-
Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm -
Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh -
Kịp thời cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk -
Cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ cá biển -
Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng, ngồi xe lăn về Việt Nam biểu diễn, xúc động xin lỗi khán giả -
Bức tâm thư xúc động của vợ cầu thủ Duy Mạnh trước giờ cùng chồng sang Mỹ phẫu thuật -
Hành trình ngọt ngào và khối "tài sản" đặc biệt của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi về chung nhà -
Từng tự hào vì lấy được chồng hiếu thảo, người phụ nữ chua chát nhận ra cái giá phải trả sau 3 năm kết hôn -
5 phim Hàn đáng xem dịp lễ 2/9: Đủ hài hước, lãng mạn để xem một mạch không chán -
Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ?
Giải trí
09/06/2020 05:07Những Ngày Không Quên tập 44: Bố Quốc 'cao tay' trong cách chọn con dâu
Những ngày không quên tập 44:
Những Ngày Không Quên tập 44 mở đầu khi Cân quyết định khăn gói về quê sau khi bị Đào phũ đẹp.
"Tao quyết định rồi tao sẽ về quê. Tao lên đây cũng chỉ vì cái Đào. Thế mà nó lại phũ tao nhưng như thế lại hay đấy. Tao lại càng có động lực chấm dứt với nó và về với khả năng của tao. Con người đến lúc không thể không thay đổi sẽ tự quyết định" - Cân nói với Khoa.

Cân đã quyết lập nghiệp ở chính mảnh đất quê hương bằng nghề bán cây giống đã nuôi sống gia đình anh bấy lâu nay.
Cân dặn dò Khoa: "Tao về mày ở lại là phải thành công gấp đôi, cộng thêm cả phần của tao nữa. À không, phải là gấp ba, cộng thêm phần thằng Viễn".

Bảo dỗ dành Jun về nhà mình ăn cơm để cô hiểu rõ hơn về nhà anh cũng như bản thân anh chàng.


Khi dẫn Jun vào phòng mình chơi, Bảo vô tình để cô nàng thấy được những hình ảnh thân thiết của anh với Dương. Jun không vui chút nào, Bảo dỗ dành sẽ làm hẳn album của 2 người nhưng Jun không thích.


Đúng lúc đó Dương đến nhà Bảo chơi theo lời mời của bố Quốc. Điều này lại khiến Jun càng không vui.
Trong bữa ăn Quốc giới thiệu về Dương: "Dương là bạn thân của Bảo đấy. Cái lúc chú còn mải làm ăn Dương đã thay chú lo toan, chăm sóc và đặc biệt còn làm luôn vệ sĩ cho Bảo luôn. Có đợt 2 đứa này còn khiến chú tưởng là lên chức ông nội sớm cơ mà. Nhưng Dương nó chỉ coi Bảo là đồng bọn thôi".


Cả nhà đang vui vẻ có mỗi Jun là không hề vui. Bảo thì trách bố nói linh tinh.
"Bảo này tình bạn thì con có rồi. Giờ chú rất mong Bảo sẽ tìm được cô gái giúp nó trưởng thành hơn. Hai đứa học với nhau ở bên đấy thì bảo ban nhau" - Quốc thêm lời.

Dương cũng hưởng ứng nhiệt tình, nhận mình là "dì Dương" và chúc mừng 2 cháu.

Sau bữa cơm, Jun đùng đùng bỏ về. Cô trách Bảo: "Trong phòng anh cái gì cũng Dương, gia vị cũng Dương, bố anh lúc nào cũng Dương Dương. Em là người yêu anh mà như người thừa ấy".
Bảo giải thích cho cô hiểu Dương chỉ là người nhà nhưng Jun không hề tin.



Phần về Quốc, anh kể với Huệ rằng mục đích mời Dương sang ăn cơm khi biết Bảo dẫn bạn gái về là để thử lòng con dâu tương lai. Nhưng anh cho rằng: "Con bé này không ổn lắm. Hơi ích kỷ và hơi chiếm hữu".



Sau đó Quốc khuyên Bảo: "Bố bảo này đôi khi ta phải cân nhắc xem mình chọn cái gì. Một người con gái bắt mình lựa chọn giữa tình yêu và bạn thân, thì chúng phải đặt câu hỏi xem có phải yêu không hay là chiếm hữu, ích kỷ".


Khoa và Uyên hẹn gặp nhau để nói chuyện. Lần này, biết lỗi do mình, Khoa chủ động làm lành trước với Uyên. Thấy Khoa như vậy, Uyên cũng tha thứ. Biết tính Khoa hay bộp chộp, không suy nghĩ được chín chắn và thấu đáo nên Uyên cũng bỏ qua. Thế nhưng, câu chuyện làm lành của hai người lại kết thúc một cách chóng vánh.
"Hôm ấy anh hơi bất bình tĩnh, một phần anh uống rượu, 1 phần vì chuyện Cân-Đào" - Khoa xin lỗi Uyên.
Uyên cũng xin lỗi Khoa về cái tát, hai người coi như xí xóa.

Sau khi hí hửng rủ Uyên đi ăn để "hâm nóng" tình cảm, Uyên lại cho Khoa ngay một "gáo nước lạnh". Uyên nói Khoa nên chủ động đi xin lỗi Dũng vì những chuyện đã xảy ra: "Mình gây ra chuyện xong bắt người ta lên đồn bảo lãnh, rồi còn bị mắng vô cớ nữa. Em nghĩ mình phải có lời xin lỗi cho đàng hoàng". Song Khoa không đồng tình: "Em đang trêu anh đúng không?".
Đang vui vẻ, thấy Uyên nhắc đến Dũng, Khoa "tối sầm" mặt lại. Khoa nói Uyên đang trêu mình hay sao mà lại đi bảo anh đi xin lỗi Dũng. Uyên thì ngây thơ không biết rằng ai Khoa xin lỗi cũng được, nhưng Dũng thì không bao giờ.
"Em muốn lấy lòng nó thì tự đi xin lỗi, anh không bao giờ" - Khoa căng thẳng. Sau đó anh bỏ về trước.

HTT(Nguoiduatin.vn)
- Bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ "cải thảo ướp hóa chất gây ung thư" tại Trung Quốc (17:37)
- Thi thể nữ kế toán ở Đà Lạt được phát hiện nổi trên hồ Xuân Hương (17:22)
- TP.HCM đấu giá lô gần 40.000 xe tang vật bán dạng phế liệu, giá trung bình 700.000 đồng/chiếc (17:16)
- Phát hiện cửa hàng bán công khai đồ hiệu giả ở Bắc Ninh, chuyển hồ sơ xử lý hình sự (17:12)
- Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm (46 phút trước)
- Giá vàng giữ nguyên, nhà đầu tư lỗ 4-5 triệu đồng trong 1 tuần (1 giờ trước)
- Nghệ sĩ Hồng Đào hé lộ trải nghiệm đóng phim Hàn Quốc (1 giờ trước)
- iPhone 18 Pro Max có thêm màu sắc mới (1 giờ trước)
- Gakpo đồng ý gia nhập Man City, bom tấn 100 triệu euro sắp được kích hoạt (2 giờ trước)
- Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh (2 giờ trước)