Đằng sau những bức ảnh hào nhoáng đó là áp lực chi phí, thời gian và tâm lý nặng nề, khiến niềm vui lưu giữ kỷ niệm tuổi học trò với nhiều gia đình trở thành một "cuộc đua" phô trương đầy mệt mỏi và tốn kém.
16-1765868939-niem-vui-ky-yeu-hoa-ganh-nang-trao-luu-chup-anh-lop-9-lop-12-bien-thanh-cuoc-dua-pho-truong.jpg
Ảnh minh họa.

Học sinh kiệt sức vì chạy theo "trend"

Theo báo Phụ Nữ Việt Nam, áp lực không chỉ đến từ chi phí mà còn từ tâm lý sợ bị lạc lõng. Em N.B.Linh, học sinh lớp 12 tại Hà Nội, cho biết em phải dậy từ 4 giờ sáng để trang điểm, làm tóc và buổi chụp kéo dài nguyên một ngày. "Chi phí mỗi bạn đóng hơn 1,2 triệu đồng, chưa kể tiền mua thêm trang phục, phụ kiện. Em thấy hơi áp lực nhưng nếu không tham gia thì sợ bị coi là không hòa đồng, không vì tập thể,” Linh chia sẻ.

Một học sinh lớp 9 tại Hà Nội cũng thừa nhận bản thân không hào hứng với việc chụp ảnh cầu kỳ, nhưng vẫn phải tham gia vì "cả lớp đều chụp, ai cũng đăng ảnh, mình không có thì thấy lạc lõng”.

Thậm chí, những "vị khách" được mời tham dự buổi chụp cũng phải chịu áp lực chi phí. Em N.P.T. (Hà Nội) cho biết, chỉ trong một tháng em đã tốn ít nhất 300.000 đồng mỗi lần để mua hoa, quà tặng bạn làm phụ kiện chụp ảnh, chưa kể chi phí đi lại và ăn uống.

Phụ huynh "méo mặt" vì chi phí đội lên

Ở góc độ phụ huynh, nhiều người bày tỏ sự lo lắng tột độ khi chi phí chụp kỷ yếu ngày càng đội lên, đặc biệt với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều phụ huynh cho rằng, trào lưu này đang tạo ra tâm lý chạy theo hình thức, so sánh giữa các lớp, các trường. Với những gia đình khó khăn, không ít cha mẹ phải chật vật vay mượn chỉ để con không bị “lạc nhịp” trước trào lưu sống ảo đang lan rộng trong học đường.

Nhiều ý kiến đề xuất rằng kỷ yếu nên được tổ chức theo hướng giản dị, tiết kiệm, đúng nghĩa là lưu giữ kỷ niệm tuổi học trò, thay vì trở thành “cuộc đua” phô trương, tốn kém và gây áp lực tâm lý không cần thiết trước mùa thi quan trọng sắp tới.

Tổng hợp

PTH (SHTT)