Bộ phim "Mang mẹ đi bỏ" hiện đứng đầu doanh thu phòng vé, với tổng doanh thu tính đến ngày 6/8 là hơn 97 tỷ đồng. Phim dự kiến sẽ chạm mốc doanh thu 100 tỷ đồng trong vài ngày tới.

Theo dữ liệu từ Box Office Vietnam, phim "Mang mẹ đi bỏ" hiện đứng đầu doanh thu phòng vé, với tổng doanh thu tính đến ngày 6/8 là hơn 97 tỷ đồng. Trong ngày 6/8, dự án điện ảnh hợp tác Việt, Hàn thu về hơn 2 tỷ đồng, dẫn đầu doanh thu phòng vé trong ngày. Với tín hiệu tích cực này, bộ phim sẽ chạm mốc doanh thu 100 tỷ đồng trong vài ngày tới, trong vòng chưa đầy 1 tuần khởi chiếu chính thức. Phim có suất chiếu sớm từ các ngày 30/7 và 31/7 và chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ 1/8. Đây là một trong những phim Việt có khởi đầu tốt nhất từ đầu năm đến nay.

 mang me di bo tien sat doanh thu 100 ty dong trong chua day 1 tuan hinh anh 1
Hồng Đào và Tuấn Trần trong phim "Mang mẹ đi bỏ" (Ảnh: ĐPCC)

"Mang mẹ đi bỏ" là dự án điện ảnh kết hợp giữa Việt Nam và Hàn Quốc, do Mo Hong Jin làm đạo diễn và biên kịch. Phim kể về số phận của Hoan (Tuấn Trần) - một chàng trai trẻ ngày ngày làm nghề cắt tóc vỉa hè để kiếm tiền lo cho mẹ. Mẹ Hoan là bà Hạnh (Hồng Đào), mắc bệnh Alzheimer và cư xử như một đứa trẻ con. Căn bệnh của mẹ không chỉ là gánh nặng mưu sinh, mà còn lấy đi của Hoan một cuộc đời tự do với những ước mơ chưa thể thực hiện. Một ngày, Hoan quyết định mang mẹ “đi bỏ” cho người anh trai ở Hàn Quốc, người mà chính Hoan còn không biết mặt mũi ra sao. 

Bộ phim lấy nước mắt khán giả nhờ diễn xuất của Hồng Đào và Tuấn Trần. Hồng Đào hóa thân vào vai một phụ nữ hơn 60 tuổi mắc Alzheimer, lúc thất thần, đau đớn, khi lại ngờ nghệch như một đứa trẻ. Tuấn Trần vào vai người con trai hiếu thảo, thương mẹ, chăm sóc hàng ngày cho mẹ nhưng cuộc sống khó khăn khiến anh bất lực, không thể giữ bà ở lại bên mình. Phim có sự góp mặt của nam diễn viên Hàn Quốc Jung Il Woo (vai chồng bà Hạnh thời trẻ), nữ diễn viên Juliet Bảo Ngọc (vai Hạnh thời trẻ).

 mang me di bo tien sat doanh thu 100 ty dong trong chua day 1 tuan hinh anh 2
Diễn xuất của Hồng Đào và Tuấn Trần trong "Mang mẹ đi bỏ" nhận được nhiều lời khen (Ảnh: ĐPCC)

Dù có doanh thu mở màn bùng nổ và ghi điểm nhờ những khoảnh khắc xúc động, "Mang mẹ đi bỏ" gây tranh cãi vì một số chi tiết trong phim. Nhiều khán giả cho rằng phim chưa làm rõ một số chi tiết như vì sao Hoan phải một mình chăm sóc mẹ, hay vì sao Hoan quyết định mang mẹ “đi bỏ” cho người anh trai ở Hàn Quốc.

Cái kết của bộ phim cũng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Hoan đưa mẹ sang Hàn Quốc gặp anh trai nhưng cuối cùng khi chứng kiến anh đang hạnh phúc gia đình nhỏ, Hoan quyết định cùng mẹ trở về Việt Nam. Khi nhìn thấy gia đình của anh trai ở Hàn Quốc, Hoan nghĩ: "Gia đình mình phải có ít nhất mọi người được hạnh phúc". Hoan không muốn anh trai cũng phải trải qua những khó khăn khi chăm sóc người mẹ mắc Alzheimer. Một số người xem cho rằng nếu phim giải quyết được tình huống này thì sẽ trọn vẹn hơn.

Một số khán giả để lại bình luận: "Phim nhân văn, nhưng cảm xúc trọn vẹn thì chưa tới, mình cứ nghĩ bộ phim sẽ mang lại nhiều hơn thế. Kết phim quá nhanh, hụt hẫng"; "Kết phim khiến mình tiếc nuối, cảm giác như còn thiếu một mảnh ghép để câu chuyện hợp lý hơn"; "Diễn xuất của Hồng Đào và Tuấn Trần tốt nhưng kịch bản làm chưa tới. Phim chưa đẩy cảm xúc nhiều, cái kết mở nên không có gì hấp dẫn lắm"...

Theo Mai Trang (Vov.vn)