-
Tai nạn kinh hoàng: Nam công nhân bị máy xay thịt cuốn nát bàn tay -
Suy thận vì thói quen tưởng vô hại: Món gì cũng phải chấm -
Vàng, bạc đồng loạt lập đỉnh lịch sử -
Tình hình đồ hộp Hạ Long tại các siêu thị: Khách hàng đã mua sản phẩm được hoàn tiền tại đây? -
Không chỉ IT, loạt ngành nghề tại Việt Nam đang nhận lương tới 70 triệu đồng/tháng, thị trường lao động biến động mạnh -
800 tấn mì "tẩm" độc chất đã ra thị trường: Hàn the âm thầm tàn phá gan, thận người tiêu dùng -
Trông như cành củi khô, cây mai Yên Tử bất ngờ được trả giá gần 1 tỷ đồng -
Bi kịch bé trai 8 tuổi mắc ung thư đại trực tràng: Cái giá đắt của sự nuông chiều "sai cách" -
Clip những pha cứu thua xuất thần của thủ môn Trung Kiên -
“Bay như TK1, sút như ĐB7”: FIFA phấn khích trước địa chấn của U23 Việt Nam
Giới trẻ
10/08/2025 19:31Chị em "thần đồng" gốc Việt: 13 tuổi vào đại học, nay là tiến sĩ an ninh mạng
Khi đặt chân đến Auckland (New Zealand) 8 năm trước, Alisa mới học lớp 2, Vicky lớp 6 và cả hai đều chưa rành tiếng Anh. Một vòng dạo chơi quanh thành phố và ước muốn được tận mắt nhìn thấy chim cánh cụt đã khiến họ quyết định ở lại New Zealand. Cả hai nhanh chóng hòa nhập môi trường mới, và được nhận vào một trường công lập tại đây.
Vicky được nhận nuôi, nên hai chị em khẳng định thành tích học tập của họ không đến từ yếu tố di truyền, mà là kết quả của nỗ lực.

Thành tích vượt trội
Trong chưa đầy một năm, hai chị em hoàn thành toàn bộ chương trình trung học vốn kéo dài 5 năm, rồi bước thẳng vào đại học. Vicky nhập học Đại học Công nghệ Auckland (AUT) khi 13 tuổi; Alisa theo chân chị vào trường này lúc mới 11.
Theo New Zealand Woman's Weekly, hiện 18 tuổi, Vicky đã có bằng Cử nhân Khoa học, Thạc sĩ Triết học chuyên ngành an ninh mạng và học máy. Cô đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ trẻ nhất New Zealand, đồng thời làm việc toàn thời gian tại bộ phận an ninh mạng của hãng hàng không Air New Zealand.
Alisa, 15 tuổi, đã tốt nghiệp Cử nhân Truyền thông ở tuổi 14 và đang theo học song song hai chương trình thạc sĩ: Triết học tại AUT và Tâm lý học từ xa qua Đại học Harvard.

Lawrence Smith/Stuff
Dù từng được các đại học danh giá của Mỹ như MIT và Stanford mời nhập học, cả hai đều từ chối vì muốn gắn bó với New Zealand.
Hành trình không chỉ toàn vinh quang
Ít ai biết sau những tấm bằng là chuỗi thử thách dài. Hai chị em đã nhiều lần vượt qua nghịch cảnh và trở ngại trên con đường đi đến thành công, bao gồm cảnh vô gia cư, khó khăn tài chính và những chỉ trích trên mạng.
Trong thời gian phong tỏa vì Covid-19, mẹ của Vicky và Alisa mất việc, và cả ba mẹ con phải sống trong ô tô suốt 13 tháng sau khi hợp đồng thuê nhà kết thúc và toàn bộ giấy tờ cá nhân, bao gồm hộ chiếu và thẻ ngân hàng, bị thất lạc. Hai chị em từng học bài xuyên đêm dưới ánh đèn đường mùa đông, đỗ xe gần nghĩa trang để lấy nước sinh hoạt.

Cả hai cũng đối diện nhiều lời công kích trên mạng, bị cho là “làm màu để xin định cư”. Vicky đáp lại bằng quyết tâm theo đuổi nghiên cứu an ninh mạng, bảo vệ trẻ em và đặc biệt là bé gái. Luận án tiến sĩ năm nay của cô tập trung vào phục vụ chính phủ và an ninh quốc gia.
Còn Alisa trăn trở: “Trên thế giới có khoảng 120 triệu bé gái không được đến trường. Tôi muốn tận dụng cơ hội của mình để truyền cảm hứng cho họ”.
Nguy cơ bị trục xuất
Theo tờ Stuff của New Zealand, thị thực du học của hai chị em Alisa Phạm và Vicky Ngô sẽ hết hạn vào tháng 10 tới. Gia đình cho rằng họ đủ điều kiện xin thường trú diện tay nghề cao, song đã bị từ chối quyền nộp đơn.
Cố vấn của gia đình, cựu Bộ trưởng Di trú Tuariki Delamere, cho biết ông đã liên hệ với Thủ tướng Christopher Luxon và Bộ trưởng Di trú Erica Stanford để đề nghị can thiệp.

Phía Cục Di trú cho biết mẹ của Alisa và Vicky từng sống hợp pháp tại New Zealand từ năm 2014, định cư từ năm 2019, nhưng sau khi một đơn xin thị thực bị rút và một đơn khác bị từ chối, bà trở thành đối tượng bị trục xuất, sau đó mới được cấp thị thực làm việc. Hai con gái ở đây từ năm 2018 với thị thực du học. Cơ quan này khẳng định đã nhiều lần cân nhắc hoàn cảnh gia đình khi xem xét hồ sơ.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Di trú phụ trách, ông Chris Penk, nói sẽ không can thiệp khi vụ việc vẫn trong tiến trình xử lý.
Còn cố vấn Delamere khẳng định: “Các em quá xuất sắc. Tôi muốn họ ở lại, và hy vọng đất nước này cũng vậy. Không cho họ ở lại thật vô lý”.
Hai chị em Alisa và Vicky hy vọng được công nhận thường trú, tiếp tục cống hiến cho New Zealand và một ngày cùng nhau du lịch vòng quanh thế giới bằng ô tô điện trước khi quay lại mảnh đất mà họ coi là nhà.
“Ngay cả khi chúng tôi không phải thiên tài, tôi vẫn muốn tin rằng mình là những người tốt, luôn cố gắng làm điều đúng”, Alisa nói.
- Ván cược 800 triệu thiết bị AI của Samsung (2 giờ trước)
- Qatar làm trung gian, Venezuela nhận “bằng chứng sự sống” của vợ chồng ông Maduro (2 giờ trước)
- Tai nạn kinh hoàng: Nam công nhân bị máy xay thịt cuốn nát bàn tay (2 giờ trước)
- Ronaldo ghi bàn, Al Nassr thảm bại trong trận cầu 6 điểm (2 giờ trước)
- Dừng đèn đỏ, người đi xe máy bất ngờ "lãnh trọn" chất thải từ xe vượt ẩu (2 giờ trước)
- Á hậu Thu Ngân mang 30 bộ cánh, chính thức lên đường chinh chiến tại Miss Intercontinental (2 giờ trước)
- Phạm nhân trốn trại bị bắt lại sau 3 ngày lẩn trốn (2 giờ trước)
- Bộ Chính trị quyết định lấy ngày 24/11 là "Ngày Văn hóa Việt Nam", được nghỉ lễ, người lao động được hưởng nguyên lương (2 giờ trước)
- Suy thận vì thói quen tưởng vô hại: Món gì cũng phải chấm (2 giờ trước)
- Nga bất ngờ nhắc đến kịch bản Greenland sáp nhập liên bang giữa lúc tham vọng của Mỹ sục sôi (2 giờ trước)