Linh cảm có điều bất thường, 1 người mẹ tức tốc đến trại và phát hiện không chỉ con mình mà nhiều em nhỏ khác đang chịu cảnh đau lòng.

Trong kỳ nghỉ hè, với mong muốn rèn luyện con cái, nhiều phụ huynh đã đăng ký cho con tham gia các trại hè hoặc hoạt động ngoại khóa dưới nhiều hình thức. Tuy nhiên, không phải trại hè nào cũng như cha mẹ mong đợi. Năm 2021, từng có một "trại hè" tại huyện Nguyên Thị, Thạch Gia Trang (tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc) khiến dư luận chấn động khi nhiều học sinh bị bạo hành nghiêm trọng.

Khi trại hè mới bắt đầu, một phụ huynh bất ngờ nhận được hình ảnh con bị đánh, nhưng tin nhắn đó lập tức bị thu hồi. Linh cảm có điều bất thường, họ tức tốc đến trại và phát hiện không chỉ con mình bị đánh mà nhiều em nhỏ khác cũng chịu đựng cảnh tương tự. Thậm chí, các em còn lén viết giấy nhờ phụ huynh khác giúp đỡ và cầu xin được đưa về nhà.

Theo kết luận giám định, ít nhất 3 em nhỏ bị thương nhẹ.

Bí mật rùng mình đằng sau 1 TRẠI HÈ: Phụ huynh phát hiện chân tướng từ tin nhắn bị thu hồi vội vã- Ảnh 1.
Bên trong nơi diễn ra trại hè
Bí mật rùng mình đằng sau 1 TRẠI HÈ: Phụ huynh phát hiện chân tướng từ tin nhắn bị thu hồi vội vã- Ảnh 2.
Vết bầm tím kinh khủng của 1 đứa trẻ

Cơn ác mộng của ba đứa trẻ

Ông Tôn, phụ huynh của một em học sinh lớp 5 cho biết mình vô cùng hối hận vì đã gửi con gái 11 tuổi vào "trại hè" này. Khi biết tin con bị đánh, ông lập tức đến trại nhưng bị ngăn không cho vào. Trại có quy định không cho phụ huynh thăm nom, nhưng khi có dấu hiệu trẻ bị bạo hành, ông Tôn đã báo công an và đón con về. Từ đó, cô bé trở nên thu mình và phải điều trị tâm lý.

Theo lời kể của ông Tôn: "Ngay từ ngày thứ hai, con bé đã bị lăng mạ liên tục. Khi con gọi điện thoại về nhà để cầu cứu, hiệu trưởng phát hiện và đã đánh con suốt gần một tiếng đồng hồ bằng ống sắt và ống nhựa. Hai chân con sưng vù".

Tương tự, bà Điền – mẹ của một bé trai 13 tuổi – cho biết đã nhận được cuộc gọi từ phụ huynh khác báo tin con mình cũng bị đánh. Sau khi báo cảnh sát, bà mới được gặp con và thấy em có nhiều vết bầm tím khắp người, u ở đầu và dấu tay ở cổ.

Cậu bé bị đánh đến nỗi nôn ra máu. Một chẩn đoán từ bệnh viện cho biết bé bị tổn thương đầu, tụ dịch vùng chậu và nhiều vết thương phần mềm.

Nguyên nhân chỉ vì bé thu dọn hành lý định trốn khỏi trại, khi bị phát hiện thì bị lôi đi đánh đập tàn nhẫn.

Công ty tổ chức không có giấy phép giáo dục

Đơn vị tổ chức trại hè này là Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Nghiên cứu Quân Thượng Hà Bắc – đơn vị không có giấy phép đào tạo, giáo dục. Trong thông cáo gửi tới cơ quan truyền thông trung ương, công ty thừa nhận hành vi đánh trẻ là sai trái, đồng thời xin lỗi vì đã sử dụng biện pháp thô bạo, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội.

Qua điều tra, phóng viên phát hiện hàng loạt trại hè tương tự không có quản lý chặt chẽ. Năm 2020, một trại hè tại Chiết Giang từng tổ chức "lớp dạy nữ công gia chánh kiểu phong kiến", còn một trại hè quốc học tại Sơn Đông thì dùng sách bất hợp pháp, nội dung lệch lạc, ảnh hưởng xấu đến trẻ.

Một trại hè do công ty du lịch tổ chức thậm chí không có nhân viên y tế đi kèm, khiến một nam sinh 16 tuổi tử vong vì kiệt sức trong hành trình vượt sa mạc.

Nhà nghiên cứu Thựu Triều Huy (Viện Khoa học Giáo dục Trung Quốc) cảnh báo: Việc các tổ chức xã hội mở trại hè với danh nghĩa hoa mỹ nhưng thiếu đội ngũ chuyên môn, thiếu giám sát, đang tạo ra rủi ro lớn. "Không thể trông mong phụ huynh có đủ khả năng để phân biệt thật - giả. Trách nhiệm vẫn là của nhà nước và các bộ ngành liên quan cần vào cuộc để đưa hoạt động này về đúng hướng".

Cách chọn trại hè an toàn và đồng hành cùng con

Trước sự bùng nổ của hàng loạt trại hè, cha mẹ cần trở thành người tiêu dùng thông thái:

Tìm hiểu kỹ đơn vị tổ chức: Ưu tiên trại hè do các trường học, tổ chức có giấy phép giáo dục hoặc các cơ sở uy tín tổ chức. Phải có giấy phép kinh doanh rõ ràng.

Không chọn trại hè "kỷ luật thép": Những nơi quảng bá bằng các từ như "huấn luyện quân đội", "tăng sức chịu đựng", "lột xác thành người mới" thường dễ có xu hướng bạo lực hóa hoặc dùng biện pháp cực đoan.

Đọc kỹ hợp đồng và chương trình hoạt động: Kiểm tra các điều khoản về an toàn, liên hệ khẩn cấp, chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, và tần suất học - chơi.

Theo sát phản hồi từ con: Dạy con cách tự bảo vệ, lên tiếng nếu thấy bất ổn, và luôn tạo không gian để con chia sẻ cảm xúc.

Không chạy theo số đông: Trại hè không phải là nơi "rèn quân" mà là dịp để con thư giãn, học điều mới và trưởng thành trong niềm vui. Không nên ép con đi nếu con không muốn.

Một mùa hè đáng nhớ phải bắt đầu từ sự tin tưởng và an toàn. Cha mẹ cần đồng hành như người bạn chứ không phải người áp đặt. Trại hè tốt không phải nơi "dạy con trưởng thành trong đau đớn", mà là nơi nuôi dưỡng sự tự tin, kỹ năng sống, và niềm vui tuổi thơ.

Theo Hiểu Đan (Phụ Nữ Thủ Đô)