Giới trẻ

Cô gái 27 tuổi tiết kiệm 100 triệu rồi nghỉ hưu, dân mạng tranh cãi kịch liệt: Lỡ ốm đau, bố mẹ già, ai chăm?

Liệu đây có phải lối sống mới của một bộ phận thế hệ trẻ ngày nay hay là sự bao biện cho tư duy chỉ thích thích hưởng thụ, sống an nhàn, ngại phấn đấu?

Cô gái khoe chuyện nghỉ hưu sớm, dân mạng cảnh báo: Đời dài trăm năm, tận hưởng thế hơi sớm

Mới đây, chia sẻ của cô gái có tên Thu Hương (27 tuổi), đến từ Hưng Yên trên Vnexpress nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. 

Theo đó, Hương từng là nhân viên ngân hàng, làm thêm bảo hiểm. Cô từng nhiều năm vắt kiệt sức để làm việc, kiếm tiền, gom góp xây nhà, mua sắm, đi du lịch. Thời gian làm việc 14 tiếng/tuần căng thẳng khiến Hương uể oải, áp lực. 

Năm 25 tuổi, cô bắt đầu trăn trở nhiều hơn về ý nghĩa cuộc đời. Cô đọc thêm sách và quyết định khám phá thế giới nội tâm. Tìm hiểu nhiều hơn về lối sống chậm, Hương quyết định nghỉ việc, về quê làm để gần bố mẹ. Hàng ngày 9h tối ngủ, 4h sáng dậy, tập ăn chay, sống tối giản, hạn chế mua sắm, đi xe đạp đi làm. 

Cuối tháng 3 vừa qua, Hương nghỉ hưu, tài sản cô có chỉ gồm một sổ bảo hiểm xã hội mới đóng một năm và hơn 100 triệu đồng tiết kiệm. Hàng ngày cô chỉ thiền, tập yoga, đi chợ, trồng cây, đọc sách, xem phim. 

Ba tháng nghỉ hưu, Hương vẫn kiếm được tiền từ làm đồ handmade hay dạy tiếng Trung, nhưng khác trước, giờ đây cô làm vì thích, tiền chỉ là cái đến sau.

Cô gái 27 tuổi tiết kiệm 100 triệu rồi nghỉ hưu, dân mạng tranh cãi kịch liệt: Lỡ ốm đau, bố mẹ già, ai chăm?
Thu Hương nghỉ hưu sớm, chọn lối sống "chậm" (Ảnh: Theanh28 Entertainment)

Câu chuyện của Thu Hương sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút được nhiều sự chú ý. Một số bộ phận cộng đồng mạng không đồng tình với quan điểm của cô gái trẻ. Họ cho rằng sự hưởng thụ nhất thời ấy chỉ bao biện cho sự vô trách nhiệm với gia đình, xã hội. Thậm chí có người còn nghĩ rằng câu chuyện của cô gái này có phần hư cấu.

"Nếu có nhiều tiền, đủ lo cho gia đình và bản thân rồi, thì tôi cũng sẽ nghỉ hưu sớm. Ai mà chẳng muốn rũ bỏ mọi công việc mệt mỏi và âu lo, để hòa mình với thiên nhiên, để đi du lịch khắp bốn phương. Lỡ lúc bố mẹ, con cái bạn bệnh nhưng bạn chỉ biết trơ mắt đứng nhìn họ đau đớn quằn quại, bất lực không giúp được gì thì lúc ấy bạn mới hiểu đồng tiền quan trọng đến mức nào. Gì mà nghỉ hưu sớm? Suy nghĩ quá thiển cận!". 

"Các bạn trẻ đừng đua theo phong trào nghỉ hưu sớm vì còn trẻ còn chưa thấy phía trước thế nào. Với 100 triệu như vậy, lỡ không may mắc bệnh hay bị tai nạn thì sao? Suy nghĩ đúng đắn là trẻ "cày bừa" tích lũy tài sản, đầu tư, bắt tiền kiếm thêm tiền cho mình (thu nhập thụ động) rồi khi 30 hay 40, mình chuyển sang công việc nhàn hơn, không áp lực, lâu lâu lại đi nghỉ phép du lịch. Đừng bao giờ ngừng lao động, có thể làm cho người ta hoặc làm cho mình nhưng tuyệt đối phải tiếp tục lao động vừa để tạo ra giá trị cho xã hội, vừa có tương tác với mọi người". 

Nghỉ hưu non để tìm hạnh phúc, trào lưu mới của giới trẻ hiện đại

Thu Hương không phải là người đầu tiên "mở lối" cho trào lưu nghỉ hưu sớm này. Thực tế, tại Trung Quốc, người ta đã dành hẳn cho trào lưu này một cái tên mới: Nghỉ hưu non. Khi tích lũy được một khoản tiền kha khá, nhiều người trẻ sẽ không đi làm, nghỉ việc để không phải chịu áp lực, không bon chen, và họ hoàn toàn hạnh phúc với quyết định ấy.

Khác với phe phản đối, nhiều người dùng internet, đặc biệt là người trẻ lại bày tỏ ý kiến ủng hộ trào lưu này.

"Thật ra điều này cũng có lợi, đôi lúc những người nghỉ hưu sớm có thể giúp giải quyết các vấn đề thất nghiệp trong xã hội. Người nghỉ hưu sớm chắc cũng phải tính toán cẩn thận rồi chứ đời nào để mình chết đói. Không làm thì về quê nuôi cá trồng rau ăn cũng dư sức.

Thiệt bên phía công ty thôi, đang tuyển được lao động có tay nghề nhưng lại không chờ được người có năng lực cao hoặc tương tự như thế thay vào cho kịp". 

"Quan trọng là đích đến hạnh phúc của mỗi người là gì thôi. Mỗi người đều có một cách sống riêng, nhưng đa phần là hướng tới tinh thần được thoải mái, vui vẻ. Người ta nghỉ hưu nhưng vẫn làm đồ handmade, dạy thêm... Đây gọi là chuyển qua làm freelancer (làm tự do) chứ không phải ngừng lao động". 

Cô gái 27 tuổi tiết kiệm 100 triệu rồi nghỉ hưu, dân mạng tranh cãi kịch liệt: Lỡ ốm đau, bố mẹ già, ai chăm? - 1
Ảnh minh họa.

"Không ai có quyền quyết định cuộc sống của ai ngoài chính họ. Lựa chọn là của họ cuộc sống là của họ, 100 triệu hay 100 tỷ thì vẫn là của họ. Còn khôn hay dại thì họ làm họ nhận chứ có sao đâu mà lo này lo kia. Dù bạn ủng hộ hay không ủng hộ thì họ vẫn đang sống cuộc đời của chính mình". 

"Không có đúng hay sai, chỉ có phù hợp hay không phù hợp. Kiểu sống ăn chay, ngồi thiền, ít màng sự đời cũng giống như một hình thức tu tại gia. Làm gì cũng được, miễn là đừng làm gì để mình phải hối hận là được. Ý nghĩa cuộc đời không nhất thiết cứ phải lớn lao, sống sao để thấy mình hạnh phúc, không phiền lụy đến người xung quanh là được!".

Theo Thủy Tiên (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/co-gai-27-tuoi-tiet-kiem-100-trieu-roi-nghi-huu-dan-mang-tranh-cai-kich-liet-lo-om-dau-bo-me-gia-ai-cham-162211407093028086.htm