-
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét -
Vụ học sinh lớp 1 tử vong tại hồ bơi: Nhà trường công khai xin lỗi gia đình nạn nhân
Giải trí
27/02/2023 16:06‘Sao nhập ngũ’ 2023: Thùy Anh khóc khi chia tay đồng đội
Sau giờ giải lao tối, các chiến sĩ tham gia hội thao bắn súng để kiểm tra kỹ năng sử dụng vũ khí và làm chủ trang thiết bị trong tập 8 Sao nhập ngũ 2023. Theo đó, 8 chiến sĩ chia thành 4 lượt bắn, mỗi người nhận 3 viên đạn để hạ mục tiêu trong 1 phút. Mỗi viên không trúng mục tiêu sẽ cộng thêm 10 giây vào nội dung tháo lắp súng trước đó để làm kết quả đánh giá chung.
Võ Hoàng Yến và Thùy Anh thực hiện nhiệm vụ ở lượt đầu tiên. Võ Hoàng Yến bắn hạ mục tiêu từ phát súng thứ nhất, Thùy Anh không bắn trúng. Ở lượt 2, Nhã Phương và Diễm My đều bắn hạ 2 mục tiêu, nhận nhiều lời khen từ Mũi trưởng Long và đồng đội. Ở lượt 3, Trang Hý bắn hạ 3 mục tiêu nhưng nhầm một mục tiêu ở cụm khác còn Mai Âm Nhạc không bắn trúng. Thiên Ân và Linh Ngọc Đàm lần lượt bắn hạ 1 và 2 mục tiêu ở lượt cuối.
Kết quả, Diễm My xếp thứ nhất với thời gian 1 phút 24 giây. Nữ diễn viên chia sẻ: “Thực sự tôi là người rất dễ giật mình. Nhưng may mắn thay, tôi và Nhã Phương bắn ở lượt thứ 2. Nếu là đội bắn đầu tiên, chúng tôi sẽ hoảng loạn và không bắn tốt như đội 2”. Võ Hoàng Yến và Thiên Ân bày tỏ tiếc nuối khi không bắn trúng mục tiêu, mong muốn có thêm nhiều đạn. Thùy Anh hóm hỉnh thừa nhận là “người về cuối”, phải cẩn thận và tập trung nhiều hơn.
Theo quy định và kết quả kiểm tra, đơn vị giữ lại 4 người có thành tích tốt nhất là Võ Hoàng Yến, Diễm My, Mai Âm Nhạc và Trang Hý. Nhã Phương, Thùy Anh, Thiên Ân và Linh Ngọc Đàm chuẩn bị quân tư trang để rời đơn vị và thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.

Diễm My bày tỏ buồn bã vì muốn có thêm thời gian với đồng đội, việc tách đơn vị khiến cô cảm thấy hụt hẫng và mong sự chia tay này là tạm thời. Thùy Anh bật khóc bộc bạch: “Từ trước đến giờ, dù đau như thế nào tôi cũng không rơi nước mắt. Việc tôi phải rời đi cùng 3 người khác khiến tôi rất buồn. Tôi không biết phải xa nhau bao lâu”.
Theo Kim Ngân (VietNamNet)
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (08:32)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (50 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (1 giờ trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)
- Huyền thoại màn bạc Pháp Brigitte Bardot từ trần, hưởng thọ 91 tuổi (1 giờ trước)