-
Hành trình hơn 14 giờ truy bắt nghi phạm người Mỹ cướp cửa hàng vàng ở Đà Nẵng
-
Công an Hà Nội thông báo mới nhất từ 6h sáng mai đến 05/9
-
Cận cảnh lực lượng trinh sát đặc nhiệm luôn che kín mặt, âm thầm bảo vệ an ninh cho buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành
-
Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện tại 3 tuyến đường từ 28/8 đến 5/9
-
30 phút đào bớt đất cứu 2 cán bộ bị nhà sập đè khi đang giúp dân di dời
-
Bộ Chính trị yêu cầu một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc
-
Tin vui về thời tiết Hà Nội "chiều lòng" người dân đi xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80
-
Chiến sĩ trẻ nén nỗi đau mất cha, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ A80
-
Cận cảnh: Lực lượng Công binh tất bật rà phá bom mìn, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành A80
-
Đây là vị trí hàng chục điểm gửi xe gần khu vực diễu binh nhất, người dân phải xem ngay
-
Có 2 bé gái nhưng muốn trọn vẹn, người mẹ IVF để có con trai: "Nhưng ông trời không cho ai tất cả"
-
Có 700 triệu trong tay, tôi muốn mua ô tô nhưng chồng lại nằng nặc đòi cho em trai mượn
-
Chung cư Hà Nội bị cô lập, hàng xóm xuyên đêm nấu cháo, đồ xôi, luộc gà tiếp tế
-
Xếp ghế, trải bạt ở vỉa hè để bán chỗ xem diễu binh, diễu hành sẽ bị xử lý ra sao?
-
Không gửi, không nhận nhưng vẫn bị liên quan đến vụ chuyển khoản 500 triệu đồng, nam sinh 2003 bị công an đưa đi
-
Kinh hoàng khoảnh khắc đất đá bất ngờ đổ ập xuống đường quốc lộ ở Lào Cai: 3 giây khiến tất cả hú vía!
-
Cô gái MMA kể tường tận thời điểm "hạ gục" nam thanh niên xăm trổ trong hầm gửi xe
-
Khóa ghế, căng bạt trên phố trước 10 tiếng chờ xem sơ duyệt diễu binh
-
Vụ cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng: Nghi phạm người Mỹ, lấy hơn 830 triệu đồng
-
Nam thanh niên tử vong trong phòng trọ, nghi ngạt khói than
Giới trẻ
03/04/2021 08:43Cô nàng 9X điên cuồng giảm béo, nào ngờ tăng một lèo chạm mốc 253kg, nguyên nhân phía sau khiến người ta không khỏi thở dài
"Không thể chạy, chẳng thể nhảy, thậm chí đi bộ 100m cũng phải nghỉ tới 3 lần." - Tiểu Quân (tên nhân vật đã được thay đổi), cô gái 9X ở Sơn Đông, Trung Quốc nhớ lại bản thân của gần 1 năm trước. Cô thở dài: "Lúc ấy, đối với người nặng tới 253kg như tôi thì mỗi lạng thịt trên người đều là gánh nặng cuộc sống."
Vốn dĩ chỉ nặng 80kg, vậy mà trong vòng vài năm ngắn ngủi, Tiểu Quân đã tăng cân chóng mặt tới mức mất kiểm soát. Câu chuyện phía sau đó khiến cho người ta không khỏi thở dài.
Ham giảm cân như thiêu thân lao đầu vào lửa
Vì muốn mặc váy cưới thật đẹp, Tiểu Quân đã điên cuồng giảm cân một cách mù quáng. Nhưng đến cuối cùng cô lại chia tay bạn trai trong tiếc nuối.

"Con gái mà, ai chẳng thích đẹp, thích gầy một chút. Bạn trai tôi cũng rất để tâm đến vấn đề cân nặng, thế nên tôi bắt đầu giảm cân." Đầu năm 2018, Tiểu Quân nặng 80kg và sở hữu chiều cao 1,67m. Bởi vì cảm thấy bản thân hơi béo, Tiểu Quân bắt đầu uống các loại thuốc giảm cân, mua các kiểu sản phẩm giúp giảm béo. Cô chia sẻ: "Lúc mới bắt đầu cũng giảm được vài cân thịt, tôi rất vui, còn tưởng tượng ra viễn cảnh bạn trai sẽ càng yêu mình hơn và tôi có thể mặc bộ váy cưới lộng lẫy để trở thành cô dâu xinh đẹp."
Thế nhưng sự việc lại không được như cô mong đợi. Việc uống quá nhiều thuốc giảm cân đã gây ra gánh nặng cho dạ dày của Tiểu Quân. Bên cạnh đó, việc sử dụng thuốc trường kỳ khiến cho cơ thể cô trở nên suy yếu và xuất hiện tình trạng rụng tóc. Tiếp đó, Tiểu Quân bị mắc chứng cuồng ăn, cô bắt đầu điên cuồng ăn các loại đồ ngọt và càng ngày càng béo hơn. Cho đến cuối năm ấy, Tiểu Quân đã nặng đến hơn 100kg.
Tình chỉ đẹp khi chưa uống thuốc giảm cân
Sau cùng, bạn trai nói lời chia tay với Tiểu Quân. Lúc ấy cô rất buồn, trong lòng tức nghẹn: "Vì thấy không phục nên tôi nghĩ sẽ giảm cân thật nhanh chóng để cho anh ta sáng mắt ra."
Vừa thất tình, lại muốn giảm cân cấp tốc, Tiểu Quân lại điên cuồng sử dụng một lượng lớn thuốc giảm cân trong khoảng thời gian ngắn. Cô nhớ lại: "Tôi đã uống các kiểu thuốc giảm cân từ Đông sang Tây, mua hầu hết các thể loại sản phẩm giảm béo được bày bán trên thị trường, sử dụng tất cả các liệu pháp giảm mỡ, nhưng chẳng thấy có bất kỳ tác dụng nào."
Đến cuối cùng, Tiểu Quân quyết định từ bỏ, không có bất kỳ ý niệm giảm cân nào nữa. Và chỉ trong vòng 2 năm, cô đã tăng cân chóng mặt, lên đến 253kg.
"Dù sao cũng là đứa con dứt ruột đẻ ra nên bố mẹ tôi chưa từng chê trách thân hình của tôi. Chỉ là vì nghĩ cho sức khỏe của tôi mà bố mẹ rất mong tôi giảm được cân." Tiểu Quân kể bố mẹ cô nghe bạn bè quảng cáo có loại thuốc giảm cân tốt lắm nên đã mua về cho con gái uống. Thế nhưng lòng tốt của bố mẹ lại khiến cô càng khốn khổ hơn. Ai mà ngờ được loại thuốc đắt tới 5-6 nghìn tệ (tương đương 17,6-21,1 triệu đồng) mà cô uống vào lại khiến cô càng ngày càng tăng cân.

"Thật sự là luôn sống trong tình trạng giảm béo." Chẳng biết từ bao giờ, Tiểu Quân bị cuốn vào vòng xoáy uống thuốc - giảm cấp tốc được chút cân - béo trở lại như trước. Cô đã tiêu khoảng 30 nghìn tệ (tương đương 105,6 triệu đồng) nhưng chẳng những không giảm béo mà còn bị phản tác dụng, tăng đến hơn 150kg.
Trước đây, chẳng mấy người nói Tiểu Quân lười biếng, vậy mà từ khi cô tăng cân chóng mặt, rất nhiều người chỉ trích cô: "Cô béo thế là vì lười đấy, béo cũng từ lười mà ra thôi." Thế nhưng chỉ mỗi mình Tiểu Quân biết rằng không phải cô không muốn vận động, mà là thân hình nặng nề khiến cô gặp khó khăn trong mỗi cử động nên cũng chẳng biết phải làm sao.
Cuộc sống của cô gái 253kg
Tiểu Quân nhớ lại, lúc ấy mỗi lần đi ra đường luôn có rất nhiều người ngoái lại nhìn cô với biểu cảm kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc. Đáng xấu hổ nhất là những lần cô vừa bước chân vào thang máy thì chuông báo quá tải kêu liên tục. Bởi vậy, mỗi khi định sử dụng thang máy, Tiểu Quân đều phải nhìn trước ngó sau, chọn lúc thật vắng người mới dám bước vào trong.
Lâu dần, Tiểu Quân bắt đầu cảm thấy ngại ra khỏi nhà, thậm chí đi chợ mua đồ ăn cũng là gánh nặng đối với cô. Bên cạnh đó, trọng lượng quá khổ cũng gây ảnh hưởng đến công việc của Tiểu Quân.
Năm 2019, Tiểu Quân từ bỏ công việc lễ tân mà cô đã làm hơn 2 năm trời. Cô trở thành trợ lý trong một công xưởng, hầu như không phải xuất đầu lộ diện, cũng không cần phải giao lưu quá nhiều với đám đông.
Thân hình nặng nề khiến cho Tiểu Quân gặp rắc rối ngay cả khi nằm ngủ. Cô cảm thấy khó thở đến mức thường xuyên phải bật dậy giữa đêm. Chính bởi vậy, Tiểu Quân đành phải chọn cách ngồi ngủ. Mỗi lần đi bộ, Tiểu Quân chỉ đi được tối đa 10 phút là đã phải dừng lại thở phì phò. "Người bình thường có thể tùy ý làm mọi việc như đứng lên ngồi xuống, còn với tôi mà nói thì tất cả những việc ấy đều là thứ xa xỉ." - Tiểu Quân ngậm ngùi nhớ lại.
Động lực thúc đẩy
Đứng trước ngưỡng tuổi 30, Tiểu Quân cảm thấy mỗi một thớ thịt trên người mình đều là gánh nặng của cuộc đời.

Trước kia Tiểu Quân rất thích đi dạo phố và đứng trước gương chụp ảnh tự sướng. Tuy nhiên, kể từ khi sở hữu trọng lượng khủng, cô bắt đầu cất hết những tấm gương có thể soi được toàn thân trong nhà đi, đồng thời cũng chẳng còn hứng thú giơ máy ảnh lên chụp chính mình nữa. Tiểu Quân không thể mua được quần áo ở các cửa hàng bán sẵn, vì vậy cô cũng dần mất đi sở thích dạo phố mua sắm. Không còn cảm xúc, chẳng có đam mê, Tiểu Quân dường như chẳng còn gì để hướng đến ở tương lai, cô sống trong trạng thái suy sụp đến cực điểm.
Tháng 3/2020, Tiểu Quân được bạn thân kéo đến tham dự một buổi họp lớp. Khi gặp lại các bạn cũ, cô mới phát hiện ra lớp mỡ trên người mình giống như hành trang quá khổ kéo chùn bước chân cô trên con đường tiến về phía trước. Trong khi các bạn đều đã kết hôn, sinh con, có một gia đình hạnh phúc và đang tiến dần vào giai đoạn mới của cuộc sống, thì Tiểu Quân vẫn đang loay hoay với bao nỗi muộn phiền về cân nặng.
Buổi họp lớp ấy chính là động lực giúp Tiểu Quân hạ quyết tâm: "Không thể uống thuốc giảm cân bừa bãi nữa, mình nhất định phải gầy đi!"
1 tháng sau, Tiểu Quân rời khỏi quê nhà, đến Thượng Hải đăng ký tham gia trại huấn luyện giảm béo. Cô đặt ra mục tiêu phải làm lại từ đầu, phải gầy lại ngưỡng 65kg và tìm lại bản thân mình khi xưa.
Hành trình gian khổ
Nhớ lại quá trình giảm cân, Tiểu Quân không khỏi cảm thán. Ngày đầu tiên vừa đến trại huấn luyện giảm béo, cô đã làm hỏng cân điện tử ở đó. "Lúc ấy, tất cả các huấn luyện viên và học viên đứng xung quanh đều rất kinh ngạc, tuy là không có ai cười trộm nhưng tôi vẫn cảm thấy xấu hổ vô cùng. Trong đầu tôi lại bắt đầu hiện lên hình ảnh mỗi lần mình bước vào thang máy và tiếng chuông báo quá tải đáng xấu hổ ấy vang lên."
Dẫu vậy, lần này Tiểu Quân quyết không bỏ cuộc, cũng không trốn chạy thêm nữa. "Tôi nhất định phải gầy đi, phải bắt đầu một cuộc sống mới!" - Tiểu Quân cực kỳ kiên định với kế hoạch giảm béo của mình.
Mới đầu, mọi thứ rất khó khăn, không có nhiều phương pháp vận động phù hợp với Tiểu Quân nên cô chỉ có thể rèn luyện bằng cách đi bộ. "Tôi chỉ giơ được tay lên nhưng không thể nhảy bởi sẽ khiến đầu gối bị thương. Không thể chạy nên tôi chỉ có thể đi bộ từ từ..." Tiểu Quân chọn chế độ chậm nhất của máy chạy bộ, và chỉ chưa đầy 1 phút sau, chiếc áo phông của cô đã ướt đẫm mồ hôi.

"Mỗi ngày chỉ có thể vận động 4 tiếng, rất mệt mỏi, dễ ra mồ hôi, quần áo có thể vắt ra nước được luôn." Lúc bắt đầu, Tiểu Quân đi bộ 1 phút thì phải nghỉ đến 30 phút mới lấy lại sức, sau đó cô lại đứng dậy đi tiếp. Cứ như vậy suốt nửa tháng trời, cân nặng của Tiểu Quân tuy chưa có nhiều biến động nhưng thể lực của cô đã dần được cải thiện. Cô có thể sử dụng chế độ nhanh hơn trên máy chạy bộ, và cũng chuyển dần từ đi bộ sang chạy bộ. Dần dà, các bài tập thể dục nhịp điệu, nâng tạ... bắt đầu được đưa vào bài tập giảm cân của Tiểu Quân. Nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ, cô đã giảm được 3,6kg trong 6 ngày, và giảm được 22,5kg trong 30 ngày...
Cuộc sống bắt đầu đi vào quỹ đạo mới
Mỗi lần luyện tập quá vất vả, cảm giác không thể cố gắng tiếp được nữa, Tiểu Quân đều động viên bản thân bằng cách xem ảnh và những đoạn clip người ta đăng trên mạng xã hội rồi tự nhủ: "Nhất định phải gầy đi!"
Tiểu Quân kiên trì hết ngày này qua tháng khác, con số trên bàn cân cũng dần thay đổi, từ 253kg giảm xuống còn 200kg, rồi 150kg... và cứ liên tục đi xuống. Đến tháng 2/2021, cân nặng của cô chỉ còn dưới 125kg.
Để giảm từ 253kg xuống 121,5kg, Tiểu Quân đã phải hy sinh 3 đôi giày, 5 chiếc quần tập. Cô hào hứng tiết lộ: "Không chỉ giảm đi 131,5kg thịt đâu, mà đó còn là gánh nặng cuộc sống siêu to khổng lồ của tôi nữa đấy."
Hiện tại, Tiểu Quân duy trì thói quen thức dậy lúc 8h sáng và đi ngủ lúc 10h tối. Cô không "ăn thùng uống vại" như trước nữa, thay vào đó là một chế độ ăn uống lành mạnh, hợp lý. Ngoài ra, cô cũng luôn giữ tinh thần lạc quan, yêu đời.
Tuy rằng đã giảm được rất nhiều cân, nhưng Tiểu Quân vẫn cần phải tiếp tục cố gắng hơn nữa. Cô vẫn nuôi hy vọng có thể nhìn thấy con số nhỏ hơn 65 trên bàn cân. Tiểu Quân chia sẻ: "Trước đây tôi giảm béo vì muốn khi gặp lại bạn trai cũ sẽ không cần phải xấu hổ với anh ta. Còn bây giờ, lý do duy nhất khiến tôi giảm cân chỉ là vì sức khoẻ và tương lai của bản thân mà thôi."
Theo DingDang TT (Trí Thức Trẻ)







- Thiếu tá quân y trong Mưa Đỏ: Nam thần đình đám showbiz Việt U50 chưa lấy vợ vì lý do đặc biệt (21:27)
- Mỹ - Đan Mạch căng thẳng vì vấn đề liên quan đảo Greenland (21:15)
- Hành trình hơn 14 giờ truy bắt nghi phạm người Mỹ cướp cửa hàng vàng ở Đà Nẵng (39 phút trước)
- Công an Hà Nội thông báo mới nhất từ 6h sáng mai đến 05/9 (50 phút trước)
- Cận cảnh lực lượng trinh sát đặc nhiệm luôn che kín mặt, âm thầm bảo vệ an ninh cho buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành (56 phút trước)
- NÓNG: Một trường ĐH bố trí 1.200 chỗ ở miễn phí cho người dân tới Hà Nội tham dự Lễ diễu binh, diễu hành 2/9 (1 giờ trước)
- "Hốt bạc" nhờ bán nước, cho thuê ghế xem diễu binh, diễu hành (2 giờ trước)
- Kinh hoàng cảnh 2 cuộn tôn rơi xuống đường phố TP HCM (2 giờ trước)
- "Phú bà" showbiz tuyên bố nuôi vợ cũ của chồng cả đời, chủ động tăng tiền cấp dưỡng gấp 20 lần (2 giờ trước)
- Nội bộ Barcelona tranh cãi vì tiền vệ 70 triệu euro (3 giờ trước)



