-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Giải trí
19/08/2020 06:13Lựa chọn số phận tập 43: Đức vừa trốn được khỏi bệnh viện tâm thần thì lại bị đàn em của Long đại ca bắt cóc
Mở đầu Lựa chọn số phận tập 43 là phân cảnh ông Lộc đã gặp luật sư Thành để hỏi về việc xét xử vụ án con trai mình gây ra tai nạn. Ông Thành đã tư vấn: “Cứ để phiên tòa xét xử cậu Đức diễn ra một cách bình thường. Vấn đề là trong thời gian thi hành án chúng ta lại chạy cho cậu Đức mắc bệnh tâm thần. Lúc đó, công an sẽ trưng cầu giám định y khoa. Khi có kết quả chứng minh cậu Đức mắc bệnh tâm thần, họ sẽ đề nghị tòa xem xét áp dụng biện pháp chữa bệnh”.



Về phía Trang sau khi biết chuyện Đức đã trốn khỏi bệnh viện Trang đã định nói chuyện với ông Lộc. Nhưng khi ông Lộc gọi điện cho Trang, cô chưa kịp nói cho ông Lộc về chỗ Đức trốn thì ông đã cúp máy.


Tại tòa án, nhờ một đồng nghiệp mà Bích biết được chuyện nhà Cường bị khủng bố khi có người cho đặt vòng hoa tang trước cửa nhà. Cô suy luận, nhà Cường bị khủng bố là do anh đang theo vụ án quan chức đánh cờ bạc.

Sau khi từ tòa án trở về nhà Bích đã được chào đón bằng một bữa trưa do chính tay Đức chuẩn bị. Anh làm việc này cho cô để thay lời cám ơn. Bích nói với Đức về việc nhà Cường bị khủng bố và khuyên anh gọi điện hỏi thăm.


Trang đang nói chuyện với mẹ thì nhận được một cuộc gọi, sau đó cô bảo có chuyện gấp cần phải ra ngoài luôn. Hóa ra Trang đi gặp bà An.
Bà An hỏi rằng dạo gần đây Trang và Cường có chuyện gì mà không thấy Trang qua nhà chơi. Trang không nói thẳng với bà An rằng cô và Cường đã chia tay mà chỉ nói với bà rằng: "Đúng là đợi này cháu với anh Cường có chút bất đồng, có thể do bị áp lực đợt vừa rồi xảy ra nhiều chuyện quá". Bà An sau đó an ủi và động viên Trang. Bà cũng chia sẻ về chuyện muốn Cường mua ô tô để đi làm cho an toàn hơn.


Ở diễn biến khác, Cường nói với Chánh án tỉnh Tân Phú về việc gia đình bị khủng bố. "Tối qua, bác Sơn có khuyên cháu nên rút khỏi vụ đánh bạc. Bác ấy cũng cảnh cáo là nếu cháu vẫn tiếp tục thì có thể rước họa vào thân. Cháu đã từ chối không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy"- Cường nói.


Sau khi nghe Cường chia sẻ, ông Toàn cho rằng: "Lời cảnh báo của anh Sơn tôi cho là chỉ trùng hợp ngẫu nhiên với sự cố ngày hôm nay, chưa hẳn là xuất phát từ vụ án". Đồng thời, vị Chánh án cũng hỏi Cường có muốn rút khỏi vụ việc hay không. Cường đã khẳng định: “Cháu vẫn muốn tiếp tục được xử lý vụ án này”.

Bà An sau vụ có người cho đặt vòng hoa trước cửa nhà đã gọi điện cho phó chánh án Nghĩa để hỏi thăm xem có liên quan gì tới những vụ án mà Cường đang xử hay không. Ông Nghĩa nói với và rằng có thể liên quan tới việc Cường đang nhận xử vụ quan chức đánh bạc. Bà An sau khi nghe xong thì rất tức giận, nhưng ông Nghĩa còn nói thêm: "Em xin lỗi vì chưa giúp được chị nhưng lần này can thiệp rất khó vì đích thân phó chánh án Dung đề nghị giao vụ này cho Cường".


Sau khi ông Lộc trở về nhà, giữa ông và vợ lại xảy ra tranh cãi. Vì mẹ Đức đã biết chuyện Đức bị ông Lộc tống vào viện tâm thần nên bà đã nói với ông Lộc rằng: "Trước khi làm việc gì cũng nên xem quan tâm đến cảm xúc của người khác. Đôi khi em cảm nhận được anh chỉ muốn thỏa mã sự ích kỷ của bản thân thôi".
Nhưng đáp lại ông Lộc dứt khoát đáp: "Cái gì bà bảo tôi ích kỷ à. Tôi lo cho con tôi khỏi phải ngồi tù mà bà bảo tôi ích kỷ à. Vậy còn bà thì sao một người mẹ vứt bỏ con suốt bao nhiêu năm. Bà không đủ tư cách phán xét người khác". Chỉ sau khi Trang xông vào can ngăn thì ông Lộc mới thôi và bỏ đi.



Trang cuối cùng cũng tìm được Đức. Trang đã đưa Đức đi mua quần áo và sau đó thuê cho anh một cái khách sạn để Đức tạm thời trốn ở đó trước rồi tính tiếp. Trong lúc đang nghỉ ngơi tại phòng thì bất chợt có người gõ cửa. Hóa ra đó là bà Trinh mẹ của Đức đã tới tìm anh. Nhưng ngay khi nhìn thấy bà, Đức chợt nhớ lại cuộc cãi nhau của bố và mẹ. Đức đã đóng cửa từ chối gặp bà.


Sau đó Đức có ra khỏi khách sạn đi dạo thì bất ngờ có người xuất hiện. Người này xưng là cảnh sát và bắt anh về đồn để điều tra. Dù biết đó không phải cảnh sát nhưng Đức vẫn không thể chống cự được và bị bắt đi. Sau đó bọn chúng bịt mắt Đức đánh ép anh khai rằng mình giả điên vào viện tâm thần để nhằm trốn tội. Đức biết rằng đó không phải cảnh sát và thà bị đánh chứ không nói. Người đứng sau những kẻ đó cuối cùng đã xuất hiện, không ai khác là Long đại ca.



HTT (Nguoiduatin.vn)
- Thưởng nóng 2 tỷ đồng nếu U23 Việt Nam vượt qua U23 Trung Quốc để vào Chung kết (20:15)
- 5 nữ công nhân bị tông tử vong khi đang ăn trưa bên đường, tài xế rồ ga bỏ trốn (20:07)
- Thực hư việc Hồ Ngọc Hà diễn cảnh gia đình hạnh phúc trên mạng, hé lộ cuộc sống hôn nhân với Kim Lý (46 phút trước)
- BLV Anh Quân cảnh báo khẩn: Bị công nghệ AI giả mạo để quảng cáo cá độ lừa đảo (1 giờ trước)
- Voi "sát thủ" giết 22 người trong 10 ngày khiến cả một vùng quê hoảng loạn (1 giờ trước)
- Hơn 100 ô tô đâm nhau liên hoàn giữa bão tuyết mịt mù tại Mỹ (1 giờ trước)
- Tàu cá Khánh Hòa cùng 8 ngư dân mất tích bí ẩn, chỉ tìm thấy giàn lưới trôi dạt (1 giờ trước)
- Cựu Phó viện trưởng "vẽ" tổ chức quốc tế ảo, lừa hơn 1.400 thí sinh lĩnh án tù (1 giờ trước)
- Cơ sở giò chả dùng chất cấm, tuồn 300 tấn thực phẩm bẩn ra thị trường vẫn ngang nhiên hoạt động (2 giờ trước)
- Bố Xuân Bắc nấu cháo gà tiếp lửa cho con trai: "Nếu U23 Việt Nam vô địch, tôi sẽ làm 80 mâm cỗ mời cả làng" (2 giờ trước)