Cái chết của 3 nữ sinh trung học ở Busan đã dấy lên hồi chuông báo động về áp lực học tập, hướng nghiệp đè nặng lên giới trẻ. Vụ việc khiến nhiều người đau xót và gây phản ứng mạnh mẽ trong xã hội.
Bi kịch xảy ra vào sáng sớm thứ 7 tuần trước, khi thi thể của 3 nữ sinh năm thứ 2 trung học (độ tuổi 16-17) được tìm thấy tại chân tòa nhà một khu chung cư ở thành phố cảng Busan (Hàn Quốc). Cả ba em đều theo học chuyên ngành múa tại một trường trung học nghệ thuật ở địa phương.
Hình ảnh ghi lại từ camera an ninh cho thấy, các nữ sinh đã cùng đi thang máy lên tầng 20 (tầng cao nhất) của tòa nhà rồi nhảy xuống. Mảnh giấy viết tay để lại tại hiện trường cho thấy 3 người bạn thân cùng lớp này đã tự tử.
Cơ quan điều tra cho biết, các nữ sinh đã phải chịu áp lực học hành nặng nề và hoang mang về định hướng nghề nghiệp. "Cả 3 đều để lại thư tuyệt mệnh ám chỉ rằng các em cảm thấy quá tải vì căng thẳng học hành và bất định về tương lai", một điều tra viên nói với This Week in Asia.
Cảnh sát đã loại trừ đây là hành vi phạm tội hay bắt nạt, đồng thời cho biết không có bằng chứng cho thấy các nữ sinh đã sử dụng rượu hay chất kích thích.

"Thảm kịch này không phải là một vụ việc đơn lẻ. Nó một lần nữa phơi bày cuộc khủng hoảng mang tính hệ thống liên quan đến tình trạng tự tử ở giới trẻ trong xã hội hiện nay. Với những đau đớn các em đã phải chịu đựng trước khi đưa ra lựa chọn này, cả hệ thống giáo dục cũng như toàn xã hội đều phải chịu trách nhiệm. Tự tử ở giới trẻ không chỉ là bi kịch của một cá nhân, đó là một dạng bức tử của xã hội, khi trường học, xã hội và cả đất nước quá khắc nghiệt với các em", Công đoàn ngành giáo dục Hàn Quốc cho biết trong thông báo đưa ra vào thứ Hai.
Số học sinh tự tử ở Hàn Quốc tăng dần trong những năm qua. Theo Bộ Giáo dục nước này, 214 học sinh tiểu học và trung học đã tự kết thúc cuộc đời mình vào năm 2023, gấp đôi con số 108 em vào năm 2016.
"Đây là một cảnh báo rõ ràng rằng hệ thống giáo dục đầy cạnh tranh, tập trung vào thi cử của chúng ta phải chấm dứt. Một nền giáo dục chỉ chú trọng các kỳ thi đầu vào và sự cạnh tranh, với những trường học không có chỗ cho việc chăm sóc cảm xúc và hỗ trợ tinh thần, những chính sách ưu tiên thành tích hơn sự trưởng thành của học sinh - tất cả đang bóp nghẹt cuộc sống của con em chúng ta. Nền giáo dục đó phải thay đổi", Công đoàn ngành giáo dục lên tiếng.
Cơ quan này kêu gọi một cuộc thanh tra đặc biệt với nhà trường mà 3 nữ sinh đã theo học. Ngôi trường do một quỹ tư nhân điều hành này từng nhiều lần bị cáo buộc quản lý tài chính yếu kém, với 10 trong số 14 giáo viên bị thay thế giữa học kỳ - khiến học sinh càng hoang mang.
"Áp lực học đường khắc nghiệt chẳng khác nào bạo hành trẻ em"
Theo bà Choi Seon-jeong, đại diện Công đoàn ngành giáo dục Hàn Quốc (KTU), việc cạnh tranh để giành một suất vào các trường đại học nghệ thuật danh tiếng hiện nay vô cùng khốc liệt, đến mức nhiều học sinh phải chuẩn bị suốt hơn 10 năm.
“Khi đối mặt với tương lai mờ mịt, các em có thể đã đánh mất hy vọng”, bà Choi nói về 3 nữ sinh đã qua đời. “Mức độ căng thẳng học tập mà học sinh phải chịu đựng hiện nay chẳng khác nào một hình thức bạo hành trẻ em”, bà bày tỏ.
Phụ huynh, với mong muốn con mình thành công, vô tình tiếp tay cho vòng xoáy áp lực này bằng việc đầu tư ngày càng nhiều vào các lớp học thêm tốn kém.
Dù số lượng học sinh đang giảm, tổng chi phí dành cho học thêm tại Hàn Quốc năm ngoái vẫn đạt mức kỷ lục 29,2 nghìn tỷ won (tương đương hơn 560 nghìn tỷ đồng), với cả học sinh tiểu học và trung học.
Tính riêng năm 2023, tổng số học sinh tham gia giảm 1,5% (khoảng 80.000 em) so với năm 2022, nhưng chi tiêu cho học thêm lại tăng tới 7,7% - tức khoảng 2,1 nghìn tỷ won.
Một số học viện tư nhân thậm chí đã quảng bá các khóa luyện thi từ bậc tiểu học dành cho những học sinh có ý định vào trường y, tận dụng quyết định gần đây của chính phủ về việc tăng chỉ tiêu vào ngành này.

Theo truyền thông địa phương, 3 nữ sinh đã tự tử hẳn đã phải chịu áp lực rất lớn để thi đỗ vào các trường nghệ thuật hàng đầu tại Seoul. Ngoài giờ học chính khóa, các em còn phải tham gia các lớp luyện tập chuyên sâu, tham dự nhiều cuộc thi, và thậm chí nỗ lực giữ vóc dáng, ngoại hình để đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe.
Chi phí cho quá trình này cũng là gánh nặng không nhỏ với gia đình.
Tại Busan, học phí hàng tháng ở các học viện dạy múa dao động từ 600.000 đến 700.000 won (khoảng 11,5 tới 13,4 triệu đồng). Chi phí biên đạo cho các bài thi biểu diễn, vốn mang lại điểm cộng khi xét tuyển đại học, có thể lên tới 5 triệu won (hơn 95 triệu đồng), trong khi trang phục biểu diễn cũng tốn đến 3 triệu won (hơn 57 triệu đồng).
Văn phòng Giáo dục thành phố Busan đã tiến hành thanh tra đặc biệt ngôi trường nơi ba nữ sinh theo học. Cảnh sát cho biết sẽ tiếp tục điều tra, phỏng vấn giáo viên và học sinh để làm rõ bối cảnh dẫn đến bi kịch.
Theo Hoàng Linh (VietNamNet)