-
Thủ tướng gửi thư khen các đơn vị Bộ Công an triệt phá sàn tiền ảo ONUS -
U23 Việt Nam thất bại trước U23 Thái Lan: Bài toán kinh nghiệm tại CFA Team China 2026 -
Va chạm giữa ô tô con và xe đầu kéo trên quốc lộ 1 ở Lạng Sơn, hai vợ chồng tử vong -
Cảnh giác với những dấu hiệu đột quỵ dễ bị nhầm lẫn -
Hé lộ hậu trường Táo Quân trước giờ lên sóng VTV3 ngày 29/3 -
Vụ nổ súng kinh hoàng ở Quảng Trị: Bố vợ thoát chết nhưng viên đạn vẫn còn trong đầu -
Thực hư thông tin "học sinh không ăn bán trú bị bắt đứng nắng", phụ huynh thừa nhận sự thật -
Giải mã sức hút của hội "nàng thơ" thế hệ mới: Những bóng hồng nắm giữ trái tim dàn nam thần đình đám Vbiz -
Khánh Hòa: Cảnh sát điều tra thông tin nóng 2 gã đàn ông liên quan vụ khiến thiếu tá công an hy sinh -
Cả xã đi tìm cậu bé lớp 6 mất tích sau giờ học, phát hiện trốn ở nơi không ai ngờ đến
Giới trẻ
27/12/2024 20:37Gần Tết, vợ đòi làm một việc khiến tôi 'nóng máu'
Năm nay tôi 38 tuổi, đã có vợ và 2 con. Gia đình tôi sống ở một thành phố nhỏ, cuộc sống khá yên bình và ổn định. Tôi làm công ty tư nhân, vợ có cửa hàng bán hải sản đông lạnh ở chợ.
Thu nhập của chúng tôi có thể sống khá thoải mái ở thành phố này. Vì thế, mỗi năm cả nhà đều sắp xếp đi du lịch 1-2 lần tùy vào độ xa gần.
Nhưng năm nay, đột nhiên vợ tôi đề xuất đi du lịch dịp tết Nguyên đán – một điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới.
Ban đầu, tôi nghĩ đơn giản đó chỉ là một sự “nổi hứng” nhất thời của vợ. Tuy nhiên, mấy ngày sau, Hà – vợ tôi vẫn nhắc lại ý định đó với thái độ rất nghiêm túc và kiên quyết.
Bình thường, chúng tôi hay đi du lịch dịp hè khi các con được nghỉ. Cô ấy quyết đi đâu, đi mấy ngày tôi đều nghe theo, không bao giờ ý kiến.
Lần này, cô ấy cũng lên kế hoạch chi tiết, tìm điểm đến, thậm chí còn nói luôn với các con khiến bọn trẻ háo hức mấy ngày nay.
Tôi là người truyền thống, lúc nào cũng mong một cái Tết đầm ấm bên gia đình, thật sự không đồng tình với ý tưởng này.
“Em không nghĩ Tết là để sum vầy bên gia đình hay sao?” - đó là câu hỏi đầu tiên tôi hỏi vợ.
“Thì mình cũng đi cùng gia đình mà, vẫn ở bên nhau đấy thôi. Ông bà thì ngay cạnh đây, cả năm cả tháng đã gặp nhau suốt ngày rồi chứ có phải xa xôi gì đâu” – vợ tôi cãi lại ngay lập tức.
Tôi phản đối: “Thế em đi ngày thường không được à, sao lại cứ nhằm ngày Tết đòi đi? Anh đã bao giờ ngăn cản chuyện du lịch, vui chơi đâu!
Em cũng phải nghĩ cho bố mẹ chứ. Giờ nhà mình đi thì mấy ngày Tết, ông bà buồn đến thế nào? Nhìn nhà người ta con cái quây quần, ông bà sẽ tủi thân chứ! Sao em không nghĩ tới chuyện đấy?”
Nghe tôi nói, cô ấy cười khẩy, như thể tôi là người tối cổ. “Đi chơi ngày Tết không khí nó khác, được cảm nhận không khí Tết các vùng miền, đất nước khác. Em muốn các con có trải nghiệm đa dạng.
Em cũng tính Tết này đi Thái Lan, xem bên ấy người ta đón Tết thế nào, không đi dịp Tết thì làm sao biết được những điều ấy”.
“Nếu anh lo ông bà ở nhà buồn thì mình mời cả ông bà đi cũng được. Chi phí đi Thái Lan cũng chỉ như đi miền Nam thôi. Cả nhà mình chưa đi nước ngoài bao giờ. Em nói với bọn trẻ rồi, chúng nó háo hức lắm”.
Tôi biết cô ấy gợi ý mời bố mẹ chồng đi chỉ là để làm tôi xuôi lòng, chứ biết tỏng không đời nào bố mẹ tôi chịu ra khỏi nhà dịp Tết.
Ông bà còn lo bao chuyện lễ nghĩa, thăm hỏi nội ngoại, làm sao có thể buông mọi thứ dễ dàng được như cô ấy.
Tôi với cô ấy tranh cãi được một lúc thì nghe bọn trẻ con khoe với bạn hàng xóm “Tết này tớ được đi Thái Lan”, được xem voi, đi thủy cung… Tôi nghe mà nẫu hết cả lòng.
Bây giờ cắt đứt niềm vui vừa chớm của các con thật là khó nghĩ. Đúng là vợ tôi cố tình đẩy tôi vào thế khó thật rồi!
Chuyện càng phức tạp hơn khi bố mẹ tôi biết được kế hoạch này. Mẹ tôi, một người phụ nữ trọng truyền thống, không giấu giếm sự thất vọng, thậm chí là giận dỗi.
Bố tôi, tuy không nói nhiều, nhưng ánh mắt ông thể hiện rõ nét buồn bã. “Tết là để nhớ đến ông bà, tổ tiên, nhắc nhở gốc rễ của mình. Sao lại nghĩ đi chơi là hợp lý?” – ông nói với tôi.
Tôi đứng giữa hai bên, thật khó để giải thích cho vợ và các con hiểu.
Các con tôi, nếu Tết này được đi chơi, thì những cái Tết sau rất có thể chúng sẽ đòi và từ đó hình thành tư duy Tết nhất chẳng có gì quan trọng, chẳng cần phải ở nhà với ông bà, bố mẹ.
Tôi vẫn không thể hiểu tại sao vợ tôi lại không nghĩ được điều ấy.
Theo PV (VietNamNet)
- Houthi dọa phong tỏa eo biển chiến lược Bab al-Mandab ngay sau khi tham chiến (1 giờ trước)
- Bán tải Toyota Hilux 2026 ra mắt: Thêm bản điện, giá từ 621 triệu, tham vọng "soán ngôi" Ford Ranger (1 giờ trước)
- Tập thể dục có lợi cho sức khỏe, nhưng 4 kiểu người cần hết sức chú ý về cường độ và thời gian (1 giờ trước)
- Cuộc điện thoại cuối cùng của tài xế taxi trước khi bị gã cuồng ghen bắn tử vong rồi giấu thi thể (1 giờ trước)
- Công an lên tiếng về thông tin bé trai 13 tuổi ở Huế bị cắt gân, rạch mặt, sự thật bất ngờ (2 giờ trước)
- Điều gì khiến cho iPhone 17 Pro Max cũ trở nên cực hot, chỉ 30 triệu đồng bao xài 7 năm thả ga (2 giờ trước)
- Một quốc gia Đông Nam Á được Iran đồng ý cho phép tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz (2 giờ trước)
- Longyearbyen: Thị trấn kỳ lạ nơi "cái chết bị từ chối" và cuộc hành trình 2.000km cuối cùng (3 giờ trước)
- Thủ tướng gửi thư khen các đơn vị Bộ Công an triệt phá sàn tiền ảo ONUS (3 giờ trước)
- Triệu hồi gần 700 xe Toyota Land Cruiser 300 giá 5 tỉ đồng tại Việt Nam do lỗi hộp số (3 giờ trước)