-
Miền bắc đang trải qua mùa đông ấm áp lạ thường, dự báo thời tiết dịp Tết Nguyên Đán 2026 ra sao? -
Xôn xao hình ảnh người đàn ông cởi quần đi vệ sinh ngay trước cửa nhà hàng xóm tại chung cư ở Hà Nội, nghi do mâu thuẫn -
Tung tin "mỗi người dân được nhận 1 triệu dịp Tết 2026", thanh niên ở Phú Thọ nhận "cái kết đắng" -
Cho chị họ mượn 3 chỉ vàng lúc khó khăn, đến khi vàng giá 17 triệu/chỉ chị chỉ trả 22,5 triệu -
3 quy tắc “vàng” trong ăn uống giúp giảm cân thần tốc trước Tết -
Thái Nguyên: Cô giáo cấp 2 bị quay clip đánh học sinh ngay trong lớp, nhà trường ra quyết định nóng -
Cuối năm lau dọn bàn thờ tưởng quen thuộc nhưng hàng loạt kiêng kỵ dễ phạm khiến nhiều gia đình lo lắng trước ngày Tết -
Vụ nữ công nhân tử vong khi đang hát tiệc tất niên TPHCM: Gia đình tiết lộ nguồn cơn đau lòng -
Kinh hãi 5 tấn giá đỗ "ngậm" hóa chất: Để 1 tháng vẫn tươi và những độc tính tàn phá nội tạng -
Phụ huynh nhận mức phạt "đắng" khi 2 thiếu nữ 14 tuổi đăng clip không đội mũ, lái tốc độ cao lên MXH
Giới trẻ
08/01/2025 13:45Đến nhà họ hàng giàu có mượn tiền gần Tết, chỉ 3 câu nói đã khiến tôi nhận ra đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời

“Chồng tôi đòi ly hôn sau khi đi thăm nhà người bác giàu nhất dòng họ. Tôi phải làm sao đây”, chị Tần An (26 tuổi, ở Thâm Quyến, Trung Quốc) mở đầu bài đăng trên mạng xã hội Zhihu nhận về nhiều sự quan tâm và phản hồi từ netizen.
Theo lời Tần An, cô và chồng là anh A Tâm (31 tuổi) nên duyên vợ chồng đã được 5 năm nhưng chưa có con chung. Cả hai đều nghĩ sẽ cùng nhau xây dựng sự nghiệp riêng đến khi ổn định thì có con sau chưa muộn.
Song, khoảng 2 năm trở lại đây, công ty mới mở của cặp đôi gặp trục trặc. Cả hai thậm chí đã cầm cố nhà, vay tiền ngân hàng để đầu tư nhưng vẫn chưa đâu vào đâu. 1 tháng nay, may mắn A Tâm gặp lại người bạn cũ, anh này đã giới thiệu một mối làm ăn lớn cần nhiều tiền.
“Tôi hôm đó, nghe chồng về kể nếu thực hiện xong dự án lần này, công ty sẽ có khả năng vực dậy. Tôi mừng lắm nhưng vài phút sau đã phải trăn trở ngay, vì lấy đâu ra số tiền đặt cọc lớn vậy. Gia đình tôi chỗ nào cũng đã đi vay rồi, nhà, xe đều bán hoặc cầm cố. Nghĩ mãi vẫn không ra chỗ để xoay tiền.
Lúc này, chồng tôi mới gợi ý đến nhà bác tư, anh của mẹ tôi - gia đình giàu có nhất trong dòng họ, để hỏi vay tiền. Tôi liền gạt ngay đi, vì biết tính cách bác ấy cũng không xởi lởi gì, hơn nữa, bác ấy cũng là người nhiều chuyện, và có chút cay nghiệt, theo trí nhớ của tôi là vậy. Vì đã vài năm qua, tôi cũng chẳng mấy khi qua nhà bác tư, chỉ ghé khi lễ, Tết hoặc có việc” , Tần An nhớ lại.
Song, vì chồng cứ nằng nằng đòi qua nhà bác vay tiền, còn nổi nóng và trách Tần An không lo lắng cho sự nghiệp nên cô đành đồng ý. Tuy nhiên, bi kịch của cặp vợ chồng trẻ này cũng từ đó “bùng lên”. Cô cho hay sau khi đến nhà chú Tư trở về, A Tâm đã đòi ly hôn. “Chồng tôi đang đòi ly hôn, hãy cho tôi lời khuyên” , cô chia sẻ.
Theo đó, vì công việc cũng đang cần tiền gấp nên ngay trong buổi tối hôm hai vợ chồng Tần An - A Tâm đã mua một giỏ quà, chai rượu sang nhà bác Tư với lý do chúc Tết sớm, và cũng dễ dàng hỏi chuyện vay tiền hơn.
“Lúc thấy vợ chồng tôi sang còn mang theo quà, bác Tư đã tỏ thái độ không ưng ý lắm. Sau bữa ăn có phần gượng gạo, đến lúc ngồi uống trà.
Tôi mở lời hỏi vay tiền và trình bày hoàn cảnh hiện tại của vợ chồng thì bác Tư liền than nghèo khổ, bảo cơ sở kinh doanh của bác cũng không làm ăn được lấy đâu mà cho. Nhưng cả hai vợ chồng tôi đều biết bác nói dối. Dù gì chúng tôi cũng là dân làm ăn mà.
Chưa dừng lại ở đó, bác Tư còn mang quá khứ ra nói, những câu tưởng như vô tình nhưng đầy ẩn ý cay nghiệt” , Tần An kể.
Theo lời Tần An, bác Tư và vợ của bác bất ngờ nhắc đến người yêu đầu tiên của cô, khen anh chàng kia giờ cũng khấm khá nhất làng, cô lấy anh ta giờ đã không cần phải đi chạy vạy khắp nơi. “Cứ muốn lấy trai thành phố cơ, giờ đã thấy chưa. Cuối cùng nghèo nàn thì cũng phải về đây mà hỏi đấy thôi” , Tần An nhớ lại những lời bác Tư nói.
Chưa dừng lại ở đó, bác Tư còn luôn miệng kể về việc các con của ông ấy tuy gọi là nhà quê nhưng đủ ăn, đủ mặc và chưa phải đi vay ai bao giờ. “Hai vợ chồng mày cũng U30 rồi mà chán quá, suốt ngày thấy vay tiền. Thế trước đó làm được tháng bao nhiêu. Công ty lãi lỗ như nào. Hai đứa phải nói rõ ra rồi bác đây mới liệu mà nói mấy đứa em hai đứa hùn tiền cho vay được chứ” , Tần An nhớ rõ từng lời bác Tư nói ngày hôm đó.
Lúc này, chồng cô đã vô cùng tức giận, mặt đỏ bừng bừng song vì lễ nghĩa và tiền vẫn cố nán lại. Tuy nhiên, đến điều thứ 3 thì A Tâm đã không chịu được nữa mà đứng dậy đi về. Anh cho hay thà không có dự án lần này chứ không thể chịu đựng được thêm nữa.
Chuyện là trước khi Tần An kết hôn với A Tâm, cả nhà đã ngăn cản vì cho rằng anh vừa xuất thân nghèo khó lại không có tiền đồ, chỉ làm khổ cô. Chính mẹ Tần An cũng phản đối. Thậm chí, Tần An thời điểm đó còn vì để gia đình đồng ý cho cưới mà hứa sau 7 năm nếu chưa thành công thì sẽ chủ động ly hôn.
“Đó có phải lý do mà hai đứa mày cưới nhau 5 năm vẫn chưa có con không. Chứ thằng A Đức và cả cái Nhi nhà tao ít tuổi hơn mà có nếp có tẻ cả rồi đó. Như thế là thất bại lớn đó. Hay cháu không muốn có con với A Tâm”, Tần An kể lại.
Về đến nhà, A Tâm nằng nặc đòi ly hôn với vợ. Theo lời Tần An, lần đầu tiên cô thấy chồng tức giận và kiên quyết đến vậy. Anh cho hay sẽ “buông tha” cho vợ và quyết định sẽ làm lại từ đầu ở một vùng đất mới . “Anh ấy tự suy diễn rằng cả nhà tôi và tôi đều coi khinh anh ấy, giờ công việc làm ăn cũng chẳng thành mà cũng chẳng có con chung nên ly hôn để giải thoát cho nhau.
Nhưng tôi vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều”, Tần An tâm sự.
Bên dưới bài đăng, nhiều bình luận đưa ra lời khuyên cho Tần An nên chờ chồng bình tĩnh hơn rồi ngồi xuống nói hết sự thật và tâm tư của mình. Nếu anh ta vẫn quyết định ly hôn thì chấp nhận.
“Bởi, như chiếc ly đã vỡ, cũng khó hàn gắn đó bạn. Có khi ly hôn là điều tốt”, một netizen chia sẻ. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến bày tỏ sự sợ hãi, lo lắng về những chuyến thăm họ hàng dịp cận Tết, đôi khi những lời nói tưởng như vô tình, chỉ là kể lại chuyện quá khứ,... của một người bác, người cô nào đó mà làm cả một gia đình xào xáo.
Theo Trần Hà (Thanh Niên Việt)
- Lập kịch bản góp vốn, Thái Khắc Hoàng chiếm đoạt hơn 32,5 tỉ đồng để trả nợ và chu cấp cho con ở Mỹ (02/02/26 23:11)
- Suzuki Jimny "lột xác" thành Land Cruiser 70 thu nhỏ: Ngoại hình cổ điển, giá hơn 760 triệu đồng (02/02/26 22:38)
- Sau tiếng nổ chấn động, người dân bàng hoàng phát hiện 2 cha con thương vong, hé lộ nguồn cơn sự việc (02/02/26 22:36)
- Tụ tập nhảy múa giữa đường theo tiếng còi xe, 23 học sinh bị công an mời làm việc (02/02/26 22:33)
- HLV Malaysia chờ “phép màu” cho 7 cầu thủ nhập tịch trước trận gặp tuyển Việt Nam (02/02/26 22:10)
- Quay clip bốc đầu xe để quảng cáo, thanh niên TPHCM bị tịch thu xe và tước bằng lái (02/02/26 22:02)
- Dựng cây nêu đón Tết, vợ chồng gặp tai nạn điện giật nghiêm trọng (02/02/26 21:32)
- Soi chiếu đà biến động của giá vàng năm 2026: Tại sao lần này không giống năm 2012? (02/02/26 21:15)
- Thanh tra TPHCM kiện toàn nhân sự, bổ nhiệm Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ mới (02/02/26 21:05)
- Kiến nghị tạm ngưng chỉnh trang khu vực chợ Bến Thành và Hồ Con Rùa (02/02/26 20:52)