Loạt ảnh ghi lại những món đồ cô gái liên tục nhận được từ một "anh trai 8X" đang trong giai đoạn tán tỉnh đã khiến dân tình vừa ngạc nhiên vừa không thể ngừng cười.

Trong khi mạng xã hội tràn ngập những màn khoe quà đắt đỏ như túi xách xa xỉ, nước hoa hay những bó hoa hồng rực rỡ, câu chuyện của một cô gái trẻ mới đây lại thu hút sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng mạng theo một cách hoàn toàn khác biệt.

Màn tán gái đậm chất "chợ đầu mối" và triết lý quan tâm siêu thực tế

Thay vì chọn những món quà lãng mạn hay xa xỉ, "vũ khí" cưa đổ crush của người đàn ông này lại là một thực đơn vô cùng phong phú bao gồm đủ loại hải sản, trái cây, yến chưng, cháo và cơm. Nhìn lượng thực phẩm đồ sộ được gửi tới dồn dập, cư dân mạng không khỏi đùa vui rằng anh chàng dường như không phải đang tán tỉnh một cô gái, mà là đang âm thầm... "nuôi" cả gia đình vợ tương lai.

Độc lạ yêu đương: "Ông chú" 8x khiến MXH chao đảo vì cách tán tỉnh có 1-0-2 - Ảnh 1.
Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Trong những bức ảnh được đăng tải, người xem không khỏi choáng ngợp trước những khay cá, mực, tôm, tôm hùm, sò móng tươi ngon, cho đến các hộp trái cây nhập khẩu đắt đỏ như nho, cherry, dâu tây. Cô gái thậm chí còn hài hước đính kèm dòng chú thích trên từng bức ảnh: "Cá thu, mực, tôm, tôm hùm", hay bất lực cảm thán trước món quà siêu khủng: "Con cá mú 3 kí mấy ăn 8 ngày không hết".

Độc lạ yêu đương: "Ông chú" 8x khiến MXH chao đảo vì cách tán tỉnh có 1-0-2 - Ảnh 4.
Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông này còn liên tục gửi đồ bổ để chăm sóc sức khỏe cho người thương với đủ loại "yến, yến chưng trong hũ, yến trong trái dừa". Có lúc cô gái phải dở khóc dở cười than thở: "Ủ trái cây nữa, có thể là giờ đi xét nghiệm là đường huyết cao luôn á". Đỉnh điểm của sự ngậm ngùi đáng yêu là khi cô nhận những kiện hàng nguyên thùng: "Trời ơi trái cây nữa, ship thùng thùng vậy đó xách lên công ty rất là mắc cỡ, tưởng chợ đầu mối".

Độc lạ yêu đương: "Ông chú" 8x khiến MXH chao đảo vì cách tán tỉnh có 1-0-2 - Ảnh 2.
Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Độc lạ yêu đương: "Ông chú" 8x khiến MXH chao đảo vì cách tán tỉnh có 1-0-2 - Ảnh 3.
Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Cách thể hiện tình cảm có phần "xôi thịt" nhưng đầy chân thành này nhanh chóng nhận được sự đồng cảm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng đây chính là phong cách yêu đặc trưng của một "ông chú 8X" điển hình: Không màu mè hoa mỹ, không cần những lời chót lưỡi mót chót, nhưng một khi đã để tâm thì sự chăm sóc lại cực kỳ thiết thực.

"Anh nuôi em" phiên bản đời thực: Khi tình yêu được đo bằng sự để tâm

Điểm thú vị thu hút công chúng ở câu chuyện này nằm ở chỗ, những món quà tuy không mang dáng vẻ sang chảnh nhưng lại sở hữu giá trị sử dụng vô cùng rõ ràng. Một thùng hải sản tươi sống, một hộp hoa quả thơm ngon hay một phần ăn ấm nóng gửi đến đúng thời điểm đều là những điều người nhận có thể thưởng thức ngay và cảm nhận trọn vẹn sự chu đáo của người tặng.

Đây là mô-típ thể hiện tình cảm rất dễ bắt gặp ở những người đàn ông đã trưởng thành. Họ có thể thiếu sự tinh tế trong việc chọn hoa hay quà lưu niệm, nhưng lại ghi nhớ rất kỹ sở thích ăn uống, loại trái cây yêu thích hay những lúc đối phương cần bồi bổ sức khỏe. Khi đó, tình cảm không còn nằm ở những lời hứa hẹn suông mà được chuyển hóa thành những hành động chăm sóc rất đỗi bình dị hàng ngày.

Dĩ nhiên, chúng ta không thể vội vã đánh giá mức độ tử tế của một người đàn ông hay tương lai của một mối quan hệ chỉ qua vài ba món quà. Một người gửi thật nhiều đồ ăn chưa chắc đã là mẫu bạn đời hoàn hảo, cũng như việc không có điều kiện tặng quà đắt tiền không đồng nghĩa với việc thiếu đi tình yêu chân thành.

Thế nhưng, sức hút từ câu chuyện của "ông chú 8X" lại đến từ chính sự thực tế và gần gũi ấy. Không cần phải thề thốt "anh sẽ mang cả thế giới về cho em", chỉ cần ghi nhớ hôm nay cô gái mình thích muốn ăn gì rồi gửi đến tận cửa, câu nói "Anh nuôi em" phiên bản nghĩa đen hóa ra lại hoàn toàn có thật ở đời thực.

Suy cho cùng, tình yêu vốn dĩ không tồn tại một công thức cố định. Có người xiêu lòng vì những lời ngọt ngào, có người mê đắm những bó hoa lãng mạn hay các món quà xa xỉ, nhưng cũng có những người chỉ cần một nửa luôn khắc ghi từng thói quen nhỏ nhất của mình. Sự chân thành trong tình yêu đôi khi không nằm ở giá trị thương mại của món quà, mà nằm ở chính mức độ để tâm của người tặng đối với cuộc sống của người mình yêu.

PV (SHTT)