Nổi lên từ phim "Mưa Đỏ", diễn viên Lâm Thanh Nhã mới đây đã trải qua một buổi fan meeting tại Hà Nội không như ý với rất nhiều ghế trống.

Lâm Thanh Nhã, người được yêu mến sau vai diễn người lính tên Bình trong bộ phim "Mưa Đỏ", vừa có buổi gặp gỡ người hâm mộ tại Nhà hát Âu Cơ, Hà Nội. Tuy nhiên, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội Threads cho thấy sự kiện này có số lượng khán giả khá thưa thớt, với nhiều hàng ghế vẫn còn trống dù chương trình sắp bắt đầu.

Trong clip, nam diễn viên không giấu được sự xúc động. Anh thành thật chia sẻ với những người có mặt: "Vé của anh bán không hết, có nhiều khoảng trống ở dưới kia". Dù vậy, anh trấn an người hâm mộ rằng "không sao cả" vì mục đích ban đầu là một buổi gặp gỡ ấm cúng. Anh cũng xin phép mời các bạn ngồi phía trên di chuyển xuống để lấp đầy các khoảng trống, và cảm ơn mọi người vì đã thấu hiểu, khẳng định "bọn mình là một gia đình".

05-1762325216-sao-phim-mua-do-xuc-dong-du-fan-meeting-vang-khan-gia-he-lo-qua-khu-tu-con-so-am-den-vai-dien-lam-nen-ten-tuoi.gif
Do số lượng vé bán ra không như mong đợi, khán phòng vẫn còn nhiều hàng ghế trống khi sự kiện diễn ra

Khoảnh khắc này ngay lập tức nhận được nhiều sự đồng cảm và an ủi từ cộng đồng mạng. Nhiều khán giả cũng đưa ra các lý do để giải thích cho tình huống đáng tiếc này. Một số ý kiến cho rằng đây đã là buổi fan meeting thứ hai của Lâm Thanh Nhã, nên việc giảm nhiệt là dễ hiểu. Ngoài ra, mức giá vé được cho là tương đối cao, kết hợp với sức nóng của bộ phim "Mưa Đỏ" đã giảm đáng kể sau thời gian công chiếu, dẫn đến mức độ quan tâm của công chúng không còn như kỳ vọng, dù ekip đã chuẩn bị rất chu đáo.

Trước khi được biết đến qua vai diễn người lính, Lâm Thanh Nhã từng có một quá khứ đầy vất vả. Sinh năm 1995 tại Tiền Giang, tuổi thơ anh gắn liền với việc phụ mẹ ra đồng và giúp cha bán vé số. Anh sớm phải tự lập, làm đủ nghề từ thổi sơn bàn ghế, bưng bê quán ăn đến phụ xưởng gỗ để trang trải học phí. Biến cố ập đến khi cha mẹ anh chia tay vào năm cuối cấp 2, buộc anh phải trưởng thành sớm hơn.

Ít ai biết, dù trúng tuyển cùng lúc hai trường đại học, Lâm Thanh Nhã đã phải gác lại ước mơ vào Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn để chọn Học viện Bưu chính Viễn thông vì có mức học phí phù hợp hơn với hoàn cảnh gia đình.

Để theo đuổi con đường diễn xuất, anh đã chấp nhận từ bỏ công việc ổn định tại một khách sạn 5 sao. Nam diễn viên từng nói vui rằng xuất phát điểm của mình không phải số 0 mà là "con số âm" vì luôn phải gánh vác kinh tế gia đình. Anh kể lại hành trình lương của mình, từ 1.000 đồng cho một tờ vé số, 3 triệu đồng/tháng khi làm xưởng gỗ, 15.000 đồng/giờ khi làm thêm ở TP.HCM, và cuối cùng là gần 18 triệu đồng/tháng tại khách sạn trước khi rẽ hướng hoàn toàn sang nghệ thuật.

TN (SHTT)