Giải trí

Quen cảnh hục hặc thường ngày, khán giả Gạo Nếp Gạo Tẻ tròn mắt với màn 'hợp tác chém gió' của mẹ con bà Mai khi cộng đồng chống địch

Dù ở nhà cãi cọ nhau nhiều là thế nhưng tới khi thấy mẹ chồng bị bắt nạt, bà Mai lại ngay lập tức xông ra bảo vệ, 2 mẹ con hợp sức nhau khoe của khiến "địch nhân" chạy mất dép.

Trong suốt hơn 90 tập phim Gạo Nếp Gạo Tẻ, mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu giữa bà Mai (Hồng Vân) và bà Đào (Minh Đức) vẫn luôn duy trì ở mức độ 7 phần soi mói, 3 phân dè chừng. Dường như rất ít thời điểm 2 người hòa thuận được với nhau nên những phân cảnh đó đặc biệt được người xem ưa thích. 

Gạo nếp gạo tẻ: Bà Mai - bà Đào hợp tác chống "địch", khoe gia thế "khủng"

Mới đây, ekip phim đã tung ra một trích đoạn mới nhất của tập 94 với nội dung là cuộc tung hứng cùng nhau chống...địch của mẹ con bà Mai khiến khán giả cười "không ngậm được miệng" bởi diễn xuất tự nhiên và độ 'mặn" vô biên của 2 bà. 

Quen cảnh hục hặc thường ngày, khán giả Gạo Nếp Gạo Tẻ tròn mắt với màn 'hợp tác chém gió' của mẹ con bà Mai khi cộng đồng chống địch

Cụ thể là trong một lần đi chợ cùng nhau, bà Đào đi trước và bị một ông cụ chặn đường để "dằn mặt" vì vụ tranh mối bỏ hàng đậu hũ. Thấy tranh cãi bằng miệng có vẻ không nói lại với bà Đào, ông cụ này ngang nhiên giằng co với bà ngay giữa thanh thiên bạch nhật khiến bà vừa sợ vừa cáu mà hét rầm lên.

Quen cảnh hục hặc thường ngày, khán giả Gạo Nếp Gạo Tẻ tròn mắt với màn 'hợp tác chém gió' của mẹ con bà Mai khi cộng đồng chống địch - 1

Quen cảnh hục hặc thường ngày, khán giả Gạo Nếp Gạo Tẻ tròn mắt với màn 'hợp tác chém gió' của mẹ con bà Mai khi cộng đồng chống địch - 2

Trùng hợp là bà Mai cũng nghe thấy tiếng và chạy hùng hục lại đẩy ông cụ ra rồi lớn tiếng nạt: "Chú là ai, chú muốn cái gì, tại sao chú xô mẹ tôi vậy hả?". Biết nguồn cơn sự việc, bà càng bênh mẹ chồng chằm chặp. Bà lý sự rằng, thay vì đi "chặn đánh" người khác, ông nên về nhà học cách làm đậu hũ ngon hơn để giành lại mối. 

"Chú ơi, gia đình nhà tôi giàu lắm đó chú, mẹ tôi làm đậu hũ chỉ để giết thời gian thôi!" - bà Mai "chém gió" về gia thế khiến cụ ông không dám chèo kéo đôi co nữa, còn bà Đào thì quá mức hả hê.

Quen cảnh hục hặc thường ngày, khán giả Gạo Nếp Gạo Tẻ tròn mắt với màn 'hợp tác chém gió' của mẹ con bà Mai khi cộng đồng chống địch - 3

Trên đường về nhà, hai mẹ con cứ thế kéo tay tâng bốc nhau lên trời, bà Đào hiếm khi khen con dâu: "Công nhận con hôm nay là số một đấy!". Bà thậm chí còn thừa nhận rằng tài "bịa chuyện giỏi" của bà Mai cũng là một lợi thế!

Dung (SHTT)