-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Giải trí
27/04/2023 22:00Những ông bố đơn thân 'hết nước chấm' của màn ảnh Việt
Ông Sơn (phim Về nhà đi con)
Nhắc đến hình tượng ông bố "quốc dân", có lẽ nhân vật bố Sơn trong Về nhà đi con do NSND Trung Anh thể hiện đã để lại nhiều ấn tượng nhất trong lòng khán giả Việt.
Ở trong hoàn cảnh "gà trống nuôi con", gánh trên vai một trách nhiệm không hề nhỏ khi vừa phải làm cha, vừa phải làm mẹ, người bố ấy đã tự tay chăm sóc, nuôi nấng những đứa con của mình nên người. Không những vậy, ba "bình rượu mơ" của ông ai lớn lên cũng xinh đẹp, giỏi giang khiến người khác phải ghen tị.
Có thể nói, khán giả đã cùng với ông Sơn đi qua mọi cung bậc cảm xúc trong từng tập phim của Về Nhà Đi Con. Những hình ảnh về một ông bố khắc khổ, mang nhiều tâm sự và suy tư nhưng luôn là chỗ dựa vững chắc cho các con đã khiến người xem không khỏi bồi hồi, xúc động. Nghệ sĩ nhân dân Trung Anh đã thành công thổi hồn vào nhân vật bố Sơn “xoăn” một cách chân thật, dung dị.

Ông Lâm (phim Lối về miền hoa)
Ông Lâm có màu sắc riêng, thể hiện tình yêu với con cũng theo cách riêng, là một nhân vật rất thú vị, được khán giả yêu mến trong Lối về miền hoa. Dù không quá trẻ nhưng ông Lâm dạy con trai theo cách khá hiện đại.
Khi con trai không nghe lời, mắc sai lầm, ông cũng rất tức giận nhưng ông chọn cách từ từ để cho con nhận thấy lỗi sai, càng trách mắng sẽ càng làm hỏng chuyện. Sự duyên dáng, hài hước trong lối diễn của mình, nghệ sĩ Thanh Bình đã chinh phục được khán giả dành sự yêu mến cho nhân vật của mình.

Ông Lưu (phim Cuộc đời vẫn đẹp sao)
Trong bộ phim Cuộc đời vẫn đẹp sao đang phát sóng, nhân vật Lưu do NSƯT Hoàng Hải đảm nhận. Lưu làm cửu vạn ở chợ đầu mối hoa quả. Dù cuộc sống vất vả nhưng Lưu luôn cố gắng để con trai có cuộc sống tốt hơn. Con trai Lưu là thủ khoa đầu vào của một trường đại học có tiếng, điều này khiến Lưu vô cùng tự hào và cũng là động lực, niềm hy vọng trong cuộc sống của Lưu. Lưu luôn miệng khoe với mọi người rằng mình có cậu con trai 'hết nước chấm'.

Ông Thành (phim Lối nhỏ vào đời)
Cùng cảnh gà trống nuôi con như ông Sơn, vợ ông Thành cũng mất sớm, một mình ông nuôi dạy Phong (con trai ông Thành) khôn lớn. Sợ con trai thiếu thốn tình cảm khi mẹ mất sớm nên ông Thành chăm bẵm, chiều chuộng con. Có lẽ sự bao bọc của ông đã vô tình khiến Phong trở thành người ỷ lại và vô tâm.
Vợ chồng Phong liên tục khiến ông Thành thất vọng nhưng ông vẫn sẵn sàng bán nhà để giúp đỡ con.
Ông Vinh - 11 tháng 5 ngày
Ông Vinh cũng gặp không ít khó khăn trong việc nuôi dạy cô con gái cưng Tuệ Nhi (Khả Ngân). Vợ mất sớm, ông Vinh dành sự yêu thương, chiều chuộng con gái hết mực. Ông không ngờ rằng chính điều đó đã khiến con gái mình trở nên ích kỷ, coi mình là "cái rốn của vũ trụ".
Sau căng thẳng đỉnh điểm, Tuệ Nhi bỏ nhà ra đi. Ông rất giận nhưng cũng rất thương con và ông đã quyết định thay đổi cách dạy con bằng cách để Nhi tự trải nghiệm, va vấp với cuộc sống bên ngoài. Dù vậy, ông vẫn âm thầm đến xóm trọ nhìn con từ xa, rồi đưa tiền nhờ mọi người ở xóm trọ giúp đỡ con gái... Sau 11 tháng 5 ngày ở xóm trọ trải qua nhiều chuyện, Nhi đã nhận ra mình ích kỷ, cô trở về xin lỗi bà và bố.
Mô gù (phim Mẹ rơm)
Mô gù là người đàn ông nghèo khổ, mồ côi với hình dạng bề ngoài xấu xí. Mô âm thầm yêu cô gái cùng làng tên Loan. Loan khờ khạo bị lừa tình dẫn đến có thai. Ngày Loan sinh con chỉ có mình Mô giúp đỡ. Loan mất tích sau khi sinh khiến Mô trở thành một người cha bất đắc dĩ.
Dù cuộc sống nghèo khó, Mô gù vẫn có gắng dành cho con những điều tốt nhất có thể. Mô yêu quý bé Hạt Dẻ như con đẻ của mình, sẵn sàng vì con mà làm lụng vất vả không kể ngày đêm, dù đi lại khó khăn nhưng anh chấp nhận làm phu hồ đế mức ngất xỉu. Mô cũng lội suối băng rừng để kiếm cây thuốc bán lấy tiền nuôi Hạt Dẻ.
Đáp lại những tình cảm của Mô gù, Hạt Dẻ coi anh cha đẻ. Nhiều phân đoạn về cha con Mô gù đã lấy đi nước mắt của khán giả theo dõi.

TH (SHTT)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




