-
Ekip làm rõ thông tin mới nhất về Thùy Tiên -
Hà Nội tạm gỡ biển báo khoảng cách trên cầu Nhật Tân sau 3 ngày -
Nữ giám đốc trong đường dây làm giả An Cung từ bột mì: “Em suy nghĩ còn nông cạn” -
Bị ép quan hệ, dọa phát tán ảnh nhạy cảm, người phụ nữ rủ cháu trả thù -
Bị quệt vào chân, người đàn ông đánh nạn nhân gãy xương mũi, gò má -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 27/9/2026: Sửu rộng cửa đón tài lộc, Tị vui cả ngày -
Nhà trong ngõ cụt giá rẻ: Món hời hay bài toán nhiều đánh đổi? -
Con gái bất ngờ nhờ mẹ đứng tên căn nhà, tôi chết lặng khi biết lý do từ con rể -
Triệt phá đường dây đánh bạc online hơn 1.000 tỷ: Thuê tài khoản, quét mặt chuyển tiền -
Tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên: Cabin xe tải lìa khỏi thân, tài xế may mắn thoát nạn
Giải trí
07/02/2026 15:19Phòng vé ảm đạm, hai phim Việt đối mặt nguy cơ thua lỗ lớn
Theo số liệu từ Box Office Vietnam, Bố già trở lại do Nguyễn Quốc Duy đạo diễn ghi nhận doanh thu khiêm tốn. Riêng sáng 7/2, phim chỉ bán được 38 vé trên tổng số 94 suất chiếu, thu về khoảng 2,4 triệu đồng, đồng nghĩa nhiều suất chiếu không có khán giả. Sau một tuần ra rạp, tổng doanh thu của tác phẩm mới đạt khoảng 1,7 tỷ đồng và đang đứng trước khả năng kết thúc hành trình phòng vé sớm hơn dự kiến.
Tình hình của Chiến Nam: Ve sầu thoát xác còn ảm đạm hơn. Bộ phim gần như biến mất khỏi bảng xếp hạng doanh thu, với số tiền thu về được đánh giá là không đáng kể trong những ngày gần đây. Tính đến hiện tại, tác phẩm mới chỉ đạt hơn 300 triệu đồng, trong khi từng được công bố có mức đầu tư lên tới 30 tỷ đồng. Với kết quả này, Chiến Nam: Ve sầu thoát xác nhiều khả năng sẽ nằm trong nhóm phim thua lỗ nặng nhất của năm 2026.
Đáng chú ý, cả hai bộ phim đều ra rạp vào thời điểm thị trường không chịu áp lực cạnh tranh quá lớn, khi các dự án ăn khách chủ yếu tập trung vào mùa Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, chất lượng nội dung chưa đủ thuyết phục, kịch bản thiếu mới mẻ cùng việc theo đuổi dòng phim hành động vốn kén khán giả trong nước được xem là những nguyên nhân khiến hai tác phẩm khó tiếp cận công chúng.
![]() |
| Bố già trở lại và Chiến Nam: Ve sầu thoát xác đều thuộc thể loại hành động. |
Việc Bố già trở lại và Chiến Nam: Ve sầu thoát xác thất bại cũng phản ánh bức tranh chung của thị trường điện ảnh Việt đầu năm nay. Chỉ riêng trong tháng đầu năm 2026, đã có tới 6 bộ phim ra mắt, dù đây vốn được xem là giai đoạn thấp điểm của rạp chiếu. Dự báo trong cả năm, số lượng phim Việt ra rạp có thể lên tới gần 70 tác phẩm, mức cao chưa từng ghi nhận trước đây.
Trao đổi trước đó với Trí Thức - Znews, Thạc sĩ Trần Minh Ngân, giảng viên Khoa Âm nhạc, Sân khấu & Điện ảnh, Đại học Văn Lang, nhận định việc số lượng phim tăng mạnh là tín hiệu vừa tích cực vừa tiềm ẩn nhiều rủi ro. Theo ông, nếu có khoảng 60-70 phim ra mắt trong năm 2026, ít nhất 30-40% trong số đó có nguy cơ thua lỗ nặng, nhất là khi chi phí sản xuất trung bình dao động từ 10-20 tỷ đồng mỗi dự án.
Ông Ngân cho rằng dù hệ thống rạp chiếu và số ghế ngày càng mở rộng, khả năng chi tiêu và quỹ thời gian của khán giả lại không thể tăng tương ứng. Việc quá nhiều phim cùng lúc ra rạp dễ dẫn đến tình trạng cạnh tranh khốc liệt về suất chiếu, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết.
Cùng quan điểm, đạo diễn – nhà sản xuất Nguyễn Hữu Tuấn nhận định năm 2026 sẽ là giai đoạn đầy thử thách với điện ảnh Việt. Theo ông, gần như tuần nào cũng có phim nội địa công chiếu, thậm chí có thời điểm nhiều hơn một tác phẩm ra mắt cùng lúc. Trong bối cảnh nhiều bộ phim còn tương đồng về đề tài và chất lượng, số lượng dự án thất bại tại phòng vé được dự báo sẽ không hề nhỏ.
- Bắt tạm giam tài xế Mercedes tông ngã 2 người rồi tăng ga bỏ chạy (20:54)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: 92% người dân đồng tình điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm và phụ cận (20:41)
- Bắc Ninh: Nữ sinh ngồi sau xe máy bất ngờ giật tóc khiến bạn văng xuống đường rồi bỏ chạy (20:29)
- Khởi tố nam sinh sau màn “trả kèo” xâm phạm mồ mả để phát TikTok (20:03)
- Người Bangkok chạy lũ, có người ngủ trên bàn để giữ đồ đạc (1 giờ trước)
- Ekip làm rõ thông tin mới nhất về Thùy Tiên (1 giờ trước)
- Sạt lở đèo Đại Ninh, đất đá tràn xuống tuyến Phan Thiết - Đà Lạt (1 giờ trước)
- Hà Nội tạm gỡ biển báo khoảng cách trên cầu Nhật Tân sau 3 ngày (2 giờ trước)
- Nữ giám đốc trong đường dây làm giả An Cung từ bột mì: “Em suy nghĩ còn nông cạn” (3 giờ trước)
- Thanh Hóa siết nạn “cò” dịch vụ y tế, người đứng đầu cơ sở phải chịu trách nhiệm (3 giờ trước)
