-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Giải trí
04/04/2024 22:42Trạm cứu hộ trái tim: Quang Sự gây tranh cãi về diễn xuất trong phân đoạn 'nặng đô'
Trạm Cứu Hộ Trái Tim tập 12 lên sóng tối qua đặc biệt thu hút sự chú ý của khán giả ở phân cảnh Nghĩa lột mặt nạ trước Hà. Sau 5 năm diễn vai người chồng lý tưởng, Nghĩa đã lộ nguyên hình là kẻ bội bạc, xấu xa.
Cụ thể trong phân đoạn này, sau khi xem đoạn clip Mỹ Đình gửi, Hà đã biết chuyện Nghĩa ngoại tình và có con riêng với An Nhiên suốt bao năm qua. Hà thẫn thờ đến bữa tiệc sinh nhật 'đáng nhớ' mà Nghĩa chuẩn bị cho cô. Nghĩa biết Hà đã rõ mọi chuyện nên anh ta càng trêu ngươi, chọc tức cô.
Cuối cùng Nghĩa cũng nói cho Hà biết rằng anh ta đã lên kế hoạch từ rất lâu, hắn đối xử với cô như vậy vì cô là con gái của kẻ thù. Những gì kẻ thù trân quý nhất thì anh ta sẽ giẫm đạp lên nhiều nhất. Nghĩa nói hắn muốn biết cảm giác của Hà khi bị chồng đâm sau lưng, Hà càng điên loạn đau khổ thì hắn càng hả hê, vui sướng. Hắn còn rủa ông Trường rằng nếu nhìn thấy con gái đau khổ như thế này, chắc ông ta sẽ đột quỵ, vỡ tim mà chết. Hà uất nghẹn chửi Nghĩa là kẻ khốn nạn, bệnh hoạn. Cô lao vào đánh chồng nhưng bị Nam và Mỹ Đình ngăn cản và kéo cô đi.
Trên MXH, ngoài nội dung thì diễn xuất của Hồng Diễm và Quang Sự ở phân đoạn này cũng được nhiều người bàn tán. Trong cảnh này, Quang Sự phải thể hiện sự khốn nạn, có chút biến thái và điên loạn vì hận thù mù quáng. Trong khi đó Hồng Diễm thể hiện sự đau đớn đến vụn vỡ, sự thất vọng, bất lực, sụp đổ niềm tin khi người chồng cô hết mực yêu thương và tin tưởng hóa ra chỉ coi cô là quân cờ trong kế hoạch trả thù của hắn ta suốt bao năm qua.


Hồng Diễm không gào thét quá nhiều, nhưng biểu cảm uất nghẹn ứa nước mắt không nói lên lời của cô cũng đủ khiến khán giả cảm nhận được Ngân Hà đang đau đớn, nghẹt thở đến thế nào. Hồng Diễm nhận về nhiều lời khen cho phân cảnh nặng tâm lý này. Trong khi đó Quang sự lại vướng phải tranh cãi về diễn xuất. Có những người cho rằng phân cảnh này chưa thực sự đã, chưa chạm tới đỉnh điểm cảm xúc. Số khác lại nhận định Quang Sự diễn chưa tới, anh quá gồng, đặc biệt phần thoại còn hạn chế.
Bên cạnh đó vẫn có những khán giả khen ngợi Quang Sự khi thể hiện tốt tâm lý phức tạp, điên loạn của nhân vật trong phân cảnh này.

Một số bình luận trái chiều của khán giả xem phim Trạm Cứu Hộ Trái Tim:




- Quang Sự diễn đoạn này hay mà, kiểu khốn nạn, biến thái ấy!
- Mình cũng thấy diễn lột tả được một nhân vật bị bệnh tâm lý, gương mặt và nội tâm trái ngược, 2 mặt.
- Đóng cảnh đểu không nhập vai sao ta, mình không cảm nhận được sự tàn ác!
- Diễn viên đóng vai Nghĩa chưa hay, không lột tả được hết đỉnh điểm nhân vật này, nghe cái giọng đã không ưng rồi!
- Vai này Doãn Quốc Đam đóng thì thôi rồi!
- Tôi thấy hay mà, chỉ ai trải qua cảm giác mới hiểu!
- Nó "ố dề" quá không có tính giải trí!
- Diễn cứ sao sao, hét um lên chả thấy có cảm xúc gì!
- Rồi sao cái chai không vào đầu, thế nó mới đỉnh điểm được chứ!
- Xem đoạn này nó cứ rời rạc kiểu gì vậy!
- Diễm đóng đoạn này hay còn Quang Sự gồng quá, miệng mở không ra, đơ cứng!
- Chỉ thấy tiếng hét là nhiều!
- Xem đoạn này chán thật, nó cứ giả trân kiểu gì ấy, không cảm xúc lắm.
- Ai cũng chê nhưng mình thấy phim lột tả nhân vật hay mà, Nghĩa nuôi lòng thù hận đến thành bệnh hoạn.
- Đóng hay thế, chẳng qua lời thoại không mượt lắm thôi, thế mà vẫn chê, chịu thật!
- Ủa tui thấy vai Nghĩa đoạn này OK nhá, nó phù hợp với hình tượng nhân vật, từ đầu hắn luôn là người giữ thái độ bình tĩnh!
- 2 diễn viên rất hay, cảm xúc cao trào, Nghĩa do rượu vào nên tông giọng biến thái, khốn nạn.
Đón xem Trạm Cứu Hộ Trái Tim tiếp tục lên sóng VTV3 tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần.
TH (SHTT)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (17:41)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (17:28)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (17:15)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (17:10)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (1 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (1 giờ trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)