-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Giới trẻ
01/07/2021 17:45CĐV Trung Quốc chúc mừng Việt Nam khi rơi vào bảng B: 'Không xem trận đấu để ăn Tết ngon miệng'
Kết quả bốc thăm của vòng loại thứ 3 VCK World Cup 2022 cũng gây ảnh hưởng lớn đến CĐV Trung Quốc. Đứng chung bảng B có các đội bóng là Trung Quốc, Ả rập xê út, Việt Nam, O Man, Nhật Bản và Australia, cổ động viên nước này đã đưa ra nhiều bình luận khác nhau.
"Tôi sẽ không xem trận đấu vào ngày mùng 1 Tết với Việt Nam để ăn Tết cho ngon miệng. Sao lại xếp lịch đá đầu năm mới như thế, mới đầu năm đầu tháng đã khiến người ta thêm buồn bã hay gì", một dân mạng viết.
"Dịp nghỉ lễ Quốc Khánh chúng ta thua Việt Nam, đến Tết Nguyên Đán lại thua thêm lần nữa. Vậy là cả 2 kỳ nghỉ cuối năm nay đều thua sấp mặt rồi. Liên đoàn sa thải luôn Li Tie, cải tổ toàn bộ nền bóng đá. Đây chính là kịch bản tôi nghĩ đến", một dân mạng bình luận.

"Xin chúc mừng Việt Nam, Nhật Bản, Úc, Ả rập xê út và O man khi rơi được vào bảng đấu có chúng tôi. Đã từ lâu tôi không còn kỳ vọng gì vào bóng đá nước nhà rồi", một dân mạng viết.
"Theo như cư dân mạng Việt Nam thì họ đã có được những gì mình muốn rồi đấy. Nếu chúng ta thua Việt Nam vào ngày mùng 1 Tết thì tôi biết phải vượt qua năm 2022 thế nào đây", một dân mạng ngao ngán than thở.
"Cái bảng đấu này mà thắng được Oman và Việt Nam là quá đáng lắm rồi. Tôi cảm tưởng ĐT của chúng ta vào bảng đấu nào cũng dễ dàng bị bắt nạt hết cả", một dân mạng viết.
"Cuối cùng cũng có cơ hội để ĐT chạm mặt Việt Nam. Tôi thật sự mong chờ. Nói gì thì nói, Trung Quốc rơi vào đâu cũng là bảng tử thần cả, nên nhặt nhạnh mấy trận với các đội yếu hơn mà tìm vui thôi", một dân mạng viết.
"Dù sao vào đến vòng này cũng là đá cho vui chứ mọi người định nghiêm túc nghĩ là có cơ hội đi tiếp đấy à. Mà thôi hay là đừng có đá nữa, mua vé máy bay cũng cảm thấy phí tiền", một CĐV viết.

"4 điểm trước Nhật Bản, 3 điểm trước Úc, 4 điểm từ Ả Rập, 6 điểm từ Oman, 6 điểm từ Việt Nam, tổng cộng 23 điểm, trực tiếp vào Qatar. Thật ra tôi đang nói đến một giấc mơ đấy", một CĐV viết.
"Có hi vọng nào không mọi người chứ tôi thấy về cơ bản là vô vọng rồi đấy. Có nhập tịch cũng chẳng thay đổi nổi vị thế của bóng đá nước mình đâu", một CĐV bình luận.
"Mấy khi được đá với đội 1 của Nhật Bản, coi như cố gắng thưởng thức các hảo thủ nhà người ta vậy. Trung Quốc rất khó trong bảng đấu lần này. Chỉ sợ đón chờ chúng ta toàn là các trận thua liên tiếp", một CĐV viết.
Theo Nhật Hạ (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (31 phút trước)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (34 phút trước)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (47 phút trước)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (1 giờ trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (1 giờ trước)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (1 giờ trước)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (2 giờ trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (2 giờ trước)
- Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay (2 giờ trước)
- Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc (2 giờ trước)




