-
Nữ tài xế lái Tucson gây va chạm liên hoàn khiến ô tô lật nghiêng ở Hà Nội: Cách xử lý không ngờ của các bên liên quan? -
Hotgirl bắn súng Phí Thanh Thảo công khai bảo vệ Lý Đức giữa "tâm bão" chỉ trích vì chiếc thẻ đỏ tại U23 châu Á -
Sự thật ít biết về cuộc hôn nhân tuổi 21 của ngôi sao U23 Nguyễn Thanh Nhàn và vợ mẫu ảnh -
Bắc Ninh: Dậy sóng clip 2 người 1 nam, 1 nữ lao vào đánh dã man, đòi giết 1 người phụ nữ mới sinh và 1 người mang bầu -
Hiện trường gạch đá rơi như "bẫy tử thần" trên vành đai Hà Nội, công an khẩn trương xác minh các xe chở vật liệu -
Trung ương thống nhất đề nghị chưa bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng tại Đại hội XIV -
8 trường hợp không được nhận trợ cấp thất nghiệp từ 2026: Người lao động lưu ý thông tin quan trọng! -
Rùng mình bên trong cơ sở sản xuất màng bọc thực phẩm giả chứa chất cấm, gây dậy thì sớm và vô sinh -
Ánh Viên "lột xác" ngoạn mục ở tuổi 30: Nhan sắc thăng hạng, thần thái chuẩn "nữ thần" triệu view -
Công an Hà Nội điều tra vụ nghi "ăn chặn" tại Trung tâm Đào tạo VĐV cấp cao
Giải trí
25/03/2021 05:32Trở về giữa yêu thương tập 22 - phần 2: Bà Sính đứng ra nhận sẽ trả nợ cho con rể vì không muốn con gái phải chịu khổ
Mở đầu Trở về giữa yêu thương tập 22 - phần 2 là cảnh Xuân tới tận nhà để đón Toàn đi chụp mẫu. Vì sự nhiệt tình của Xuân nên Toàn nói rằng anh chỉ đi chụp hộ cho bạn của cô thôi chứ không lấy tiền nong gì. Nhưng nghe vậy Xuân bảo không phải ngại chuyện gì ra chuyện đó.



Thấy Toàn làm mẫu chuyên nghiệp lại nhiệt tình nên bạn của Xuân ưng lắm. Cô còn trêu Xuân có ý gì với anh ta không đấy. Nhưng Xuân ngay lập tức rào lại bạn là người ta có gia đình rồi.



Sau đó Toàn nhận được cuộc gọi từ Quảng. Anh ta cảnh cáo Toàn chuẩn bị tiền trả đúng hạn hắn ta sẽ dỡ nhà Toàn không chừng. Toàn cầu xin đừng cạn tình cạn nghĩa như thế chứ. Nhưng ai đời bọn chúng sẽ nghe.


Phân cảnh tiếp theo diễn ra ở nhà bà Sính. Ông Lễ đang qua nấu ăn cho mẹ con bà. Bà Sính cảm thán mẹ con bà đến cuối đời vẫn còn gặp may mắn. Ông lễ còn bày tỏ muốn hai người về chung một nhà để ông có thể chăm sóc bà nhiều hơn.


Ở nhà thì ông Phương hỏi con gái về tình hình của Toàn như thế nào vì sắp đến hạn trả nợ rồi. Thu nói rằng số tiền cô đã no đủ rồi nên ông không phải lo nữa. Ông Phương cũng bày tỏ đây sẽ là lần cuối ông và Thu lo cho Toàn.


Vì chuyện làm mẫu cho bạn Xuân nên cô và Toàn vẫn đi lại. Xuân vẫn qua đưa đón anh. Tại quán cà phê Xuân nói về sự hài lòng của bạn mình với Toàn mong muốn hợp tác với anh. Xuân cũng chủ động nhờ Toàn làm lái xe cho mình vì cô đang cần người. Cô còn đưa luôn tiền lương tháng đầu cho anh.


Sau đó Toàn lại tiếp tục nhận được cuộc gọi đòi nợ. Anh đã giải thích rằng anh chưa thể lo ngay số tiền đó được, trong giấy ghi nợ là mười ngày. Nhưng Toàn chưa nói dứt lời thì đầu dây bên kia đã tắt.

Yến bị "xã hội đen" đến tận cửa hàng đe doạ, đòi nợ số tiền 300 triệu đồng mà Toàn đã vay lúc trước đó.
Dù Yến đã nói rằng giữa cô và Toàn không còn quan hệ nhưng người này vẫn không để yên, nói: "Tôi đến chỉ để chuyển lời và muốn chắc chắn từ vợ con nợ. Nghe có vẻ chồng chị không muốn trả món nợ 300 triệu cho anh Quảng".

Sau đó, người này đập vỡ 1 lọ nước hoa ở cửa hàng Yến, doạ: "Tao không cần biết mày với chồng mày như thế nào nhưng nội trong ngày mai mày không trả thì...".


Ở một phân đoạn khác, Đức tiếp tục thể hiện thái độ không hài lòng với mẹ. Cụ thể, anh chê trách mẹ chỉ nghĩ xấu và cay nghiệt với vợ. Đức phàn nàn: "Chỉ có mẹ mới hay dùng những lời cay nghiệt thôi. Mà chuyện của con với Thu, con xin mẹ, mẹ đừng can thiệp nữa".


Yến sau đó tìm Thu đưa cho chị chồng một số tiền rồi cương quyết: “Em chỉ có ngần này thôi, chị lo nốt cho anh Toàn đi. Dù sao bọn em cũng có 2 năm chung sống và được coi là đã hạnh phúc. Số còn lại em nhờ chị lo nốt cho anh Toàn. Sau này cuộc đời của ảnh có ra sao, em cũng không quan tâm nữa”.


Nghe vậy Thu hỏi lại cô : "Yến em nói thật lòng mình đấy chứ".Cô cũng nói thêm là cô đã lo xong cho Toàn rồi nên cô hãy cầm số tiền đó về đi. Và mong Yến nghĩ cho Toàn thêm chút nữa.

Ở cảnh tiếp theo là cảnh Khôi đang ngồi với Tú. Sau đó anh nhận được cuộc gọi từ Đức. Nhưng lần này Khoi lại có thái độ khác khi nói dối rằng mình đang ở ngoài sân bay. Số tiền anh lo cho Đức không về kịp nên có khi phải để tuần sau. Lý do anh không cho vay là vì bà Dung gọi điện nói rằng số tiền đó để Đức cho em vợ trả nợ cờ bạc. Vì thế Khôi đã rút lại rồi lỡ hẹn với Đức. Cũng qua đây Tú biết được cậu em vợ đó là Toàn chồng của Yến.



Ở một tình tiết khác thì bà Sính dặn cô em làm chung cửa hàng với Yến là phải ngăn cản không cho Toàn đến gặp Yến: “Nếu mà cháu thấy thằng Toàn chồng cái Yến bén mảng đến đây thì cháu phải ngăn cấm không cho hai đứa nó gặp nhau. Thằng Toàn nó đang nợ một đống tiền, nhỡ liên lụy đến cái Yến thì sao”. Nhưng cô em này đã tiết lộ là có người đã đến gặp Yến hăm dọa đòi nợ vì trên danh nghĩa Yến vẫn là vợ Toàn khiến bà Sính hốt hoảng lo cho con gái.


Xót con gái, bà Sính đã đến nhà thông gia nói chuyện: "Tôi sang để nói với ông vài lời thôi rồi tôi về luôn nên ông không phải nước nôi gì cả. Tôi sẽ trả nợ cho bọn xã hội đen thay thằng Toàn".

HTT (Nguoiduatin.vn)
- Đình Bắc âm thầm làm 1 việc sau khi bị nghi tận dụng trận thua trước U23 Trung Quốc để kéo tương tác (17:06)
- Giá trị FPT Telecom tăng 32.000 tỷ từ khi về Bộ Công an (36 phút trước)
- Mexico chuyển 37 tội phạm ma túy sang Mỹ dưới sức ép từ ông Trump (39 phút trước)
- Bật đúng một nút trên máy giặt, nhiều gia đình có thể giảm mạnh tiền điện nước mỗi tháng (45 phút trước)
- Sau Chị Phiến, nhạc Việt lại đón thêm "thảm họa" mới: Khi TikToker lấn sân bằng những ca từ nhảm nhí (45 phút trước)
- Sai một âm tiếng Việt, lời rủ đi chơi của người nước ngoài khiến người đối diện bối rối (54 phút trước)
- Chính phủ yêu cầu bộ, ngành và địa phương lên kịch bản để GDP tăng trên 10% (56 phút trước)
- Nữ tài xế lái Tucson gây va chạm liên hoàn khiến ô tô lật nghiêng ở Hà Nội: Cách xử lý không ngờ của các bên liên quan? (1 giờ trước)
- Xúc động khoảnh khắc Touliver lặng lẽ ngắm ảnh Tóc Tiên suốt chuyến bay (1 giờ trước)
- Toyota Hilux 2026 rục rịch ra mắt Việt Nam: Bán tải mới "đe nẹt" Ford Ranger, giá từ hơn 600 triệu (1 giờ trước)