-
Tháng 7 là đỉnh điểm mùa bão, cơ quan khí tượng phát cảnh báo về nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm -
Sự thật thông tin phát hiện "tôm khô làm từ cao su non" ở Cà Mau, công an vào cuộc -
Ăn trứng mỗi ngày: Chế biến thế nào để gặt hái tối đa dinh dưỡng cho sức khỏe? -
Cụ bà 97 tuổi bị yêu cầu lên phường làm thủ tục: Xuất thân danh giá, nguyên Tổng Biên tập tờ báo lớn -
Siêu bão Mekkhala thêm áp thấp nhiệt đới mới xuất hiện: Việt Nam có bị ảnh hưởng trong vài ngày tới? -
Vụ tai nạn khiến 2 chị em ruột tử vong tại chỗ khi về quê ngoại chơi, người dân quyên góp lo hậu sự -
Nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường giữ chức Bí thư phường Sài Gòn -
Thực hư tin đồn hai con Từ Hy Viên bị mẹ kế hot girl cô lập, cấm cửa vì sợ tranh giành quyền lợi -
Suýt mất mạng vì "cơn bão thần kinh" bất ngờ ở tuổi 27 -
Thủ tướng yêu cầu mở rộng mô hình chăm sóc ban ngày và miễn phí khám bệnh cho người cao tuổi
Giải trí
27/07/2023 20:41Phim Việt nửa cuối 2023 chỉ đếm trên đầu ngón tay
Mùa hè năm nay, khán giả được chiêu đãi hàng loạt bom tấn từ Hollywood như Fast & Furious 10, Transformers: Quái thú trỗi dậy, Flash, Nàng tiên cá, Nhiệm vụ bất khả thi 7... Song, thị trường lại vắng bóng các tác phẩm nội địa, tạo nên cơn khát phim Việt giữa mùa hè sôi động.
Bước sang tháng 7, nhiều phim Việt bất ngờ tuyên bố ra rạp, mang đến tín hiệu tốt cho điện ảnh nước nhà nửa cuối năm.
Phim Việt rục rịch ra rạp
Fanti là dự án nội địa đầu tiên chốt lịch ra rạp trong tháng 7, chấm dứt giai đoạn phim Việt vắng bóng kể từ khi Lật mặt 6 của Lý Hải rời rạp.
Tác phẩm kể về một hot girl trên mạng xã hội tìm đường dấn thân vào showbiz. Song, cuộc sống của cô từ đó cũng bị đảo lộn hoàn toàn.
Phim thuộc thể loại giật gân – tâm lý, do Andy Nguyễn đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên trẻ đẹp như Thảo Tâm, Hồ Thu Anh, Võ Điền Gia Huy, Công Dương. Nội dung cũng có nhiều yếu tố thu hút khán giả trẻ khi khai thác mặt trái của mạng xã hội, thế giới của người nổi tiếng.
Trong tháng 8, có 2 phim Việt ra rạp là Bên trong vỏ kén vàng và Kẻ ẩn danh. Dù thuộc thể loại khác nhau, cả 2 đều có những yếu tố để thu hút đối tượng khán giả riêng.
Bên trong vỏ kén vàng gây chú ý khi là phim Việt duy nhất đoạt giải tại Liên hoan phim Cannes 2023. Tác phẩm thuộc dòng tâm lý nặng đô, kén khán giả với thời lượng gần 3 tiếng đồng hồ đã giúp đạo diễn Phạm Thiên Ân vượt nhiều đối thủ nặng ký, giành giải Caméra d’or (Camera Vàng).
Chuyện phim kể lại hành trình kỳ lạ của của một người đàn ông lên đường tìm người thân mất tích cùng đứa cháu trai. Suốt hành trình, các nhân vật liên tục có những cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ, để rồi không phân biệt được thực - ảo.
Đạo diễn Phạm Thiên Ân từng có nhiều kinh nghiệm làm nhiều phim ngắn nhưng vẫn là một cái tên khá xa lạ với khán giả trong nước. Thế nên, có thể xem đây là màn chào sân chính thức của anh tại quê nhà.
Trong khi đó, Kẻ ẩn danh lại thuộc thể loại hành động, quy tụ các diễn viên nổi tiếng như Kiều Minh Tuấn, Mạc Văn Khoa, Quốc Trường. Chuyện phim kể về số phận một người đàn ông từng là xã hội đen đang lẩn trốn giang hồ. Ngoài dàn sao, các phân cảnh hành động được xem là yếu tố then chốt thu hút khán giả ra rạp.

Sang tháng 9, hiện chỉ có duy nhất một phim dự kiến ra rạp là Live: Phát trực tiếp do Khương Ngọc đạo diễn. Giống Fanti, tác phẩm thuộc dòng giật gân – tâm lý, khai thác góc khuất của mạng xã hội, xoáy sâu vào những đấu đá giữa các cô nàng làm mukbang (truyền hình ăn uống).
Song, Khương Ngọc chưa phải là tên tuổi quá thu hút. Hơn nữa, dàn diễn viên như Ngọc Phước, Ngân 98 cũng không ấn tượng nên thành bại của phim vẫn là một ẩn số.
Những “bom tấn” được chờ đón
“Phim hay chờ đến đoạn kết”, câu nói này có vẻ đúng với bức tranh phim Việt nửa cuối 2023. Đất rừng phương Nam và Người vợ cuối cùng được xem là 2 dự án thuộc hàng “bom tấn”, đều do ê-kíp tên tuổi thực hiện với mức đầu tư cao hơn mặt bằng chung.
Chốt lịch phát hành ngày 20/10, Đất rừng phương Nam do Nguyễn Quang Dũng đạo diễn, chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi. Dự án càng được chú ý hơn nhờ dàn diễn viên nổi tiếng gồm Trấn Thành, Mai Tài Phến, Tuấn Trần, Hồng Ánh…
Chuyện phim lấy bối cảnh thời loạn lạc khi thực dân Pháp trở lại xâm chiếm Nam Bộ. Cậu bé An mồ côi mẹ quyết định lên đường đi tìm cha khắp nam kỳ lục tỉnh, với sự trợ giúp của một vài người bạn đồng hành. Qua đó, phim khắc họa cuộc sống bình dị, chân phương của những người dân quê ở miền đất phương Nam.
Ra rạp 3/11, Người vợ cuối cùng đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Victor Vũ sau Thiên thần hộ mệnh (2021). Phim chọn bối cảnh thời phong kiến, khắc họa thân phận phụ nữ thời xưa. Đặc biệt, sự xuất hiện của Kaity Nguyễn được xem là “át chủ bài”, giúp dự án tạo được tò mò với khán giả.
Tên tuổi Nguyễn Quang Dũng và Victor Vũ là yếu tố bảo chứng cho các tác phẩm. Các dự án gắn mác 2 đạo diễn thường đạt doanh thu tốt, thu hút lượng khán giả đông đảo ra rạp. Do đó, Đất rừng phương Nam và Người vợ cuối cùng được nhiều người dự đoán sẽ là những cái tên giúp vực dậy doanh thu phòng vé Việt nửa cuối năm.
Một cái tên khác cũng được chờ đón là Chiếm đoạt – dự kiến ra mắt tháng 11. Phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Miu Lê, Phương Anh Đào, Lãnh Thanh, Karik. Hiện dự án chưa công bố nhiều thông tin, ngay cả poster cũng bí ẩn, tạo được sự tò mò nhất định với khán giả.
Nhìn chung, số lượng phim Việt ra rạp nửa cuối năm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Song, các tác phẩm đa dạng về đề tài và thể loại, phần nào khỏa lấp 2 tháng phim Việt vắng bóng dịp hè.
Theo Minh Nhật (Tiền Phong)
- Tháng 7 là đỉnh điểm mùa bão, cơ quan khí tượng phát cảnh báo về nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm (10:57)
- Mazda CX-5 thế hệ mới: Đạt doanh số kỷ lục, bùng nổ lượng đơn đặt hàng (10:53)
- Sự thật thông tin phát hiện "tôm khô làm từ cao su non" ở Cà Mau, công an vào cuộc (10:50)
- Giá vàng trong nước sáng nay (24/6) tiếp tục giảm mạnh, quay đầu về mốc 147 triệu đồng (10:47)
- Mỹ mở đường ngoại giao mới, tuyên bố đàm phán trực tiếp với chính phủ Lebanon (10:41)
- Xét xử đường dây mua bán thận gần 1 tỷ đồng: Kẻ bán nhận "bèo bọt", nhóm môi giới ăn chia chênh lệch khủng (10:36)
- HLV Ghana nghi ngờ VAR "không hoạt động", nói tuyển Anh thoát thua nhờ may mắn (10:33)
- Bốn phiến đá xanh cầu cổ hơn 100 năm tuổi ở Hải Phòng bị tháo trộm, bán như phế liệu (10:30)
- Phạm Nhật Vượng giàu nhất Đông Nam Á, tài sản 35,2 tỉ USD dẫn đầu khu vực (10:28)
- Đau đầu dữ dội giữa đợt nắng nóng, người đàn ông 50 tuổi bàng hoàng với kết quả chụp não (10:23)