Giới trẻ đang vô cùng thích thú trước trào lưu "leo cây chụp ảnh" đầy tinh nghịch và "chịu chơi" của thế hệ 7x, 8x và 9x đời đầu.

Những tấm ảnh cũ với nước ảnh mờ và sắc màu ngả vàng đang trở thành tâm điểm thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn mạng xã hội. Giới trẻ ngày nay không khỏi bật cười xen lẫn kinh ngạc khi nhìn lại những dáng tạo dáng "độc lạ" trên ngọn cây của các tiền bối từ vài chục năm trước.

18-1776495750-giai-ma-trao-luu-leo-cay-chup-anh-day-chiu-choi-cua-the-he-7x-8x
Dân mạng thắc mắc rằng tại sao anh chị thời xưa chụp ảnh phải leo cây?

Sự hiếu kỳ của cộng đồng mạng tập trung vào động lực khiến thế hệ trước sẵn sàng trèo lên tận cành cao chỉ để có một tấm hình kỷ niệm. Nhiều bạn trẻ bày tỏ sự kính nể trước kỹ năng "leo cây bẩm sinh" của các chị ngày xưa, dù diện váy xòe điệu đà hay đi guốc cao vẫn có thể ngồi tạo dáng thanh thản. 

So với việc dùng công nghệ flycam hiện đại, sức mạnh sáng tạo "chạy bằng cơm" thời xưa được đánh giá là vừa nghệ thuật, vừa có phần "cồng kềnh" đầy thú vị.

18-1776495750-giai-ma-trao-luu-leo-cay-chup-anh-day-chiu-choi-cua-the-he-7x-8x
18-1776495750-giai-ma-trao-luu-leo-cay-chup-anh-day-chiu-choi-cua-the-he-7x-8x
Theo năm tháng, phong cách chụp ảnh với cây không còn nữa.

Thực tế, vào những năm 2000, cây cối chính là phông nền ngoại cảnh sống động nhất khi các quán cà phê sang chảnh còn là khái niệm xa lạ. Từ nhành hoa phượng đến gốc cây cổ thụ đều được tận dụng để tạo nên khung hình mang đậm chất "kiếm hiệp" hay "ngôn tình". 

Đây không chỉ là cách tìm kiếm góc nhìn mới mà còn thể hiện sự tinh nghịch, gần gũi với thiên nhiên của một thế hệ lớn lên khi điện thoại thông minh chưa thống trị.

18-1776495750-giai-ma-trao-luu-leo-cay-chup-anh-day-chiu-choi-cua-the-he-7x-8x
18-1776495750-giai-ma-trao-luu-leo-cay-chup-anh-day-chiu-choi-cua-the-he-7x-8x
Những bức ảnh cũ phai màu theo thời gian nhưng kỷ niệm vẫn còn mãi.

Trong thời đại của máy ảnh phim và kỹ thuật số đời đầu, mỗi lần bấm máy là một sự tính toán kỹ lưỡng vì lo ngại hết thẻ nhớ hoặc nhanh hết pin. Chính vì vậy, những bức ảnh "lấm lem bùn đất" hay múa võ trên cây giờ đây đã trở thành di sản quý giá, minh chứng cho một thời thanh xuân dữ dội. 

Sự hồn nhiên và tâm hồn tự do, không bị gò bó bởi các tiêu chuẩn ảo chính là mảnh ghép ký ức vô giá mà thế hệ trước luôn nâng niu khi nhìn lại quá khứ của chính mình.

QT (SHTT)