Chuyến đồng hành đưa chị gái sang Bắc Kinh nhập học tại Đại học Thanh Hoa đã trở thành bước ngoặt lớn làm thay đổi hoàn toàn lộ trình tương lai của Nguyễn Khoa Vũ, khiến nam sinh quyết định khép lại giấc mơ đến Anh hoặc Mỹ.

Tròn một năm sau dấu mốc ấy, nam sinh đã tiếp bước chị gái của mình, xuất sắc giành suất học bổng danh giá để bước vào một trong những ngôi trường đại học hàng đầu Trung Quốc.

Hai hướng đi khác biệt trên hành trình chạm tay vào giảng đường Thanh Hoa

Nguyễn Vũ Tuệ Giang và người em trai kém một tuổi Nguyễn Khoa Vũ đều từng là học sinh lớp chuyên Anh của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Dù cùng hội ngộ tại một giảng đường danh tiếng, khởi đầu của hai chị em lại mang những màu sắc hoàn toàn đối lập.

28-1790559359-hai-chi-em-ruot-nguoi-viet-cung-chinh-phuc-hoc-bong-dai-hoc-thanh-hoa-tu-dam-me-van-hoa-den-cu-re-huong-den-ben-bo-tri-thuc
Ảnh: NVCC.

Đối với người chị Tuệ Giang, mối duyên với tiếng Trung đã nảy nở tự nhiên từ thuở ấu thơ. Bắt đầu từ năm lớp 3, cô học trò nhỏ đã say mê tìm hiểu lịch sử, văn hóa cũng như theo dõi nhiều tác phẩm điện ảnh Trung Quốc. Không qua trường lớp đào tạo bài bản lúc bấy giờ, Giang tự mày mò học bằng cách lắng nghe lời thoại của nhân vật kết hợp đọc phụ đề để suy đoán ngữ nghĩa, từ đó tích lũy vốn từ vựng ngày một dày thêm. Nhận thấy khả năng ghi nhớ tốt của bản thân, Giang càng đào sâu vào ngôn ngữ này qua việc tìm chép các bài thơ Đường đến khi thuộc mặt chữ, theo dõi các chương trình giải trí và đọc truyện bằng tiếng Trung. Việc tiếp cận ngôn ngữ không còn là môn học gò bó mà đã biến thành niềm đam mê lớn.

Đến giai đoạn học cấp ba, Giang bắt đầu định hướng lộ trình du học tại các trường đại học hàng đầu Trung Quốc. Với hồ sơ ấn tượng gồm chứng chỉ HSK6, IELTS 7.5, SAT đạt 1540/1600 cùng nhiều thành tích tại các kỳ thi tiếng Trung, nữ sinh đã giành học bổng 50% vào Viện Tân Nhã của Đại học Thanh Hoa vào năm 2025.

Ngược lại với niềm đam mê từ sớm của chị gái, Khoa Vũ trong những năm đầu trung học phổ thông chưa từng nghĩ tới việc sang Trung Quốc du học, mà nuôi tham vọng tìm kiếm cơ hội tại Anh hoặc Mỹ. Mọi suy nghĩ chỉ thực sự đảo chiều khi nam sinh cùng gia đình trực tiếp đặt chân tới Bắc Kinh để đưa chị gái đi nhập học. Khác xa với hình dung ban đầu về một môi trường thuần học thuật khô khan chỉ dành riêng cho các nhân tài, quy mô cơ sở vật chất hiện đại liên tục được đổi mới cùng nguồn tài nguyên dồi dào của trường đã khiến Vũ hoàn toàn choáng ngợp. Đặc biệt, với niềm đam mê thể thao cháy bỏng, hệ thống sân bóng rổ, bóng đá và sân trượt băng đẳng cấp nơi đây đã thắp lên trong lòng nam sinh khát khao được học tập tại ngôi trường này.

Cuộc bứt tốc một năm và quả ngọt từ sự nỗ lực bền bỉ

Đặt mục tiêu vào ngôi trường danh tiếng khi quỹ thời gian chỉ còn đúng một năm, Khoa Vũ phải đối mặt với thử thách cam go nhất là nâng trình độ tiếng Trung từ mức HSK4 lên HSK6 chỉ trong vòng 6 tháng. Cường độ học tập mỗi ngày từ 5 đến 6 tiếng để trau dồi từ vựng và giải đề thi đã tạo nên áp lực lịch trình dày đặc, đôi lúc đẩy nam sinh vào cảm giác quá tải và nghi ngờ năng lực của chính mình trước mục tiêu lớn.

Trong giai đoạn căng thẳng đó, sự đồng hành của gia đình đã trở thành điểm tựa vững chắc. Người mẹ giữ vai trò định hướng then chốt, giúp con trai nhìn nhận khách quan từng môi trường giáo dục và kề vai sát cánh suốt quá trình chuẩn bị hồ sơ. Về phía người chị Tuệ Giang, dù lịch trình học tập năm nhất vô cùng bận rộn, cô vẫn tận tình hướng dẫn em trai kinh nghiệm làm hồ sơ, chọn ngành học, cung cấp tài liệu học thuật cũng như luyện phát âm, phản xạ tư duy trả lời phỏng vấn. Những chia sẻ thực tế về triết lý giáo dục và tôn chỉ của trường từ Giang đã giúp Vũ tự tin thể hiện bản thân trước hội đồng tuyển sinh. Sự bứt phá của em trai trong thời gian ngắn cũng đem lại sự bất ngờ và niềm tự hào lớn cho người chị gái.

28-1790559359-hai-chi-em-ruot-nguoi-viet-cung-chinh-phuc-hoc-bong-dai-hoc-thanh-hoa-tu-dam-me-van-hoa-den-cu-re-huong-den-ben-bo-tri-thuc
Hai chị em một lần nữa song hành trên con đường tìm kiếm tri thức.

Từng xem chị là hình mẫu và cảm nhận áp lực phải đạt được thành tích tương tự, Vũ đã học cách chuyển hóa áp lực thành động lực bằng việc phát huy những thế mạnh riêng biệt. Bên cạnh tấm bằng HSK6, nam sinh còn vượt qua kỳ thi CSCA dành cho sinh viên quốc tế. Trong bài luận cá nhân, thay vì những chủ đề quen thuộc, Vũ đã thuyết phục ban tuyển sinh bằng câu chuyện chân thực về quyết định gác lại giấc mơ trở thành cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp để dồn toàn bộ tâm sức cho con đường học thuật.

Những cố gắng không ngừng nghỉ đã mang về phần thưởng xứng đáng khi Khoa Vũ chính thức giành được suất học bổng 50% học phí vào Viện Chí Thiện thuộc Đại học Thanh Hoa. Nếu người chị Tuệ Giang lựa chọn chuyên ngành Hán ngữ và Văn học để nghiên cứu sâu về văn hóa bản địa, thì Vũ quyết định theo đuổi khối ngành Chính trị, Kinh tế và Triết học (PPE).

Việc cùng học tập dưới một mái trường không chỉ mang lại cho hai chị em người bạn đồng hành đáng tin cậy trong những năm tháng xa quê hương, mà còn mở ra kế hoạch cùng nhau khám phá thủ đô Bắc Kinh và gắn bó nơi thư viện trường. Bước vào năm học đầu tiên, nam sinh xác định sẽ tập trung thích nghi với nhịp sống mới, duy trì thành tích tốt và định hướng phát triển bản thân theo các mối quan tâm về kinh tế, xã hội thay vì gò ép vào một kế hoạch nghề nghiệp quá cứng nhắc trong bối cảnh xã hội chuyển động không ngừng.

PV (SHTT)