Giải trí

Người Philippines tranh cãi dữ dội khi đại diện nước mình đăng quang Miss Universe 2018

Miss Universe 2018 đã khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp Philippines - Catriona Gray. Tuy nhiên, nhiều người dân xứ vạn đảo lại không cảm thấy tự hào khi đại diện nước mình dành được vương miện tại đấu trường nhan sắc danh giá này.

Catriona Gray vừa đăng quang Miss Univese 2018 hôm 17/12 vừa qua. Cô là đại diện Philippines thứ 4 giành được vương miện trong lịch sử 67 năm của cuộc thi này.

Chiến thắng của Catriona Gray giúp cô nhận được nhiều lời chúc mừng từ người dân và cả Phó tổng thống Philippines. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, nhiều người Philippines lại tranh cãi về chiến thắng này vì cho rằng Catriona Gray không hoàn toàn là người Philippines.

Nguyên nhân chính ban đầu được tiết lộ là do Catriona Gray sinh ra và lớn lên ở Australia, là người gốc Scotland và Philippines chứ không phải thuần Philippines.

Người Philippines tranh cãi dữ dội khi đại diện nước mình đăng quang Miss Universe 2018

"Dù cô ấy là Hoa hậu Philippines nhưng tôi cảm thấy cô ấy giống một cô gái da trắng xinh đẹp với làn da rám nắng. Những cuộc thi sắc đẹp quốc tế này chỉ đơn thuần là quảng bá và duy trì các đặc điểm của người da trắng như là tiêu chuẩn sắc đẹp của thế giới" - một người dùng mạng viết. "Cô ấy đẹp dựa trên tiêu chuẩn sắc đẹp phương Tây. Tôi muốn nhìn thấy những cô gái mũi to với làn da sẫm màu và mái tóc thô ráp, xù xì" - Một ý kiến khác cho hay.

Cuộc tranh luận nổ ra không chỉ đơn giản là về tiêu chuẩn sắc đẹp và chủng tộc, mà còn liên quan đến lịch sử. Nhiều người dân Philippines cho rằng chiến thắng của Catriona Gray và những người đẹp lai trước đó tại các đấu trường nhan sắc khiến họ gợi nhớ về quá khứ đất nước từng dưới ách thống trị của phương Tây.

TH (SHTT)