-
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà -
Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi -
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc? -
Lời thú nhận của tài xế vụ xe giường nằm bốc cháy khiến 7 người thiệt mạng, lý do nhiều khách mắc kẹt
Giới trẻ
29/01/2024 15:20Cô bé đu cáp vượt sông đi học 17 năm trước giờ ra sao?
Mỗi ngày là một cuộc đấu tranh sinh tử
Một ngày năm 2007, cô bé 8 tuổi Dư Yên Cáp ở làng Bố Lạp, quận Công Sơn, Châu tự trị dân tộc Lật Túc Nộ Giang, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã tự mình sử dụng dây đu vượt qua dòng nước chảy xiết của sông Nộ Giang để đến ngôi trường làng, theo Nhân dân Nhật báo.
Đó là thói quen thường xuyên của Yên Cáp và các bạn học. Sông Nộ Giang là vực sâu tự nhiên ngăn cách ngôi làng với thế giới bên ngoài. Mỗi ngày là một cuộc đấu tranh sinh tử với những đứa trẻ.
Trên thực tế, có một cây cầu bắc qua sông nhưng trên cầu chỉ có hai cây dây leo xù xì làm tay vịn, ở giữa có hai cọc tre mảnh khảnh. Nếu đứng lên, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống dòng sông cuồn cuộn.
Để đảm bảo an toàn, Yên Cáp đã học cách sử dụng kỹ thuật gọi là "lướt bay". "Cô gái bay" nắm lấy dây leo bằng cả hai tay, giẫm lên cọc tre bằng cả hai chân rồi nhanh chóng trượt qua, như thể đang bay trên không.
Mỗi lần qua cầu, cô bé lại rất sợ hãi, tuy nhiên, để được đến trường, Yên Cáp không còn cách nào khác là liều mạng “lướt bay” hai lần một ngày. Cảnh cô bé nhỏ bé nhưng dũng cảm vượt qua con sông với gương mặt tươi cười được phóng viên chụp lại và thu hút sự chú ý rộng rãi trên khắp Trung Quốc.
Ngay sau đó, Truyền hình tỉnh Giang Tô và hơn 20 phương tiện truyền thông Trung Quốc đã phát động một sự kiện từ thiện và quyên góp được hơn 1,4 triệu NDT (khoảng 4,85 tỷ đồng) để xây dựng cây cầu từ thiện cho làng Bố Lạp.
Tháng 3/2008, cây cầu được đưa vào sử dụng và Dư Yên Cáp trở thành người dân địa phương đầu tiên đi qua cầu. Sự xuất hiện của cây cầu còn giúp dân làng nhìn thấy tia hy vọng dẫn ra thế giới bên ngoài. Làng bắt đầu trồng cây nông nghiệp và thu nhập tăng lên rất nhiều.
Từ chối lời mời và trở về quê hương cống hiến
Tuy nhiên, nghịch cảnh chưa dừng lại với Dư Yên Cáp. Căn bệnh hiểm nghèo đã cướp đi cha của cô bé và giáng một đòn nặng nề vào gia đình vốn rất nghèo khó này.
Với sự ủng hộ của nhiều mạnh thường quân, Dư Yên Cáp có cơ hội học hành và đến thăm các thành phố như Côn Minh hay Bắc Kinh. Điều này đã giúp mở rộng tầm nhìn của cô bé vốn chưa bao giờ ra khỏi lũy tre làng.
“Những mạnh thường quân là ngọn hải đăng hy vọng, giúp em định hướng những chặng đường đen tối của cuộc đời mình. Vì vậy, em càng quyết tâm học tập chăm chỉ hơn”, nữ sinh nói.
Năm 2018, Yên Cáp thi vào trường Cao đẳng Y tế Lâm sàng số 2 của Đại học Y Côn Minh với số điểm ấn tượng 568 điểm, trở thành đứa trẻ đầu tiên trong làng được nhận vào đại học.
“Khoảnh khắc trở thành sinh viên đại học, em đã quyết định đền đáp bằng cách cống hiến hết mình cho quê hương. Có rất nhiều người đã giúp đỡ em trong suốt chặng đường. Em sẽ không thể ở đây nếu không có họ. Em luôn biết ơn họ”, Yên Cáp nói.
Yên Cáp luôn nhớ rằng chính sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người đã thay đổi số phận của cô và đưa làng quê nghèo khó phát triển nhanh chóng. Vì vậy, khi vào Đại học Y Côn Minh, nữ sinh càng quyết tâm trang bị kiến thức và kỹ năng cho mình thật tốt để đền đáp quê hương.
Trước khi tốt nghiệp, Yên Cáp nói với các giáo viên của mình rằng cô muốn quay trở lại Châu tự trị Nộ Giang và từ bỏ cơ hội việc làm tại các bệnh viện khác tốt hơn. Cô gái được nhận vào Bệnh viện Nhân dân của Châu tự trị Nộ Giang.
Theo Yên Cáp, dù điều kiện y tế ở quê hương còn kém nhưng là người lớn lên ở đây, cô gái có trách nhiệm phải nỗ lực để góp phần thay đổi tình trạng này.
“Em sẽ làm việc chăm chỉ để đóng góp những gì em đã học được cho mục đích nâng cao sức khỏe ở quê hương em”.
Cô gái 23 tuổi đang trở thành một bác sĩ được người dân tin tưởng và là tấm gương truyền cảm hứng cho lũ trẻ trong làng. Tháng 1/2024, Dư Yên Cáp đạt danh hiệu Top 10 phụ nữ nông dân mới của năm 2023.
"Trên đời không có gì có thể đạt được một cách ngẫu nhiên. Nhưng khi cơ hội đến, bạn phải nắm bắt nó. Chỉ bằng cách hoàn thiện bản thân và học hỏi kiến thức, bạn mới có thể thực sự thay đổi môi trường và thay đổi vận mệnh của chính mình", Dư Yên Cáp chia sẻ.
Theo Tử Huy (VietNamNet)
- Nước mía vắt quất rất tốt, nhưng 5 thói quen này đang khiến nhiều người uống sai (15:09)
- Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản (29 phút trước)
- Mèo Larry tiếp tục "giữ ghế" sau khi Anh thay thủ tướng lần thứ bảy (32 phút trước)
- CLB CA TP HCM chiêu mộ cầu thủ từng thi đấu cho U19 Bỉ (33 phút trước)
- Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà (35 phút trước)
- PNJ điều chỉnh tạm thời chính sách mua lại kim cương, chuyển sang thanh toán theo lộ trình (49 phút trước)
- Bí mật vận mệnh phương Đông: Những con giáp nếu biết sống trọng nghĩa khí, càng sẻ chia thì tài lộc càng cuồn cuộn đổ về (50 phút trước)
- Ca mắc một bệnh truyền nhiễm ở trẻ tăng, Bộ Y tế đưa ra 7 khuyến cáo (51 phút trước)
- Một hoa hậu nổi tiếng đột ngột qua đời ở tuổi 35, nguyên nhân vẫn là ẩn số (1 giờ trước)
- Cảnh sát lao vào biển lửa, kéo tài xế thoát khỏi ôtô bốc cháy trong gang tấc (1 giờ trước)