-
Xót xa hoàn cảnh của bí thư thôn đột quỵ trong lúc đi chống lũ: Mẹ già yếu, con bị khuyết tật bẩm sinh
-
2 ô tô bọc bạt trôi theo nước lũ ở Thái Nguyên đã được tìm thấy: Hé lộ tình trạng xe
-
Bác sĩ bị phản ánh "vừa siêu âm cho bệnh nhân vừa xem bóng đá trên điện thoại"
-
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Triều Tiên
-
Hướng dẫn di chuyển tuyến Hà Nội - Thái Nguyên khi cao tốc đang ngập sâu
-
Ông Nguyễn Văn Quyết tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh
-
Thiếu tướng Trần Đức Thuận giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại
-
Xe máy không chính chủ, CSGT TP HCM đang làm gì để phạt nguội qua camera AI?
-
Tài khoản nhận được 20 tỷ đồng, cô giáo Nguyễn Thúy Hiền ở Ninh Bình lập tức báo công an
-
Trắng đêm vượt nước xoáy, mang từng hộp cơm cho người dân Hà Nội bị cô lập
Giải trí
03/12/2024 17:43Trăn trở tuổi 30 của Sơn Tùng: 'Có những ngày Tùng nhìn vào gương thấy mình rất thất bại'
Vừa qua, Sơn Tùng M-TP đã có buổi fanmeeting đặc biệt cùng người hâm mộ tại TP.HCM. Trong sự kiện này, sẽ chỉ có 120 fan may mắn nhất có cơ hội trò chuyện, tương tác cùng nam ca sĩ. Chính vì vậy, dù buổi fanmeeting diễn không quá dài nhưng cũng có đủ khoảnh khắc kỷ niệm khó quên với cộng đồng Sky cũng như chính Sơn Tùng M-TP.

Trong sự kiện, ngoài những pha “quăng miếng” khiến người hâm mộ “cười bò” thì Sơn Tùng M-TP cũng có khoảnh khắc cực “deep”. Anh chia sẻ trong buổi fanmeeting: “Sống cuộc sống của Sơn Tùng M-TP không dễ một chút nào. Nhưng cái gì cũng có giá của nó. Để đánh đổi tất cả những điều đó để có được tất cả những người đang đứng trước mặt tôi thì dù có phải đánh đổi hết, tôi cũng sẵn lòng đánh đổi.
Bởi vì đây là khoảnh khắc tuyệt vời và ý nghĩa nhất trong cuộc đời của một nghệ sĩ. Năm nay như mọi người biết Tùng đã 30 tuổi rồi. Dù muốn hay không thì thời gian vẫn sẽ trôi, cũng sẽ đến một lúc Sơn Tùng sẽ phải già đi. Cũng sẽ không bao giờ quên lời hứa “anh ơi hát đến 90 tuổi nhé”. Tình yêu thương của mọi người vĩ đại lắm mọi người không hiểu được đâu”.
Clip Sơn Tùng M-TP chia sẻ trong sự kiện fanmeeting |

Sơn Tùng M-TP tâm sự về những khoảng thời gian khó khăn và truyền cảm hứng đến người hâm mộ: “Có những lúc Tùng cảm thấy gục ngã vô cùng. Có những ngày Tùng cảm thấy khi nhìn vào gương thấy mình rất thất bại. Tùng cũng là con người như bao người thôi. Có những lúc Tùng rất tự tin nhưng có những lúc Tùng rất tự ti. Có những ngày Tùng không muốn nhìn vào khuôn mặt mình, chỉ muốn trốn chạy khỏi cái gương. Nhưng mọi người chính là động lực to lớn. Gia đình là điều rất quan trọng nhưng nếu không có gia đình thứ hai to lớn như thế này thì Tùng không nghĩ sẽ lết được đến ngày hôm nay. Thế cho nên Tùng đã lết đến ngày hôm nay thì Tùng mong mọi người cũng sẽ lết đến khi đạt được vinh quang trong cuộc đời của mình được không.
Cuộc sống của chúng ta từ “đủ” được định nghĩa rất khác nhau và Tùng chỉ mong rằng mọi người hãy nhớ rằng luôn luôn có 1 thằng vẫn đang lết cùng mọi người mỗi ngày. Dù là bầm dập hay tím tái mặt mày thì Tùng cũng sẽ lết vì mọi người. Hãy mang vinh quang và hạnh phúc cho những người mà mình yêu thương. Vinh quang và hạnh phúc của chúng ta được định nghĩa khác nhau. Nhưng đừng từ bỏ dù giấc mơ đó có điên rồ, to lớn đến thế nào. Bởi vì chính bản thân nhỏ bé này, từ một thằng nhóc đến từ Thái Bình, không bao giờ nghĩ rằng có thể thành công và trở thành Sơn Tùng M-TP. Thành công của mọi người là thành công của Tùng. Thành công của Tùng là thành công của mọi người. Tùng còn cố gắng, vẫn còn đang lết có nghĩa là mọi người không được phép từ bỏ dù khó khăn thế nào đi nữa. Tùng tin rằng tất cả chúng ta sẽ thành công”.

Sau khi đoạn clip được chia sẻ trên MXH, không chỉ người hâm mộ Sơn Tùng mà cộng đồng mạng cũng có phản ứng tích cực vì những lời chia sẻ đầy chân thành, gần gũi và cũng vô cùng truyền cảm hứng của Sơn Tùng M-TP. Sau 12 năm hoạt động nghệ thuật, Sơn Tùng M-TP đã trải qua rất nhiều khó khăn, “giông bão”, chịu nhiều sự chỉ trích vì đi một con đường “không giống ai”.
Nhưng sau tất cả, sau quãng thời gian dài đó, không quá nếu nói ở thời điểm hiện tại, vị thế của cái tên Sơn Tùng M-TP vẫn ở đó và chưa một nghệ sĩ nào có thể thay thế. Chính những lời tâm sự của giọng ca Hãy Trao Cho Anh đã trở thành nguồn động lực to lớn khiến nhiều người được tiếp thêm sức mạnh và cố gắng theo đuổi đam mê, ước mơ dù tương lai có gặp nhiều khó khăn.
Một số bình luận của cộng đồng mạng:
- Thật sự, không biết người khác mang tình cảm gì để hâm mộ idol, nhưng trước nay mình hâm mộ Sơn Tùng vì ở Tùng mình nhìn thấy hy vọng. Mình nhìn thấy 1 khía cạnh nào đó của bản thân ở Tùng, khía cạnh mà mình chưa bao giờ dám thể hiện ngoài xã hội, trong công việc. Mình hay theo số đông vì nghĩ nó an toàn, và đôi lúc cảm thấy việc đột phá 1 cái gì đó là quá rủi ro, mình ko dám đặt cược vì sợ ngã và ko gượng dậy nổi.
Mình quá thiếu can đảm, thiếu tự tin, nên từ lâu rồi, khi nhìn thấy con đường Sơn Tùng đi, từ ban đầu là 1 anti chỉ trông chờ "đúng là ngựa non ngông nghênh, rồi nó sẽ thất bại sớm thôi", dần trở thành người trung lập "hôm nay anh chàng này vẫn kiên định quá nhỉ", để rồi trở thành Sky của Tùng sau khi thấy anh vực dậy đc hết lần này đến lần khác mặc kệ khó khăn thử thách, lời đàm tiếu bủa vây. Vì anh cho mình niềm hy vọng, nhìn thấy được: à, hoá ra chỉ cần kiên định gieo hạt, tích lũy và nâng cao kinh nghiệm sau bao lần bão giông, chỉ tập trung những gì mình cần làm, chúng ta vẫn có thể chờ đến ngày vườn cây ra quả ngọt
- Anh dạy Sky phải cố gắng để thành công, anh nói anh cũng phải lết từng ngày từng ngày để phát triển bản thân, anh dạy Sky phải biết trân trọng mọi thứ và không nên cãi nhau với những người khác vì họ không phải mình và họ sẽ không hiểu được những gì mình làm. Anh tình cảm quá đi.
- Mình thích nghe Sơn Tùng nói chuyện như thế này vì rất gần gũi và truyền cảm hứng tích cực. Trải qua bao nhiêu sóng gió nhưng Sơn Tùng vẫn không bỏ cuộc, vẫn lết được đi đến ngày hôm nay vì những người yêu mến em ấy.
- Âm nhạc thì có thể có người khen người chê. Điều đó cũng dễ hiểu vì đó là khẩu vị âm nhạc của cá nhân.Nhưng một con người với nhân cách đạo đức tuyệt vời như thế này. Nỗ lực không ngừng nghỉ. Không bè cánh, không phe phái. Một mình vươn lên vị trí số 1 Vbiz.
Theo An Nhi (Thanh Niên Việt)








- Lương Triều Vỹ nói về cảnh khỏa thân (14:14)
- Cựu phó giám đốc chi nhánh ngân hàng trộm gần 2,6 triệu USD từ két sắt an toàn: Nghi ngờ số tiền mất đi phải gấp 5 lần (14:11)
- Xót xa hoàn cảnh của bí thư thôn đột quỵ trong lúc đi chống lũ: Mẹ già yếu, con bị khuyết tật bẩm sinh (14:07)
- 2 ô tô bọc bạt trôi theo nước lũ ở Thái Nguyên đã được tìm thấy: Hé lộ tình trạng xe (14:04)
- Phương Oanh: "Đại gia không chủ động đi tìm đâu, phụ nữ toàn chủ động thôi" (14:03)
- 7 giờ mật phục, chặn bắt thành công 2 xe đầu kéo chở nửa tấn ma túy từ Tam Giác Vàng về Việt Nam (18 phút trước)
- Bác sĩ bị phản ánh "vừa siêu âm cho bệnh nhân vừa xem bóng đá trên điện thoại" (18 phút trước)
- Vén màn bí mật ẩn giấu hàng nghìn năm trong đền cổ nổi tiếng Ai Cập (23 phút trước)
- Tổng thống Peru bị phế truất vì lùm xùm vụ đồng hồ hiệu, tự tăng lương cho mình (27 phút trước)
- Động thái mới nhất của Lê Anh Nuôi (28 phút trước)




