-
Đừng uống cà phê trước 9 giờ sáng: Lời cảnh báo từ chuyên gia về thói quen "tàn phá" năng lượng -
Viêm não mô cầu bùng phát tại nhiều địa phương, đã ghi nhận ca tử vong: Cảnh báo căn bệnh có thể "cướp mạng" trong 24 giờ -
Thị trường vàng biến động dữ dội: Giá vàng miếng bất ngờ tăng vọt gần 2 triệu đồng -
Iran tuyên bố sẽ đánh đến khi Mỹ chịu bồi thường và dỡ bỏ trừng phạt -
Chuyên gia dinh dưỡng gửi lời CẢNH BÁO tất cả người dùng nồi chiên không dầu -
Giá vàng có thời điểm giảm sâu 9 triệu/lượng, nhà đầu tư chịu lỗ lên tới 28 triệu: Chuyên gia cảnh báo rủi ro -
Giá xăng dầu Việt Nam thấp hơn nhiều nước trong khu vực, Chính phủ triển khai loạt chỉ đạo mới -
Đây là iPhone Pro Max rẻ nhất Việt Nam có khung thép màn Dynamic Island xịn sò như iPhone 17 Pro Max -
Thiếu hụt nhiên liệu, nhiều chuyến bay nội địa dự kiến bị cắt giảm từ tháng 4 -
Cháy quán cơm chay ở TP.HCM, hai mẹ con tử vong thương tâm
Giải trí
26/03/2021 06:26Trở về giữa yêu thương tập 23 - phần 2: Ông Phương rút tiền dưỡng già để trả nợ cho con trai
Mở đầu Trở Về Giữa Yêu Thương phần 2 tập 23 là cảnh bà Sính đã sang nhà ông Phương để nói rõ mọi chuyện và tỏ ý muốn Yến - Toàn ly hôn.

Cụ thể, bà Sính vô cùng giận sau khi biết con gái bị xã hội đen đe dọa vì món nợ của con rể, gay gắt nói: "Ông cứ nói là ông có trách nhiệm thế tại sao ông không trả nợ luôn đi? Để bọn xã hội đen nó đến nó gặp cái Yến? Con Yến nhà tôi đã khổ sở lắm rồi, ngay cả đến công việc nó cũng bị ảnh hưởng. Ông bảo con bé nó sống làm sao được?"

Trước sự bất ngờ của ông thông gia, bà Sính tiếp tục nhắc đến chuyện ly hôn của các con: "Tôi cũng đã nói rõ quan điểm của mình. Việc của thằng Toàn với con Yến nên chấm dứt để khỏi ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau".
Bà Sính nói thêm bà có mỗi một cô con gái nếu có mệnh hệ gì bà không sống nổi. Nên hãy để bà với Yến trả nợ thay cho Toàn.
Nghe vậy ông Phương nói: "Bà đừng làm như thế, nếu vậy thì tôi còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa. Việc nợ nần của thằng Toàn tôi sẽ giải quyết ngay lập tức. Để không ảnh hưởng tới con Yến".

Sau đó Toàn trở về nhà, thấy con trai ông Phương hỏi anh Toàn thu xếp đến đâu rồi. Toàn nói rằng anh sẽ tự mình thu xếp trả nợ. Ông Phương nới tức giận hỏi lại: "Cách của anh là để bọn giang hồ đến tận nơi đe dọa vợ anh à. Để mẹ vợ anh sang tận đây lạy lục van xin tha cho mẹ con bà ấy à".

Khi nghe tin Yến bị xã hội đen đe dọa, Toàn không giữ được bình tĩnh, định bất chấp mọi cách để bảo vệ vợ. Anh nói với bố: "Kể cả làm theo cách côn đồ như bố nói, miễn là bảo vệ được vợ của con ạ. Bố đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên con, bố hãy để con tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình đi ạ".

Tuy nhiên, câu trả lời của ông Phương đã khiến Toàn phải tự suy ngẫm: "Nếu từ trước đến nay, anh làm được những điều anh nói thì tôi với chị anh đâu phải chịu nhục như ngày hôm nay. Tiền tôi có thể cho anh trả nợ nhưng danh dự của thằng đàn ông, chẳng ai giúp được anh đâu. Cuốn sổ tiết kiệm này tôi dành dụm để dưỡng già. Anh hãy cầm đấy mà trả nợ".

Sau khi biết chuyện Yến bị bọn đòi nợ đến tận cửa hàng gây chuyện thì bà Sinh rất lo nên đã gọi cho cô. Còn ở cửa hàng thì Vân đang thuê bảo vệ để công việc được tiếp tục.

Vì chuyện của Toàn mà ông Phương dường như suy sụp. Thu thấy bố loạng choạng mà đau đớn. Ông Phương đưa tờ giấy " Vay tiền" của bà Dung cho Thu và nói: "Chuyện nợ nần của thằng Toàn thì bố sẽ lo. Dù sao thì đấy cũng là mẹ chồng con đừng ép người ta quá con ạ".



Bà Dung bán hàng thì gặp hàng xóm gần nhà ông Phương. Tuy bà cô kia khen Thu là đứa con dâu học cao hiểu rộng nhưng bà Dung nghe không vào tại. Bà nói rằng nói rằng ly hôn thì ly hôn luôn đi để bà lấy vợ khác cho thằng Đức.


Chứng khiến mẹ nói vậy với hàng xóm Đức thái độ ngay với bà. Anh trách bà chuyện can thiệt với Khôi không cho vay tiền.


Bức xúc chuyện Quảng cho đàn em đến gây chuyện với Yến. Toàn tìm Phi tâm sự, nghe vậy Phi thật sự túc giận và cho rằng Khánh là một thằng bạn đểu. Nhưng Toàn lại cho rằng Khánh cũng đã giúp anh khi bảo Quảng xóa số lãi cho anh rồi đừng gọi điện cho nó khiến nó khó xử.


Toàn nói thêm: "Tao biết bây giờ tao có hối cũng không kịp nữa rồi. Nhưng mà nghĩ lại tao thấy mình ngu quá chỉ vì tao mà bây giờ bố tao mang nhục, vợ tao không thèm nhìn mặt mũi tao, chị tao mang tiếng đủ đường. Nếu như bây giờ tao cầm quyển sổ tiết kiệm dưỡng già của bố tao đi thì tao là thằng cực tồi luôn á".

Tú lại đến của hàng để mua thêm mỹ phẩm. Tại đây anh đã ngỏ ý muốn đưa Yến về nhà để đảm bảo an toàn. Tú nói với cô: "Anh đã nghe Vân nói về câu chuyện của em rồi. Thật ra, anh không có ý định tham gia vào nhưng anh chỉ muốn an toàn cho em thôi".


Sau đó, Yến nhận lời về cùng Tú. Cùng lúc ấy, Toàn đứng ở phía xa định âm thầm bảo vệ vợ đã chứng kiến toàn bộ sự việc.


Sau đó hai mẹ con đã có một cuộc nói chuyện. Bà Sính đã nói rằng mình đã sang gặp ông Phương để giải quyết chuyện này. Nghe xong Yến không hài lòng về cách làm của mẹ. Cô cho rằng Toàn đã lớn để đủ lo cho mình, chứ cứ nói với bố chồng cô lại khiến ông lo lắng.



Phân cảnh cuối phim là cảnh Toàn lại ngồi với Phi. Toàn nói rằng Yến là một người dứt khoát và lý trí hơn anh tưởng. Anh cho rằng mình đã lo quá. Phi sau đó cũng nói với anh rằng về nói với Thu xem có vay thêm được ai không. Còn về phần anh thì sẽ cho Toàn vay 100 triệu. Toàn cảm động vì anh có một người bạn tốt khi mình gặp nạn.


HTT (Nguoiduatin.vn)
- Đừng uống cà phê trước 9 giờ sáng: Lời cảnh báo từ chuyên gia về thói quen "tàn phá" năng lượng (51 phút trước)
- Xếp hàng mua vàng bạc, chưa nhận hàng đã lỗ hàng chục triệu, người mua đối mặt rủi ro thị trường (58 phút trước)
- Phát hiện thuyền viên tàu gần 1.400 tấn vi phạm nồng độ cồn (1 giờ trước)
- Điều tra viên vạch trần những bí mật rợn người trong phòng ngủ của Michael Jackson (1 giờ trước)
- Siêu tàu sân bay đắt giá nhất hành tinh cập cảng Hy Lạp sau sự cố hỏa hoạn hy hữu (1 giờ trước)
- Video máy bay đâm trực diện xe cứu hỏa do sai sót điều phối tại sân bay LaGuardia (1 giờ trước)
- MU phải chi bao nhiêu tiền để thuyết phục HLV Luis Enrique? (1 giờ trước)
- Viêm não mô cầu bùng phát tại nhiều địa phương, đã ghi nhận ca tử vong: Cảnh báo căn bệnh có thể "cướp mạng" trong 24 giờ (1 giờ trước)
- Bản án 5 năm tù cho thanh niên dùng gậy gỗ đánh chết nam sinh lớp 9 vì mâu thuẫn (1 giờ trước)
- Sóng gió bủa vây cựu Vương tử Andrew: Lộ diện tiều tụy sau lệnh bắt giữ chấn động (2 giờ trước)