Phòng vé Việt vừa chứng kiến một hiện tượng ế ẩm chưa từng có khi cả "Thẩm mỹ viện âm phủ" và "Đại tiệc trăng máu 8" đều hoàn toàn trắng vé trong những ngày cuối cùng bám trụ tại rạp.

Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, một kịch bản ảm đạm đã xảy ra vào ngày 1/6 khi cả hai dự án điện ảnh Thẩm mỹ viện âm phủ và Đại tiệc trăng máu 8 đều không tiếp cận được bất kỳ khán giả nào trước khi chính thức khép lại vòng đời tại rạp.

Thực tế, tình trạng đóng băng này đã âm ỉ diễn ra từ vài tuần trước. Đến nay, Thẩm mỹ viện âm phủ đã bị xóa sổ hoàn toàn khỏi hệ thống đặt vé trực tuyến. Trong khi đó, Đại tiệc trăng máu 8 chỉ còn duy trì thoi thóp đúng một suất chiếu duy nhất vào các ngày 2 và 3/6 trước khi chính thức rời rạp vào ngày 4/6.

02-1780369866-thua-lo-nang-ne-hai-phim-viet-lang-le-rut-lui-sau-chuoi-ngay-khong-ban-noi-mot-ve
Thẩm mỹ viện âm phủ rút lui sau chưa đầy một tháng công chiếu.

Nhìn lại bức tranh tổng thể, cả hai dự án đều phải ngậm ngùi ôm lỗ nặng khi doanh thu thu về cách rất xa cột mốc hòa vốn, ước tính cần từ 40 đến 70 tỷ đồng.

Phim đại tiệc trăng máu 8 khởi chiếu từ 24/4 rút lui với tổng doanh thu tích lũy đạt 33 tỷ đồng. Trong khi đó Thẩm mỹ viện âm phủ khởi chiếu từ 6/5 bị "khai tử" sớm hơn khi chưa đầy một tháng trụ rạp, mang về vỏn vẹn 12,6 tỷ đồng.

Thất bại của hai tác phẩm này đến từ những nguyên nhân nội tại về mặt chất lượng nội dung, dù sở hữu dàn ê-kíp và diễn viên tên tuổi.

02-1780369923-thua-lo-nang-ne-hai-phim-viet-lang-le-rut-lui-sau-chuoi-ngay-khong-ban-noi-mot-ve
Đại tiệc trăng máu bị ảnh hưởng vì scandal của Miu Lê.

Thẩm mỹ viện âm phủ quy tụ dàn sao đình đám như Xuân Lan, Ngọc Trinh, Rima Thanh Vy... phim kể về hành trình của bác sĩ Thanh tại một cơ sở thẩm mỹ ma mị biệt lập giữa núi rừng nhằm kiếm tiền cứu người yêu. Dù biên kịch cố nhồi nhét nhiều chất liệu từ kinh dị thể xác (body horror), tâm linh dân gian đến tâm lý, nhưng tư duy dàn dựng thiếu mạch lạc đã biến tác phẩm thành một "nồi lẩu thập cẩm" rối rắm.

Càng về cuối, phim càng bộc lộ sự phi logic trong phản ứng của nhân vật trước các thế lực siêu nhiên. Việc lạm dụng các miếng hù dọa (jump-scare) dày đặc phản tác dụng, trong khi diễn xuất của nữ chính Ngọc Trinh ở các đoạn cao trào chỉ dừng lại ở mức la hét, chưa đủ chiều sâu tâm lý để thuyết phục người xem. Kết quả là phim bị rạp cắt giảm suất chiếu không thương tiếc ngay tuần đầu ra mắt.

Trong khi đó, Đại tiệc trăng máu 8 được chuyển thể từ kịch bản ăn khách One Cut of the Dead của Nhật Bản do Phan Gia Nhật Linh cầm trịch, bộ phim hài đen này từng là ứng viên nặng ký cho mùa phim lễ 30/4. Thế nhưng, phim lại quá kén khán giả đại chúng khi sa đà khai thác các mảng miếng châm biếm sâu về hậu trường làm phim và đời sống showbiz, những chủ đề xa lạ với số đông người xem rạp.

Giữa lúc phim đang thoi thóp ở đáy bảng xếp hạng doanh thu, bê bối đời tư liên quan đến chất cấm của nữ chính Miu Lê xuất hiện như "giọt nước tràn ly", dập tắt hoàn toàn cơ hội lội ngược dòng của dự án.

Thất bại kép của hai bộ phim này là hồi chuông cảnh tỉnh, phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong tư duy của khán giả xem rạp hiện nay.

Khán giả ngày càng khắt khe, họ sẵn sàng quay lưng với những bộ phim có đường dây câu chuyện lỏng lẻo, thiếu logic dù phim đó có dán nhãn chuyển thể từ bom tấn nước ngoài. Công thức "bảo chứng phòng vé" bằng dàn cast ngôi sao đã lỗi thời nếu chất lượng tác phẩm không tương xứng.

Ngoài ra, phản ứng quyết liệt của dư luận trước những bê bối pháp luật hay đạo đức của nghệ sĩ hiện là rủi ro thương mại khổng lồ, buộc các nhà làm phim phải nghiêm túc và cẩn trọng hơn trong việc kiểm soát hình ảnh của dự án.

TN (SHTT)