-
Mở cửa phòng mẹ chồng lúc đêm muộn, tôi chết lặng nhận ra mình đã quá vô tâm
-
Công an tỉnh An Giang bắt được đối tượng truy nã đặc biệt trốn tại TP HCM
-
Cơ trưởng trực thăng kể phút nghẹt thở cứu 8 người mắc kẹt trong lũ dữ Sơn La
-
Camera chiếc xe rác liên quan 2 vụ tai nạn gây chết người ở TP. HCM
-
Ôm con vài tháng tuổi vẫn phải tháo thắt lưng, cởi giày để kiểm tra an ninh ở sân bay
-
Mâm cỗ cưới "triệu view" ở Quảng Ninh hấp dẫn, bất ngờ với món "hết nhanh nhất"
-
Từ chối chăm sóc mẹ tuổi già: Một câu nói của cháu trai khiến 3 người con nhận bài học đắt giá về đạo hiếu
-
Ai sẽ là tỷ phú tiếp theo của Việt Nam?
-
Đánh hội đồng bạn cờ bạc, ép chuyển khoản lại tiền rồi cướp luôn điện thoại
-
Việt Nam phản đối thông tin xuyên tạc về tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh
Giới trẻ
27/03/2025 14:02Chú rể Hà Tĩnh đẩy xe lăn đưa vợ vào hôn trường: 'Cuối cùng cũng đón được cô ấy'
“Giờ em thế này thì chúng mình... thôi”
10 ngày trôi qua, Bùi Thị Hải Yến (quê Hà Tĩnh) vẫn giữ nguyên cảm xúc nghẹn ngào trong ngày khoác lên mình chiếc váy cưới tinh khôi.
Với một cô gái không thể tự đứng trên đôi chân của mình như Yến, hạnh phúc trăm năm từng là thứ gì đó xa vời. Nhưng khi gặp được Vi Văn Duy (quê Thanh Hóa), chàng trai khỏe mạnh, lành lặn có trái tim dạt dào tình cảm, cô đã tin rằng luôn có một mảnh ghép phù hợp dành cho bất cứ ai trong cuộc đời này.

Yến sinh ra với đôi chân yếu ớt hơn bình thường. Để có thể đứng thẳng, cô phải bám vịn vào thứ gì đó kiên cố.
Bản thân Yến sớm nhận ra mình thiếu may mắn hơn các bạn nhưng luôn nghĩ tích cực là: “Cũng may bị bẩm sinh nên dễ thích nghi hơn”. Với tình yêu thương và sự giúp đỡ của người thân, bạn bè, những năm tháng trưởng thành của Yến trôi qua trong bình yên.
“Nhưng tôi vẫn có lúc mặc cảm về bản thân. Không đi được mà, buồn lắm”, Yến nói.
Năm 2023, khi đang làm việc tại Hà Nội, Yến có cơ hội gặp gỡ Vi Văn Duy – bến đỗ của cuộc đời cô.
Cả hai quen biết nhau khi cùng livestream kết bạn trên mạng xã hội. Lần đầu giao tiếp qua mạng, họ đã thấy hợp nhau. Yến thấy Duy bảnh trai, dễ thương, còn Duy thấy Yến hoạt ngôn, lanh lợi.

Qua những dòng tin nhắn, cuộc gọi video, họ càng thân thiết hơn. Ngay cả khi chưa từng gặp mặt, họ đã thổ lộ lòng mình. Nhưng đến tận lúc đó, Duy vẫn chưa hề biết sự thật về đôi chân của Yến.
“Tôi chỉ biết gương mặt cô ấy qua chiếc màn hình điện thoại. Rồi vào một ngày của 4 tháng sau, một người bạn nói với tôi rằng, Yến không thể đi lại bình thường. Tôi vẫn tỏ ra bình thường nhưng khi Yến biết chuyện thì lại đòi chia tay”, Duy kể.
“Tôi nói với anh ấy ‘Giờ em thế này thì chúng mình... thôi’. Đâu ai muốn yêu hay cưới người ngồi xe lăn. Tôi chủ động chia tay để anh ấy đỡ khó xử”, Yến nói.
Duy không đồng ý. Với anh, việc người con gái ấy đi lại bằng đôi chân hay bằng xe lăn không quan trọng. Điều anh quan tâm là tính cách và sự hòa hợp giữa đôi bên.
Duy lúc này làm việc ở Hải Dương, đã bắt xe lên Hà Nội để gặp Yến. Cô đợi ở bến xe từ rất sớm để đón anh. Họ lần đầu gặp nhau nhưng lại có cảm giác gần gũi, thân thuộc như đã bên nhau từ lâu.
Một thời gian sau, Duy rủ Yến về Hải Dương sống chung. Vì tình yêu, cô quyết định rời Hà Nội về Hải Dương làm việc online để được ăn cơm anh nấu và nhận được sự quan tâm, chăm sóc chu đáo của anh.
Cả hôn trường xúc động
Ngày biết con trai yêu một cô gái ngồi xe lăn, bố mẹ Duy lo lắng, thấp thỏm. Họ không cấm cản gay gắt nhưng tha thiết khuyên anh suy nghĩ lại vì kết hôn cùng một cô gái khuyết tật là “tự chọn cái khó cho mình”.

Duy kiên định “Con sẽ cưới người mình yêu”. Những lời gièm pha bên ngoài, anh bỏ ngoài tai. Với anh, chẳng ai có thể hạnh phúc hay đau khổ thay phần mình nên cuộc đời mình, mình phải tự quyết định.
Đến khi chắc chắn không còn rào cản nào, Duy mới đưa Yến về ra mắt. Cô được gia đình bạn trai chào đón với sự cởi mở và yêu thương.
Nhưng khi về nhà Yến ra mắt, cặp đôi lại bị cấm cản. Mẹ Yến không dám tin sẽ có người yêu con gái mình thật lòng. Bà nói với Duy: “Bác chỉ có thể nhận con làm con nuôi chứ làm con rể thì... thôi. Giờ Yến thế này, hai con cưới nhau sao được”.
Trong những ngày ở Hà Tĩnh, Duy chỉ quan tâm, chăm sóc Yến như bình thường vẫn làm và sự “bình thường” ấy đã khiến bố mẹ Yến cảm động. Họ đồng ý tác thành cho đôi trẻ.

Ngày 19/3, cặp đôi chính thức làm đám cưới, về chung một nhà. Cô dâu khoác lên mình chiếc váy trắng lộng lẫy, ngồi xe lăn đợi chú rể đến rước về dinh.
Chú rể dẫn đầu đoàn rước dâu khoảng 20 người từ Thanh Hóa vào Hà Tĩnh đón vợ. Khoảnh khắc cô dâu ngồi xe lăn cùng chú rể tiến vào lễ đường, cả hôn trường xúc động. Nhiều người rơi nước mắt mừng cho hạnh phúc của cặp đôi.
“Cuối cùng cũng đón được cô ấy về nhà, mình rất hạnh phúc”, Duy nói.

Yến thì xúc động trước lời dặn dò của mẹ: “Hai con đã thành đôi thành cặp thì phải yêu thương nhau, cùng nhau vun vén hạnh phúc”.
Còn với Anh Duy, chàng trai giờ đây đã trở thành chồng cô và bố của đứa con cô đang mang trong bụng, Yến muốn nói lời cảm ơn: “Cảm ơn anh đã đến, ở lại và yêu thương em”.
Theo Thanh Minh (VietNamNet)








- 300 công ty 'ma' cùng tiệm vàng ‘rửa' hàng ngàn tỷ đồng cho tội phạm quốc tế (19:11)
- Cảnh sát khống chế tài xế xe công nghệ tay cầm dao, lái xe tông sập cổng nhà dân (58 phút trước)
- Hồ Gươm chiều cuối tuần: Hàng trăm người dân đội nắng gần 40 độ C xem lực lượng đặc nhiệm đu dây, diễn tập chống khủng bố (1 giờ trước)
- Chồng đi Nhật đu trend bế người yêu bằng 1 tay lên xu hướng, vợ tá hỏa: Lộ tin nhắn "tiểu tam" xin lỗi (1 giờ trước)
- Ba người mắc kẹt trong ngôi nhà cháy ở ngõ sâu Hà Nội (1 giờ trước)
- Mắc 4 loại ung thư cùng lúc, người đàn ông kiên trì làm 1 việc, loại bỏ hoàn toàn các khối u (2 giờ trước)
- Cuối tháng 6 nhuận, 3 con giáp này "có đức mặc sức mà ăn", tài lộc bủa vây, tiền bạc hanh thông (2 giờ trước)
- Vụ vỡ bể nước, tường đổ sập vào 4 người tránh nắng: Thêm bé trai 7 tuổi tử vong (2 giờ trước)
- Pháo phản lực BM-21, được ví như "mưa lửa" của QĐND Việt Nam tham gia diễu binh 2/9 có gì nổi bật? (2 giờ trước)
- Vợ "nghiện" sang nhà hàng xóm xem TV, chồng sững sờ khi biết nguyên nhân phía sau (2 giờ trước)




