-
Vụ nhà 2 người dùng hết 63m3 nước: Cư dân dọa kiện ra tòa vì đồng hồ nước "nhảy múa" bất thường! -
Jack - J97: "Tôi gửi lời xin lỗi chân thành" -
Khởi tố, bắt tạm giam thêm một "mắt xích" trong hệ sinh thái Hoàng Hường -
Công an thông tin chính thức vụ xe bồn chở khí hóa lỏng phát nổ dữ dội tại Hưng Yên sau khi va chạm barie giới hạn chiều cao -
Hệ sinh thái trăm tỷ của Huấn Hoa Hồng đột ngột "im lìm": Loạt doanh nghiệp biến mất, sự thật phía sau là gì? -
Chân dung "bà trùm" 9X cầm đầu ổ nhóm lừa đảo 300 tỷ từ Campuchia, 8.000 người Việt thành nạn nhân -
Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng -
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn
Giải trí
20/08/2020 05:29Lựa chọn số phận tập 44: Trang hẹn tình gặp tình cũ của Cường để nhờ giúp đỡ
Mở đầu Lựa chọn số phận tập 44 là cảnh bà An tới thăm mộ chồng mình thì bất ngờ gặp bà Dung cũng đang ở đó. Bà An thấy vậy lập tức chạy lại rồi nói: "Ai cho phép cô đến đây. Cô có biết nhà tôi vừa bị khủng bố không. Cô cũng phải chịu trách nhiệm đấy".
Trước những lời lẽ bà Dung từ tốn đáp lại: "Dù chị có ghét tôi đến đâu thì chị cũng phải tôn trọng người đã khuất". Sau đó bà An đã van xin phó chánh án Dung buông tha cho gia đình bà vì bà không muốn Cường cũng có kết cục như chồng mình.



Phó Chánh án Nghĩa tới tận nhà Dung để cảnh báo về mối nguy hiểm khi cô hậu thuẫn Cường trong vụ án lần này. Bà Dung vẫn một mực bảo vệ quan điểm mình rằng việc hậu thuẫn cho Cường chính là hậu thuẫn cho một chí hướng tốt đẹp và vì sự nghiệp chung, không vì lợi ích cá nhân.

Ông Nghĩa sốt sắng khuyên Dung phải bình tĩnh lại và cân nhắc kỹ mọi việc. "Tất cả những điều anh vừa nói với em là với tư cách của một đồng nghiệp, một người rất lo cho em và với tình cảm của một người đã tôn thờ em từ rất lâu rồi" - ông Nghĩa vừa khuyên nhủ vừa thổ lộ tình cảm thầm thương trộm nhớ bà Dung từ bấy lâu nay.


Đức đã trốn thoát khỏi đám người của Long đại ca. Có lẽ vì quá mệt, Đức ngất xỉu trong một con ngõ vắng. Đức được một cô gái trẻ đi ngang qua trông thấy và đưa về nhà chăm sóc. Khi tỉnh dậy, Đức không nhớ đã có chuyện gì xảy ra với mình và tỏ vẻ nghi ngờ về người đã cứu mình.




"Em định bỏ mặc anh ở lại đấy nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, lại không nỡ nên đành phải mang anh về đây. Anh không tỉnh lại có khi em phải gọi cấp cứu ấy. Em nói dối anh làm gì, anh một thân một mình như thế em bỏ lại anh ở đấy, nhỡ xảy ra chuyện gì lương tâm em day dứt. Mà anh đừng nghĩ ai cũng xấu"- cô gái nói.
Đức sau khi rời khỏi nhà cô gái đó đã vào quán bar ngồi. Đức đã gọi điện cho Trang bảo cô đến mang tiền đến cho anh nhưng Trang đã không đến. Trang yêu cầu Đức về nhà. Tức giận với chị nên Đức tắt luôn máy.


Cường sau cuộc nói chuyện với bà An anh đã ra ngoài để gặp Hưng. Bất ngờ tại bữa ăn Ngọc lại xuất hiện ở đó. Lý do mà Ngọc xuất hiện là vì nhà Cường bị khủng bố. Đang ngồi với Cường và Hưng thì Ngọc nhận được tin nhắn hẹn gặp của Trang.



Trang hẹn gặp Ngọc để tiết lộ thông tin mật: "Em và anh Cường kết thúc rồi, không phải do chị đâu, chị đừng nghĩ ngợi gì cả. Hôm nay em đến đây để nói với chị thông tin liên quan đến việc nhà anh Cường gần đây bị khủng bố. Đây là thông tin bí mật và em cũng chỉ nghi ngờ như vậy thôi. Nhưng nếu để lộ ra sẽ gây nguy hiểm cho rất nhiều người. Chính vì thế chị phải đảm bảo với em là tìm mọi cách để bảo vệ anh Cường thì em sẽ nói cho chị biết kẻ đó là ai".
Ngọc hỏi Trang sao không trực tiếp nói cho Cường. Nhưng Trang nói hai người đang khó nói chuyện với nhau. Và đây cũng là thông tin cô nghi ngờ thôi. Chưa có chứng cứ rõ ràng. Sau cuộc gặp gỡ với Trang, Ngọc đâm nghĩ ngợi và lo lắng cho anh.


Đức sau khi ngồi chờ mãi mà Trang vẫn chưa xuất hiện. Tình cờ anh lại gặp lại cô gái đã cứu mình lúc trước. Cô gái đã tiếp cận nhưng Đức đã từ chối. Chỉ khi nhân viên quán đòi tiền thì anh lại mở lời nhờ cô trả tiền giúp. Nhưng Đức không biết rằng cô gái bảo là cứu anh chính là tay sai của Long đại ca.

Cường đang đau đầu khi không biết phải xử lý vụ đánh bạc như thế nào cho đúng thì anh nhận được một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia lên tiếng: "Mày biết điều thì hãy rút khỏi vụ án đánh bạc đi. Nếu không chuẩn bị hậu sự cho mẹ mày đi là vừa. Bọn tao đã gửi viếng vào hoa trước rồi đấy". Những lời cảnh cáo khiến Cường lo lắng. Anh đã suy nghĩ về những lời bác Sơn nói với anh: "Cháu nên rút lui đi, không nên động vào tổ kiến lửa". Liệu Cường sẽ giải quyết vất đề này ra sao?

HTT (Nguoiduatin.vn)
- Vụ nhà 2 người dùng hết 63m3 nước: Cư dân dọa kiện ra tòa vì đồng hồ nước "nhảy múa" bất thường! (29/10/25 23:33)
- Jack - J97: "Tôi gửi lời xin lỗi chân thành" (29/10/25 23:04)
- Real Madrid "đòi" UEFA hàng triệu euro sau cuộc đối đầu pháp lý (29/10/25 22:56)
- Khởi tố, bắt tạm giam thêm một "mắt xích" trong hệ sinh thái Hoàng Hường (29/10/25 22:39)
- Siết chặt "chợ đen" USD: Ngân hàng Nhà nước ra "tối hậu thư" xử lý nghiêm các điểm mua bán ngoại tệ trái phép (29/10/25 22:06)
- Mỹ - Triều "lỡ hẹn" thượng đỉnh bên lề APEC: Tổng thống Trump thừa nhận chưa thể gặp ông Kim Jong Un, khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực đối thoại (29/10/25 21:46)
- Công an thông tin chính thức vụ xe bồn chở khí hóa lỏng phát nổ dữ dội tại Hưng Yên sau khi va chạm barie giới hạn chiều cao (29/10/25 21:20)
- Hệ sinh thái trăm tỷ của Huấn Hoa Hồng đột ngột "im lìm": Loạt doanh nghiệp biến mất, sự thật phía sau là gì? (29/10/25 21:10)
- Chân dung "bà trùm" 9X cầm đầu ổ nhóm lừa đảo 300 tỷ từ Campuchia, 8.000 người Việt thành nạn nhân (29/10/25 20:53)
- Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Tình hình đang diễn biến xấu (29/10/25 20:00)