live show của tôi diễn ra đầu năm nay, 2 anh em có dịp song ca Đừng nói xa nhau nhưng khi hát đến giữa chừng thì quên lời ngay trên sân khấu. Lúc đó, anh Linh ngẫu hứng diễn kịch, còn tôi cũng hòa theo. Cuối cùng, tiết mục ngoài kịch bản đó lại rất được khán giả ủng hộ và yêu thích. Lần nào đi diễn với anh cũng vui và có nhiều kỷ niệm.
- Việc được một nghệ sĩ lớn trong showbiz như Hoài Linh đỡ đầu cũng khiến anh chịu những áp lực gì?
- Vài anh em nghệ sĩ thường nói đùa rằng, tôi có anh Linh đỡ đầu nên an tâm, không phải lo gì. Tôi nghĩ làm gì cũng phải có năng lực, nếu bản thân không có khả năng, có lăng xê cỡ nào cũng không thể nổi được. Tôi tham gia showbiz chưa đầy 2 năm nên ít va chạm. Tôi cũng không thân với nghệ sĩ nào. Mỗi lần diễn xong, tôi chỉ gật đầu chào rồi ra về chứ không tụ tập, hẹn hò.
- Điều khiến khán giả bất ngờ ở chỗ anh là cái tên rất được các quán bar săn đón. Anh nghĩ điều gì ở mình tạo ra sức hút tại nơi vốn "không hề có sự liên quan" này?
- Tôi theo đuổi dòng nhạc trữ tình nhưng được rất nhiều quán bar mời diễn. Nhất là thời điểm sau X Factor, lịch diễn quán bar của đôi dày đặc từ Nam ra Bắc. Lúc đó, tôi cũng không hiểu vì sao phong cách của mình lại được họ ưa chuộng đến vậy. Thời gian đó, tôi diễn kết hơp giữa nhạc nhẹ và một vài bài sôi động nhưng vẫn được ủng hộ nhiệt tình. Sắp tới tôi sẽ phát hành album trữ tình nhưng được remix sôi động hơn.
![]() |
| Khánh Bình bay show cùng Hoài Linh và Chí Tài. |
- Tôi mua nhà, mua xe trước khi đi hát nên cát-xê dành dụm được để lo chi phí gia đình, chăm sóc mẹ và anh em. Mới đây, tôi mua nhà cho mẹ ở Long Xuyên để an dưỡng. Bà không thích sống ở Sài Gòn vì quá ồn ào, chật chội.
- Từ chàng trai bán phở trở thành ca sĩ đắt show, hành trình đó cho anh trải nghiệm gì?
- Mỗi lần đi hát, tôi luôn tự nhủ bản thân xuất thân là người bán phở nhưng có đam mê ca hát, được Tổ nghiệp ban duyên đến với nghệ thuật nên rất muốn cùng lúc phát huy cả hai công việc. Năm nay, tôi sẽ tìm cách dời quán từ An Giang lên Sài Gòn để phục vụ mọi người. Nhiều lần ở sân bay, tôi được mọi người nhận ra và kêu “Khánh Bình 2 tô” (tên quán phở của anh). Đây là công việc lương thiện tôi không có lý do gì phải chối bỏ.
Mọi người gọi tôi là chàng bán phở hay chàng trai hát hai giọng cũng được. Khi đi diễn, tôi cũng thường xuyên thể hiện các ca khúc hát bằng giọng nam và nữ theo yêu cầu của khán giả. Tôi rất vui vì chính điều này giúp mình được nhiều người yêu mến.
- Hiện tại ngoại hình của anh đẹp và sáng hơn trước rất nhiều, khiến nhiều khán giả cho rằng anh đã đụng đến dao kéo, thực hư thế nào?
- Trước giờ, tôi chưa từng đụng đến phẫu thuật thẩm mỹ mà chỉ nhờ stylist tân trang quần áo, đầu tóc cho đỡ quê. Ngày trước tôi quê mùa lắm nhưng là người của công chúng ít nhất phải có sự thay đổi để “nhìn được”. Nhưng tôi không phải người thích chạy theo xu hướng, diện đồ hiệu. Tôi chỉ cần thoải mái, lịch sự là được. Tôi cũng thích ăn uống cùng bạn bè ở những nơi vỉa hè, mỗi khi bước vào nhà hàng sang trọng, tôi cảm thấy gò bó và khó chịu.
- Anh kỳ vọng gì cho sự nghiệp của mình trong tương lai?
- Đề xuất triển khai 20.000 tủ đổi pin xe điện trên vỉa hè TP.HCM (11:33)
- Ông Trump kiện BBC, đòi bồi thường 10 tỷ USD vì "cắt ghép ác ý" bài phát biểu Đồi Capitol (11:24)
- Vạch trần âm mưu chiếm đoạt gia sản: Hé lộ màn kịch tinh vi của kẻ lái xe tông chết em ruột ở Tây Ninh (11:21)
- Nữ ca sĩ tố bạn trai giam giữ, bạo hành: "Tôi đã nghĩ mình có thể sẽ chết" (11:14)
- Vỡ mộng bằng đại học nước ngoài: 40 học viên suy sụp, trầm cảm vì bằng cấp tại LCDF không được Bộ GD&ĐT công nhận (11:08)
- Elon Musk bỏ túi 168 tỷ USD sau một đêm, trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu 600 tỷ USD (11:01)
- Hành động anh hùng giữa làn đạn: Người đàn ông ném gạch vào kẻ xả súng ở Australia và cái chết bi tráng (43 phút trước)
- Huyền thoại robot hút bụi Mỹ về tay doanh nghiệp Trung Quốc (55 phút trước)
- Lương Bích Hữu tốt nghiệp đại học loại giỏi ở tuổi 41, hoàn tất 5 năm theo đuổi giấc mơ giảng viên (59 phút trước)
- Lỗi phần mềm, loạt ô tô Ford Mustang Mach-E bị triệu hồi tại Việt Nam (1 giờ trước)

