-
Cái kết đắng cho tài xế xe Porsche chạy 141 km/h trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo -
Diễn biến mới vụ nữ sinh "ngủ nhầm phòng", mặc đồ gia chủ tại Hà Nội: Hai bên lên tiếng sau clip lan truyền -
Danh tính người phụ nữ bị tàu hoả tông tử vong khi đi bộ trên đường ray, gia đình tiết lộ tình trạng sức khoẻ -
Lễ mừng thọ 70 tuổi của bố: Khi 30 mâm cỗ linh đình trở thành "cuộc chiến" thu hồi vốn -
Loạt ngân hàng dồn dập chốt lịch ĐHĐCĐ 2026, hé lộ nhiều kế hoạch tăng vốn -
Cô giáo bắt học sinh liếm đất rồi xin lỗi: Liệu đây có phải căn cứ miễn trừ trách nhiệm pháp lý? -
Hiện trường phát hiện hàng chục tấn lòng lợn, dạ dày, chân gà "bẩn" trong một kho lạnh ở Hải Phòng -
Tài xế xe tải quỳ gối, chảy nước mắt nhìn hàng chục chiếc xe máy chở ra Hà Nội bị thiêu rụi -
Cái kết cho nữ sinh viên Hà Nội đi xe máy vào đường cao tốc, bị người dân quay phim gửi công an -
Tái hôn đưa theo mẹ chồng cũ, tôi sững sờ nghe cuộc đối thoại bí mật giữa chồng mới và mẹ trong sân nhà
Giải trí
06/06/2020 17:00Vắng mặt bom tấn Hollywood cạnh tranh suất chiếu, phim Việt ở rạp đang có nhiều cơ hội
Sau khi thiết lập trạng thái bình thường mới từ đầu tháng 5, các rạp chiếu phim cũng đã mở cửa trở lại. Nhiều bộ phim mới cũng đã được ra rạp. Các ngành nghề liên quan đến phim ảnh, rạp chiếu cũng dần lấy lại nhịp độ, với hy vọng kinh tế sẽ mau chóng cải thiện. Tuy nhiên, tình hình ở rạp hiện nay khác với mấy tháng trước đây, về số lượng lẫn chất lượng. Mỗi tuần đầu phim mới ra rạp đang tăng dần lên nhưng về trung bình thì vẫn ít hơn thời trước dịch. Một tuần nhiều nhất chỉ có khoản 5 phim mới. Nhưng không có một bom tấn ăn khách nào từ Hollywood, đa số đều là các phim độc lập, phim từ các studio nhỏ, phim cũ chiếu lại và rất ít phim Việt Nam.
Phim mới ra đều đều nhưng phim chất lượng hiếm như mò kim đáy bể
Việc không có bom tấn của Hollywood, những bộ phim dễ dàng tạo ra doanh thu vài chục tỷ đồng ở rạp cũng góp phần ảnh hưởng đến doanh thu chung của ngành điện ảnh. Nếu như có một bom tấn cỡ Avengers xuất hiện ở rạp, doanh thu trên trăm tỷ là chuyện chắc chắn. Có khoảng 5 bom tấn thôi, ít nhất doanh thu cũng phải lên đến 300~400 tỷ. Đó là chưa tính những phim nhỏ khác, và phim Việt. Còn hiện tại, doanh thu tổng trung bình mỗi tuần của các phim cộng lại trên dưới 10 tỷ đồng, một sự chênh lệch rất lớn. Việc này kéo theo sự đình trệ kinh tế khá nặng nề từ các công ty mua bán phim đến các rạp chiếu.

Sở thích xem phim của người Việt vẫn đang thiên về các dòng phim giải trí, nội dung đơn giản nhưng hình thức phải xịn sò. Phải nói rằng gần như Việt Nam chỉ mua bản quyền và chiếu toàn những bộ phim chất lượng, không nội dung thì cũng hình thức. Chính điều đó tạo nên sự đòi hỏi cao về một bộ phim nói chung. Và khi không có những bom tấn được trông chờ, thì sự háo hức ra rạp chắc chắn sẽ giảm lại.
Với những bộ phim quy mô vừa và nhỏ đang chiếu ở thời điểm hiện tại chỉ có thể thu hút những người tìm đến rạp phim để giải trí chứ không thực sự xem phim. Hoặc những người quá nghiện không gian rạp nên mỗi tuần sẽ cố gắng ra rạp một, hai lần. Còn số đông, số đại chúng nhất, cần xem phim thì sẽ lười hơn. Chưa kể còn bởi những nền tảng xem phim tại nhà đã nhanh chóng đưa ra nhiều chính sách, chiến lược trong thời gian nghỉ dịch để thu hút người dùng nên đây chính là một “đối thủ” đáng gờm với rạp phim trong tương lai. Một số bộ phim hoành tráng vừa ra rạp hồi tháng 3 như Bloodshot, Invisible Man… đã phải ngừng chiếu vì dịch cũng được các studio tranh thủ bán cho các ứng dụng xem phim.



Cơ hội cho phim Việt tấn công
Trong bối cảnh nghe hơi u ám đó vẫn có điểm sáng đáng kỳ vọng: sự trỗi dậy của phim nội địa. Như đã nói ở trên, chính sở thích của số đông là một rào cản cho doanh thu các bộ phim Việt Nam, nhất là khi nền điện ảnh nước nhà chưa được đa dạng về thể loại. Trong số 10 phim Việt ra mắt, chỉ có khoảng 1 phim được 100 tỷ, khoảng 3 phim có thể thu hồi vốn hoặc lãi ít (khoảng 30~50 tỷ), còn lại 6 phim sẽ lỗ sặc máu. Ngoài lý do chất lượng thì việc các suất chiếu, sự phổ biến, độ ưu tiên bị ảnh hưởng bởi bom tấn ngoại quốc cũng là nguyên do rất lớn. Với nhiều phim bom tấn từ Hollywood, có khi các rạp chẳng cần xem chiếu thử, họ vẫn sẵn sàng xếp rất nhiều suất chiếu trong ngày, vì chắc chắn sẽ bán được nhiều vé. Thế nên một phim Việt dù có chất lượng khá tốt mà ra rạp cùng thời điểm, chắc chắn cũng sẽ lép vế.
Đó là lý do mà giai đoạn này, khi trạng thái bình thường mới đang rất trơn tru, lượng người ra rạp đang tăng dần lại theo thói quen mà lại không có bom tấn xuất hiện, phim Việt có nhiều đất để dụng võ hơn. Đã có những phim Việt đáng chú ý công bố ngày khởi chiếu như Bằng Chứng Vô Hình (tháng 7), Tiệc Trăng Máu (tháng 8), Tà Năng Phan Dũng (tháng 10), Chị Mười Ba 2 (tháng 12)... và nhiều người đang kỳ vọng vào những cú nổ doanh thu mới. Đây là những bộ phim dù chưa xem nhưng ta có thể đoán biết được chất lượng sẽ ở khung nào, ít nhất, chúng đều là những bộ phim được thực hiện đàng hoàng, không tát nước theo mưa. Không những thế, các bộ phim này còn đa thể loại, nếu không rơi vào một năm đáng buồn như năm nay, có thể phim Việt đã có một năm đáng nhớ.




“Thượng vàng hạ cám”, tỉnh táo và đừng mất niềm tin!
Nói tới bến thì cũng phải rào lại một chút, phim Việt đang dễ “sống” hơn không có nghĩa là phim Việt nào cũng sẽ dễ có doanh thu. Chắc chắn với điểm rơi như thế này, nhiều phim Việt “thượng vàng hạ cám” sẽ xuất hiện ngoài rạp. Không chỉ phim hay, mà sẽ có những phim tồn kho, hoặc thậm chí là những phim vốn không phải được sản xuất dưới định dạng của điện ảnh.
Bởi vì đối với góc nhìn kinh doanh, đây là thời điểm vàng để các “nhà bán hàng” tích cực đẩy sản phẩm mình ra thị trường nhiều nhất có thể. Và chính những bộ phim tệ hại này sẽ trở thành một mối nguy hại cho thị trường. Lòng tin của khán giả sẽ lại mất đi, các phim chất lượng khác sẽ bị nghi ngờ và dè chừng.
Thế nên, bên cạnh việc chúng ta ra rạp xem phim, thì hãy tỉnh táo hơn trong việc nhận định. Không phải toàn bộ phim Việt được làm ra bởi cùng một đạo diễn, một nhà sản xuất, một công ty. Có phim hay thì phải có phim dở. Không chỉ trong nước, mà cả phim ngoại cũng như thế. Không nên vì lỡ xem phải một bộ phim Việt dở tệ mà ta nghĩ rằng toàn bộ phim Việt đều dở tệ. Các nhà phát hành, các rạp chiếu rất biết ơn nếu khán giả ra rạp nhiều hơn và làm tăng doanh thu cho ngành trong thời gian tới. Còn việc lựa chọn phim để xem, hoàn toàn nằm ở chúng ta.
Theo Phúc Du (Báo Dân Sinh)
- Bế tắc ngân sách, Bộ An ninh Nội địa Mỹ tiếp tục đóng cửa (16:23)
- Bóng đá thế giới siết chặt luật, quyết “khai tử” nạn câu giờ (16:22)
- Không chỉ xem tại nhà, Netflix sẽ mang One Piece mùa 2 công phá hơn 200 cụm rạp trên toàn cầu (16:14)
- Cái kết đắng cho tài xế xe Porsche chạy 141 km/h trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (16:03)
- Almeria rộng cửa đón Ronaldo, nhưng quyết định vẫn nằm ở CR7 (16:01)
- iPhone 16e: 17 triệu còn đáng cân nhắc, dưới 12 triệu thì chốt ngay không cần nghĩ (57 phút trước)
- Diễn biến mới vụ nữ sinh "ngủ nhầm phòng", mặc đồ gia chủ tại Hà Nội: Hai bên lên tiếng sau clip lan truyền (1 giờ trước)
- Chàng trai Hải Phòng và hành trình 10 năm chinh phục học bổng toàn phần tại 5 quốc gia (1 giờ trước)
- Mượn xe anh ruột đi cướp, bị bắt sau hơn hai giờ (1 giờ trước)
- Lính Thái Lan mất chân do giẫm mìn gần biên giới Campuchia (1 giờ trước)