Nổi tiếng từ năm 13 tuổi nhờ các video mô phỏng giáo viên hài hước, hiện tượng mạng Chung Mỹ Mỹ vừa chính thức trúng tuyển Đại học Boston. Toàn bộ chi phí du học đắt đỏ đều do anh tự chi trả từ nguồn thu nhập sáng tạo nội dung.
27-1782544807-hanh-trinh-phi-thuong-cua-thien-tai-bat-chuoc-trung-quoc-tu-kiem-10-ty-dong-tu-mang-xa-hoi-de-du-hoc-my
Ngôi sao Douyin 19 tuổi Chung Mỹ Mỹ thông báo trúng tuyển Đại học Boston. Ảnh: Weibo

Tháng 5/2020, cậu bé 13 tuổi Chung Vũ Thăng (nghệ danh Chung Mỹ Mỹ) bất ngờ trở thành hiện tượng mạng xã hội tại Trung Quốc sau loạt video giả danh các nữ giáo viên tiểu học và THCS. Khả năng quan sát tinh tế, tái hiện chuẩn xác từng lời nói, cử chỉ và biểu cảm khuôn mặt thầy cô đã giúp nam sinh nhanh chóng đạt một triệu người theo dõi chỉ sau một tháng, đồng thời ẵm luôn giải thưởng sáng tạo video cấp quốc gia của tạp chí New Weekly. Hiện tại, chàng trai 19 tuổi này đã sở hữu khối tài sản kỹ thuật số khổng lồ với khoảng 9 triệu người theo dõi trên các nền tảng lớn.

Ngày 22/6 vừa qua, Chung Mỹ Mỹ khiến người hâm mộ vỡ òa khi thông báo trúng tuyển vào Đại học Boston (Mỹ) và sẽ nhập học vào năm tới. Trước những hoài nghi về tính minh bạch khi đặt chân vào ngôi trường danh tiếng này, anh khẳng định kết quả đến từ nỗ lực tự thân. 

Đáng chú ý, toàn bộ khoản học phí và sinh hoạt phí ước tính khoảng 700.000 nhân dân tệ (2,6 tỷ đồng) mỗi năm, tương đương hơn 10 tỷ đồng cho 4 năm học cử nhân, đều do Chung tự chi trả bằng số tiền tích góp từ công việc sáng tạo nội dung, sau khi đã trích một phần để lo cho gia đình. Chính trường Đại học Boston cũng đã gửi lời chào mừng tân sinh viên này trên tài khoản Weibo chính thức.

Đằng sau sự tự lập đáng kinh ngạc ở tuổi 19 là một ý chí thép được tôi luyện từ tuổi thơ nhiều giông bão. Sinh ra trong gia đình bình thường tại Hạc Cương, Hắc Long Giang, Chung từng chịu tổn thương sâu sắc khi chứng kiến người cha bạo hành mẹ đến mức gãy xương và liên tục quấy rối ngay cả khi hai người đã ly hôn. 

Biến cố gia đình trở thành động lực lớn nhất thôi thúc Chung phải mạnh mẽ để làm trụ cột bảo vệ mẹ, em gái và chăm sóc ông bà. Sự trưởng thành sớm còn thể hiện ở việc anh từng từ chối bản hợp đồng béo bở trị giá 1 triệu nhân dân tệ mỗi năm khi mới nổi tiếng, chấp nhận tự học để hướng tới tương lai tự chủ hơn thay vì phụ thuộc vào công ty quản lý. Năm ngoái, anh cùng mẹ lập công ty truyền thông riêng để tự quản lý công việc.

Dù tự nhận bản thân có học lực không quá xuất sắc và chỉ ở mức trung bình, Chung Mỹ Mỹ vẫn nuôi khát vọng du học để tiếp tục mở rộng tầm nhìn và hoàn thiện bản thân. Quyết định dũng cảm và câu chuyện vượt khó tự tay xây dựng tương lai của "cậu bé bắt chước" năm nào đang nhận được cơn mưa lời khen cùng sự ngưỡng mộ lớn từ cộng đồng mạng.

QT (SHTT)