-
Bắt tạm giam bà Hoàng Hường
-
Đề xuất "xóa sổ" tên bão Bualoi
-
Bộ Chính trị chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 10, ứng phó với bão số 11
-
Tình trạng của NS Hoài Linh tại đền thờ 100 tỷ trong ngày giỗ Tổ sân khấu
-
Bé gái 17 tháng tuổi tử vong thương tâm sau khi ngã vào nồi sữa nóng trong bếp trường học
-
Truy nã hot girl Ly “Meo” sinh năm 2001
-
Bộ Tài chính: Chính sách thuế với bất động sản chưa có gì thay đổi
-
Nhà chung cư: Bài học ở tầng 27 rồi chuyển xuống tầng 3 - Đừng để “view đẹp” lừa bạn
-
Kịch tính bầu cử: Nhật Bản sắp có nữ thủ tướng đầu tiên hoặc thủ tướng trẻ nhất
-
Những chiếc xe có màn lội nước ấn tượng ở trận ngập lụt Hà Nội
Giới trẻ
11/02/2025 14:20Chồng chăm sóc vợ ròng rã nửa tháng trong bệnh viện, ngày khỏi bệnh, tôi chuyển cho anh 2 tỷ cùng lời đề nghị bất ngờ
Gia đình tôi có truyền thống 3 đời làm kinh doanh, ngay từ khi còn nhỏ, bố mẹ đã dạy tôi cách kiếm tiền. Có lẽ sở hữu những tố chất của gia đình nên tôi kinh doanh mặt hàng nào cũng thành công.
Ở tuổi 29, tôi có nhà cửa, công ty riêng và vài cuốn sổ tiết kiệm do bản thân làm ra mà không phải dựa vào bố mẹ. Bạn bè cho rằng tôi xinh đẹp, giỏi giang phải kiếm được anh chàng hơn hẳn một cái đầu mới xứng. Nhưng tôi lại không nghĩ như mấy người bạn.
Tôi cho rằng người thành đạt thường rất khó tính khắt khe và cầu toàn, tôi là một ví dụ điển hình. Từ việc ăn uống đến công việc, tôi đều đòi hỏi nhân viên viên phải chu toàn, không có sai sót, nếu không đáp ứng được yêu cầu thì cho nghỉ việc ngay. Chính vì thế, tôi cần một người bạn đời dễ tính, hòa đồng, yêu thật lòng để dung hòa với tính cách của tôi.
Sau nhiều năm tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng chọn được một anh chàng như ý. Anh hiền lành, tính tình thật thà và rất giản dị. Khi biết tôi giàu có, giỏi giang, anh tính chia tay vì thấy gia đình không môn đăng hộ đối nhưng người tôi đã thích sao có thể buông bỏ.
2 năm đầu cuộc hôn nhân của tôi rất hạnh phúc nhưng từ khi biết bản thân không thể có con thì tôi suy sụp hẳn. Chồng luôn ở bên động viên tôi chữa trị vô sinh, anh còn đưa tôi đi nhiều bệnh viện để tìm kiếm đứa con.

Tháng vừa rồi, trong khi mọi người được quây quần sum họp ăn Tết cùng gia đình thì tôi lại phải nhập viện cắt bỏ tử cung. Suốt nửa tháng trong bệnh viện, chồng tôi luôn ở bên chăm sóc và an ủi vợ. Anh nói không cần có con, chỉ cần vợ là đủ. Nếu tôi thích trẻ nhỏ, anh sẽ vào trại trẻ mồ côi xin một đứa nhỏ về cùng nhau nuôi dưỡng.
Dù chồng khuyên rất nhiều nhưng tôi không thể làm khổ anh được. Bởi anh là cháu đích tôn của dòng họ, là cậu em trai duy nhất trong nhà có 5 chị em, bố mẹ chồng đang mong chờ có cháu từng ngày. Tôi không thể sống ích kỷ được mà phải giải thoát cho chồng lấy vợ mới và sinh những đứa con.
Hiện tại, tôi đã xuất viện, sức khỏe hồi phục khá tốt. Tối qua, trong lúc vợ chồng ngồi tâm sự với nhau, tôi chuyển khoản cho anh ấy 2 tỷ và đưa ra tờ đơn ly hôn đã có chữ ký. Tôi bảo anh là người đàn ông tốt, xứng đáng có được những đứa con, tôi không thể tước quyền làm cha của anh được. Mong anh cầm lấy số tiền đó để làm lại cuộc đời.
Anh ôm chặt lấy tôi mà khóc và nói không bao giờ rời xa vợ. Tôi không muốn làm khổ chồng nữa nhưng không biết làm sao?
Theo Dung Nguyễn (Thanh Niên Việt)








- Bắt tạm giam bà Hoàng Hường (46 phút trước)
- Đề xuất "xóa sổ" tên bão Bualoi (53 phút trước)
- Khởi tố chủ tài khoản Lãng tử Tây Bắc chiếm đoạt tiền từ thiện (1 giờ trước)
- Bộ Chính trị chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 10, ứng phó với bão số 11 (1 giờ trước)
- Tình trạng của NS Hoài Linh tại đền thờ 100 tỷ trong ngày giỗ Tổ sân khấu (1 giờ trước)
- Bí mật đen tối đằng sau nghề livestream ở Indonesia (1 giờ trước)
- Bé gái 17 tháng tuổi tử vong thương tâm sau khi ngã vào nồi sữa nóng trong bếp trường học (1 giờ trước)
- Thomas Tuchel bất ngờ loại ngôi sao đắt giá khỏi tuyển Anh (1 giờ trước)
- Cục CSGT công bố 1 phường có số người vi phạm nồng độ cồn cao nhất cả nước (2 giờ trước)
- Vụ 3 người trong gia đình tử vong: Kẻ bịt mặt cầm súng rời khỏi hiện trường (2 giờ trước)




