-
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9, nguy cơ thành bão số 4 trong 2026: Việt Nam có chịu ảnh hưởng không? -
Người mẹ Anh nghẹn ngào khi gặp lại "một phần của con gái" trong cơ thể những bệnh nhân Việt Nam -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc -
Thời tiết ngày 9/4: Nắng nóng gay gắt tiếp diễn trên diện rộng, miền Trung có nơi vượt 40 độ -
Phát hiện thi thể thuyền viên sau gần 4 ngày mất tích -
Báo động tình trạng người trẻ "gục ngã" vì rối loạn tiền đình -
Giá xăng tăng vọt lên hơn 81.500 đồng/lít, quốc gia Đông Nam Á phát tiền hỗ trợ cho người dân -
Chân dung 3 nữ lãnh đạo trong bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ mới -
Tai nạn kinh hoàng lúc nửa đêm: Taxi biến dạng hoàn toàn, tài xế tử vong tại chỗ -
Cục Thuế công bố danh sách 18 người TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế
Giải trí
08/12/2021 22:00NSND Lan Hương hóa thân mẹ chồng hống hách, bị ghét số 2 không ai số 1 trong 'Thương ngày nắng về'
Nghệ sĩ Lan Hương được mọi người nhắc đến nhiều sau khi tham gia diễn xuất trong phim ''Sống chung với mẹ chồng''. Sau bộ phim này, mọi người đều gọi nữ nghệ sĩ với biệt danh "mẹ chồng quốc dân". Với vẻ ngoài tươi tắn, nữ nghệ sĩ cũng thường xuyên thay đổi phong cách, nên khi xuất hiện bất cứ đâu NSND Lan Hương đều nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Tuy nhiên, trong bộ phim truyền hình mới ''Thương ngày nắng về'', vai diễn mẹ chồng của nữ diễn viên này lại nhận về không ít những "gạch đá" từ dư luận.
Trong phim, NSND Lan Hương vào vai bà Hiền, một người lười trông con trông cháu, hướng ngoại, thích ăn ngon mặc đẹp, sĩ diện hão và thích nhảy múa hát ca ngoài đường. Thay vì đỡ đần khi con trai - Đức (Hồng Đăng) và con dâu Khánh (Lan Phương) tất bật việc nhà, bà Hiền thậm chí còn nhờ ngược lại con dâu làm hết việc này đến việc khác cho mình. Chưa kể bà ấy còn vô cùng định kiến với con dâu, khi con dâu mắc lỗi gì đó thì cứ ôm mãi định kiến đó nên làm khổ con.

Điển hình là khi bà Hiền hạnh họe, gọi điện con dâu sang nấu nướng để thiết đãi bạn bè của mình. Bà thậm chí còn gọi thông gia của mình – mẹ Khánh trước mặt bạn bè mình là "người giúp việc theo giờ" rồi yêu cầu con dâu nấu lẩu riêu cua bắp bò, sườn nướng, miến trộn và đòi con dâu mang cả chân gà và rượu vang sang. Dù có mặt Khánh ở đó, bà Hiền cũng hùa theo: "Để tôi nhắc bà giúp việc lần sau cẩn thận, chu đáo hơn". Điều này khiến Khánh uất nghẹn.
Không chỉ vậy, vì sĩ diện bà Hiền luôn miệng nói dối, khoe Đức đang làm việc ở bên châu Âu, sắp sửa về nước. Thậm chí, bà còn "đuổi" cả chồng lẫn con trai vào phòng cho đến khi tiệc tàn. Bà thương "con trai cưng" một cách thái quá, điển hình là lúc Khánh nhờ chồng cùng dọn dẹp rồi ăn một thể. Bà Hiền liền cao giọng: "Ôi dào, có vài ba cái bát. Con dọn nốt đi cho chồng nó ăn một miếng. Khổ thân thằng bé đã được ăn gì đâu".

Chưa dừng lại ở đó, bà Hiền còn có thói đa nghi, ngay cả đối với thông gia. Trong một cảnh phim, khi nhìn thấy bà Nga xách hai chiếc túi lớn ra về, bà Hiền nghi ngờ mẹ Khánh lấy đồ. Bà tức tốc chạy đến, lấy cớ để mở túi kiểm tra. Sau khi biết đó chỉ là bịch quần áo bẩn, ông Hùng (NSND Trung Anh) bẽ bàng thay cho vợ.
Chia sẻ về vai diễn, NSND Lan Hương tâm sự: "Bản thân tôi thấy nhân vật rất đáng sợ. Khi mới nhận kịch bản 20 tập đầu, tôi đã thấy nhân vật này kinh khủng rồi nhưng đọc đến những tập sau thì càng ngày bà này có rất nhiều thứ quá quắt. Tôi nói với đạo diễn Bùi Tiến Huy rằng nếu biết như này, tôi sẽ không nhận vai đâu nhưng đạo diễn cứ động viên mình rằng vai sau sẽ hiền hơn. Tuy nhiên là một diễn viên chuyên nghiệp thì tôi cũng thích được hoàn thành các dạng vai khác nhau chứ không phải là vì đáng sợ mà mình lại không muốn làm".
Ăn mặc lố lăng, tính nết hống hách trên phim là vậy nhưng ở ngoài đời, mối quan hệ mẹ chồng – con dâu của nhà NSND Lan Hương lại rất tốt đẹp. Ngược lại, diễn viên 60 tuổi còn rất chiều chuộng cô con dâu của mình.
Cuộc sống mẹ chồng nàng dâu của NSND Lan Hương luôn diễn ra rất ôn hòa. Hai người con dâu cùng sống chung với gia đình nghệ sĩ Đỗ Kỷ - Lan Hương nhưng rất thân thiết với nhau, mẹ chồng chưa bao giờ phải hòa giải mà chỉ là cầu nối. Nếu muốn nhắc nhở cô nào thì chị thường thông qua cô kia nói hộ, phần lớn hai cô tự bảo ban nhau chứ mẹ chồng không cần nói nhiều.

Khéo léo trong chuyện mẹ chồng con dâu đời thường nên tuổi xế chiều của NSND Lan Hương được bình yên hạnh phúc. Chị cân bằng giữa công việc và gia đình. Tuổi hưu không làm NSND Lan Hương mai một tình yêu với nghề mà thậm chí còn cho chị cơ hội được đến gần hơn với công chúng. Hiện tại, NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ có một tổ ấm hạnh phúc: 2 con trai ngoan ngoãn, các cháu xinh xắn. Lên chức ông bà nhưng cặp đôi nghệ sĩ vẫn rất trẻ trung.









Theo Quang Hùng (Công Lý và Xã Hội)
- Nữ giảng viên mất dữ liệu 6 năm nghiên cứu tiến sĩ sau vụ đập kính ô tô giữa khu đông đúc (1 giờ trước)
- Vị thiếu tướng đầu tiên của làng nhạc Việt, từng từ chối đặc cách nhận NSND, được đặt tên đường ở Nghệ An (1 giờ trước)
- Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9, nguy cơ thành bão số 4 trong 2026: Việt Nam có chịu ảnh hưởng không? (1 giờ trước)
- Hồ sơ Epstein: Cựu Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi từ chối điều trần, đối mặt áp lực từ Quốc hội Mỹ (1 giờ trước)
- MU tống khứ Ugarte, lên kế hoạch chiêu mộ hai tiền vệ mới (2 giờ trước)
- “Ăn chặn" tiền hỗ trợ người tâm thần, khuyết tật, người già neo đơn và trẻ em dân tộc thiểu số tại Phú Thọ: Khởi tố, bắt giam hàng loạt lãnh đạo (2 giờ trước)
- LyLy gây choáng với tạo hình bầm dập trong MV mới kết hợp cùng "ông xã" Vĩnh Đam (2 giờ trước)
- Tham vọng "Kỷ nguyên Vàng": Tổng thống Trump đề xuất lập liên doanh Mỹ - Iran để thu phí eo biển Hormuz (2 giờ trước)
- Bài tuyển “gia sư” gây tranh cãi: Công việc như “siêu nhân”, đãi ngộ khiến dân mạng bật cười (2 giờ trước)
- Người mẹ Anh nghẹn ngào khi gặp lại "một phần của con gái" trong cơ thể những bệnh nhân Việt Nam (2 giờ trước)