-
Cuộc sống thư thái ở tuổi xế chiều của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh -
U23 Việt Nam trước thềm tứ kết: Sẵn sàng phá "dớp" lịch sử, viết tiếp kỳ tích trước UAE -
Netizen tranh cãi vụ cô gái thẳng thừng nói chia tay khi bạn trai yêu cầu trả 20 nghìn tiền gửi xe -
TikToker Lê Việt Hùng lợi dụng sở hở của lực lượng chức năng các địa phương để ‘cưỡng đoạt tài sản’ -
Bố mẹ chồng làm 45 mâm cỗ gả con dâu cũ, lời dặn dò khi lên xe hoa khiến tất cả rơi nước mắt -
Gửi tin chúc mừng đêm tân hôn của chồng cũ, tôi nhận lại 2 chữ "lạnh lòng" và cú chốt khiến anh ta trắng tay -
Từ hôm nay 16/1: Chỉ cần "quên" lập hóa đơn có thể bị phạt tới 80 triệu đồng! -
Cái kết "đắng" vụ người phụ nữ đăng clip đánh ghen "đồi trụy" lên Facebook gây sốt MXH -
Nữ công nhân tử vong do rơi từ tầng 5 công trình: Lộ tình tiết gây sốc trước lúc xảy ra tai nạn -
Nàng dâu gây bão mạng xã hội: "Tôi thấy mình may mắn khi bị bố mẹ chồng từ mặt"
Giải trí
29/07/2022 05:42Thương Ngày Nắng Về: Đình Tú thương Huyền Lizzie và bố đến 'bay màu' luôn đôi dép
Sau thời gian dài "làm mưa làm gió" trên màn ảnh nhỏ, phim truyền hình Thương Ngày Nắng Về phần 2 đang bước vào chặng đường cuối. Sau khi tập 51 lên sóng, dàn diễn viên trong Thương Ngày Nắng Về đã chia sẻ lên trang cá nhân các hình ảnh đẹp kèm những dòng cảm nghĩ về phim.
Trong đó, Đình Tú gây chú ý khi chia sẻ ảnh chụp cùng NSND Tiến Đạt và Huyền Lizzie lên trang cá nhân và bày tỏ tình cảm với họ. Sự muồi mẫn chưa kéo dài được bao lâu, khán giả đã bật cười khi soi được Đình Tú vì "thương bố, thương em" đến mức đôi dép cũng "bay màu".

Cụ thể, Đình Tú đã đăng ảnh chụp cùng Huyền Lizzie và NSND Tiến Đạt trong hậu trường phim Thương Ngày Nắng Về kèm dòng trạng thái: "Thương bố, thương em. Mọi chuyện sẽ ổn thôi phải không?". Bài đăng của Đình Tú nhanh chóng nhận được sự bàn luận của khán giả lẫn bạn diễn Huyền Lizzie.

Bên cạnh việc dành lời khen cho vẻ ngoài tươi tắn của các diễn viên, khán giả còn trầm trồ vì tình cảm tốt đẹp giữa họ. Đột nhiên, nhiều người soi được điểm bất thường trong ảnh, đó là việc Đình Tú không đi dép như 2 diễn viên còn lại.
Tưởng chừng đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nhiều người đã tag tên trêu ghẹo Đình Tú rằng anh đã làm gì đến mức rơi cả dép. Có người còn suy đoán phải chăng anh vừa hoàn thành một cảnh quay nào đó mà không dùng đến dép.

Tuy nhiên, thực tế, đây có thể là một sự ngẫu nhiên của Đình Tú khi chụp ảnh, không liên quan đến các cảnh quay trong phim. Trả lời câu hỏi của một khán giả về nội dung: "Ai giấu dép anh vậy?", Đình Tú ngậm ngùi đáp lại: "Bớt soi" kèm một "icon khóc". Tương tác của Đình Tú với khán giả khiến nhiều người thích thú, nam diễn viên cũng được khen hết lời vì sự thân thiện khi chăm chỉ trả lời nhiều thắc mắc của mọi người.

Trong tập 51, Duy (Đình Tú) đã thay bố đến tạ lỗi với gia đình Trang (Huyền Lizzie). Bản thân Duy cũng nhận ra bố mình không xấu tính như anh nghĩ. Trong khi đó, Trang đang khó xử khi biết được mình đang yêu con trai của người có dính líu đến cái chết của bố ruột cô. Liệu cặp đôi có vượt qua sóng gió và hướng đến kết cục tốt đẹp?
Những diễn biến cuối của bộ phim sẽ lên sóng vào lúc 21h40 các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 4 hằng tuần trên VTV3.
Theo Tôn Nghệ Trân (Saostar.vn)
- Bí ẩn giấc ngủ: Tắt đèn hay bật đèn sẽ giúp bạn sống thọ hơn? (40 phút trước)
- Tỷ lệ tín nhiệm của cử tri Mỹ dành cho ông Trump giảm mạnh (58 phút trước)
- Quả đá luân lưu hiếm thấy quyết định trận tứ kết U23 châu Á 2026 (1 giờ trước)
- Vừa mãn hạn tù, người phụ nữ tiếp tục trộm lắc tay vàng trị giá 160 triệu (1 giờ trước)
- U23 Nhật Bản nhọc nhằn vượt ải Jordan sau loạt luân lưu nghẹt thở (1 giờ trước)
- Đội hình ra sân U23 Việt Nam vs U23 UAE: Đình Bắc tiếp tục dự bị, HLV Kim Sang-sik gây bất ngờ với hàng công (2 giờ trước)
- Phương Mỹ Chi lên tiếng về tin đồn "sử dụng chất cấm" (2 giờ trước)
- "Thành phố lừa đảo" Campuchia tháo chạy sau sự sụp đổ của trùm Trần Chí (2 giờ trước)
- Hà Nội: Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia núp bóng trong các căn biệt thự hạng sang (2 giờ trước)
- VietinBank quyết liệt thoái sạch vốn tại Cảng Sài Gòn sau phiên đấu giá bất thành (2 giờ trước)