-
Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm -
Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh -
Kịp thời cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk -
Cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ cá biển -
Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng, ngồi xe lăn về Việt Nam biểu diễn, xúc động xin lỗi khán giả -
Bức tâm thư xúc động của vợ cầu thủ Duy Mạnh trước giờ cùng chồng sang Mỹ phẫu thuật -
Hành trình ngọt ngào và khối "tài sản" đặc biệt của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi về chung nhà -
Từng tự hào vì lấy được chồng hiếu thảo, người phụ nữ chua chát nhận ra cái giá phải trả sau 3 năm kết hôn -
5 phim Hàn đáng xem dịp lễ 2/9: Đủ hài hước, lãng mạn để xem một mạch không chán -
Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ?
Giải trí
10/06/2020 05:30Những ngày không quên tập 45: Khoa 'trắng tay' khi chung vốn làm ăn với bạn
Mở đầu Những ngày không quên tập 45, bạn của Khoa có mối làm ăn mới. Người chị tên Tiên có cò môi giới bất động sản, hứa hẹn miếng đất này về sau sẽ "đắt như tôm tươi". Nhưng chị gái này lại không đầu tư. Bạn của Khoa tiếc mối hời nhưng lại thiếu tiền bèn tâm sự với Khoa.

Còn Khoa đã chán việc làm ăn nhỏ lẻ và quyết tâm "phục thù" chuyện cãi cọ bạn gái. Khi nghe người bạn này giới thiệu có một mảnh đất dự định sẽ tăng giá mạnh khi mở đường, Khoa bắt đầu cảm thấy hứng chí làm ăn. Người bạn này và một người khác sẽ góp mỗi người 1.5 tỷ đồng. Tuy nhiên, bạn Khoa mới chỉ có 800 triệu đồng trong tay.

Khoa mạnh dạn thể hiện mong muốn cùng bạn góp vốn: "Đàn ông không có kinh tế không ngóc đầu lên được. Tao cũng chán lãi túc tắc lắm rồi. Với lại mày yên tâm đi, vụ này có làm sao thì tao sẽ chịu trách nhiệm".

Tuy nhiên khi vừa cầm sổ đỏ đó trong tay thì bạn của Khoa nhận được tin nhắn của chị Tiên: "Mảnh đất đó em đừng mua. Không có con đường nào chạy qua đâu".



Thế là bao dự định của Khoa và bạn đổ sông đổ bể. Khoa chán nản nhốt mình trong phòng. Anh đã đem tiền bố mẹ cho để lấy vốn làm ăn, tiền cọc của khách và tiền hàng ném vào đầu tư cùng với bạn.

Trong tập 45 của bộ phim Những ngày không quên, Khuê sẽ xuất hiện trở lại. Cô đến nhà gặp Huệ và câu chuyện của cả hai đều xoay quanh chủ đề con cái.
Biết Huệ mong muốn có con, Khuê nói: "Thật ra khi mình yêu người ta thì mình sẽ luôn lo lắng và mong người mình yêu hạnh phúc nên tớ còn mong có con hơn là anh Bảo. Tớ thấy anh Quốc yêu cậu như vậy cũng mong có con chẳng kém gì cậu đâu cho dù anh ấy có con lớn như vậy rồi".


Bảo đến nhà Dương phàn nàn về những chuyện đau đầu. Anh chàng phát hiện bố mẹ mình chưa có con là do có nguyên nhân chứ không phải là không muốn có.

Dương vô tư: "Mang tiếng làm con, cái chuyện cần biết thì lại không bao giờ nắm bắt được. Cứ để nó qua đi thì mới bắt đầu ngồi vào suy xét, y như anh Quốc. Thay đổi đi".
Ông Sơn đứng sau vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của Dương và Bảo. Biết được nguyên nhân khiến Huệ mãi không có con, ông không khỏi lo lắng.

Sau đó khi Huệ đến nhà ông chơi, ông Sơn đưa thuốc cho con về chăm sóc bản thân.
"Đừng áp lực gì cứ thoải mãi con ạ. Trước bố không biết nên cứ giục. Chắc con suy nghĩ nhiều. Quốc là ông bố hiện đại, còn bố cổ hủ" - ông Sơn nói với con.



Ở diễn biến khác, Jun và Dương đã gặp nhau để nói chuyện về mối quan hệ với Bảo. Khi Jun khẳng định mình là người yêu của Bảo, Dương tỏ thái độ bình tĩnh khi cũng quả quyết ngoài Jun ra, không ai muốn tranh giành tình cảm cả. Nghe lời nói của Dương, Jun đã tỏ thái độ không hài lòng. Cô gái này đã nói thẳng suy nghĩ của mình: “Tớ không thích cậu cứ lấy cái mác gia đình, bạn thân ra để chen chân vào mối quan hệ của bọn tớ”.

Nghe giọng điệu và thái độ của Jun, Dương cũng không giữ những lời nói xã giao mà đi thẳng vào vấn đề: “Cậu mà không phải người yêu Bảo là cậu ăn chửi rồi đấy, còn nói về chuyện mượn tư cách cậu mới là người đang mượn tư cách để nói chuyện với tớ. Mà nếu không phải người yêu Bảo, tớ với cậu có quen nhau đâu. Còn để nói chuyện với thái độ mất lịch sự như thế là cực kỳ vô lý và nực cười”.

"Tớ bảo vệ tình yêu của tớ mà sai à. Rõ ràng chúng tớ đang tốt đẹp mà cậu cứ chen chân vào" - Jun cảnh cáo Dương.
Nhưng Dương bảo rằng 5-6 năm nay mối quan hệ của cô và Bảo cũng tốt đẹp. Chính Jun mới là người chen chân.
"Tưởng như nào, hóa ra người yêu Bảo lại tư ti đến mức phải dằn mặt người khác cơ à?" - Dương bĩu môi, sau đó cô bỏ về mặc cho Jun đang tức giận.

HTT(Nguoiduatin.vn)
- Bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ "cải thảo ướp hóa chất gây ung thư" tại Trung Quốc (17:37)
- Thi thể nữ kế toán ở Đà Lạt được phát hiện nổi trên hồ Xuân Hương (17:22)
- TP.HCM đấu giá lô gần 40.000 xe tang vật bán dạng phế liệu, giá trung bình 700.000 đồng/chiếc (17:16)
- Phát hiện cửa hàng bán công khai đồ hiệu giả ở Bắc Ninh, chuyển hồ sơ xử lý hình sự (17:12)
- Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm (46 phút trước)
- Giá vàng giữ nguyên, nhà đầu tư lỗ 4-5 triệu đồng trong 1 tuần (1 giờ trước)
- Nghệ sĩ Hồng Đào hé lộ trải nghiệm đóng phim Hàn Quốc (1 giờ trước)
- iPhone 18 Pro Max có thêm màu sắc mới (1 giờ trước)
- Gakpo đồng ý gia nhập Man City, bom tấn 100 triệu euro sắp được kích hoạt (2 giờ trước)
- Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh (2 giờ trước)