-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Bộ Chính trị quy định các chức danh lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Giải trí
02/08/2022 12:00Thương Ngày Nắng Về tập 52: Ông Long qua đời, Trang quay lại với Duy
Trong tập 52 phim Thương Ngày Nắng Về phần 2, Trang đã chia tay Duy bởi cô không thể hạnh phúc một cách ích kỷ khi kết hôn với con trai của người đã gây ra cái chết cho bố mình.
Vân Trang còn trả lại nhẫn đính hôn cho Duy. Dù Duy nói thời gian này anh cần cô lúc này khi bố đang lâm bệnh nặng. Nhưng Trang nói đó là người đã đâm chết bố cô, cô không thể làm gì khác.
Chia tay Duy, Trang quyết định vào Sài Gòn sinh sống và làm việc. Ngay Trang ra sân bay cũng là lúc cô nhận được điện thoại bà Nhung báo ông Long đang nguy kịch.
Trang lập tức quay chạy đến nhưng lúc này ông Long đã qua đời bên cạnh người con trai duy nhất là Duy.

Trước khi ông Long qua đời, Trang đã từng đến gặp ông để chuyển lời của bà Nga rằng bà đã tha thứ cho ông. Cảm thấy hổ thẹn, hôm sau ông Long đã đích thân đến nhà bà Nga xin được tạ lỗi trước bàn thờ ông Mậu.
Ông Long nói ông đã sai không thể bào chữa nhưng dù rất muộn, ông cũng xin phép bà Nga cho mình được đền bù phần nào tổn thất của gia đình bà. Bà Nga nói những thứ gia đình bà cần, ông Long không thể mang đến được. Bà ghi nhận tấm lòng và không trách cứ ông Long nữa bởi bà đã buông bỏ được chuyện quá khứ.
Ông Long nghẹn ngào nói mình không còn sống được bao lâu nữa, việc duy nhất ông làm bây giờ là vì nghĩ đến Duy. Ông muốn xin lỗi, chuộc lỗi với gia đình bà Nga. Bà động viên rằng giữa hai nhà có biến cô nhưng làm người làm cha mẹ thì bà hiểu, mong ông cũng đừng nặng lòng quá.

Cụ thể, trong tập 52 vừa qua, trong lúc đang ở công ty, Duy nhận được một cuộc gọi của bác sĩ về việc bố anh lâm vào tình trạng nguy kịch. Cuộc hội thoại của Duy được bà Kim Nhung tình cờ nghe được và báo cho Trang.

Khi ông Long mất, Trang quyết định ở lại với Duy, cùng anh ra thăm mộ ông. Theo lời bà Nga, trước khi mất, ông Long đã làm mọi cách để vun vén cho chuyện tình đôi trẻ. Cho nên, bà tin rằng Trang - Duy nhất định sẽ ổn và vượt qua được giai đoạn khó khăn này.

Thương Ngày Nắng Về phần 2 dự kiến sẽ kết thúc sau 54 tập, 2 tập cuối của phim lên sóng trên VTV3 vào tối thứ 3 - thứ 4 tới.
TH (Nguoiduatin.vn)








- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (17 phút trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (20 phút trước)
- Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay (26 phút trước)
- Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc (29 phút trước)
- Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì? (38 phút trước)
- Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú (42 phút trước)
- Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường (1 giờ trước)
- Bộ Chính trị quy định các chức danh lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước (1 giờ trước)
- Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu (1 giờ trước)
- Bác tin người xây nhà trên đất người khác là họ hàng của PGĐ Công an Hải Phòng (2 giờ trước)




