Một thanh niên 28 tuổi người Ấn Độ vừa bị bắn chết tàn bạo tại Mỹ sau khi sập bẫy một đơn hàng giao pizza nghi giả mạo lúc nửa đêm.

Chuyến giao hàng định mệnh sau nửa đêm

Một vụ án mạng kinh hoàng vừa xảy ra tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, đông bắc nước Mỹ, cướp đi mạng sống của một thanh niên ngoại quốc. Nạn nhân được xác định là anh Anshul Kuncha (28 tuổi), đến từ bang Telangana, thuộc miền nam Ấn Độ. Theo báo cáo từ hãng tin IANS của Ấn Độ, sự việc đau lòng xảy ra khi Anshul đang đi giao pizza theo một đơn hàng mà gia đình anh nghi ngờ là giả mạo để dẫn dụ nạn nhân vào chỗ chết.

09-1780987583-du-hoc-sinh-an-do-bi-ban-tu-vong-khi-di-giao-do-an-tai-my
Nạn nhân Anshul Kuncha

Gia đình của Anshul tại quê nhà đã rụng rời nhận được hung tin trong đêm ngày 5, rạng sáng ngày 6 tháng 6. Các nhân chứng cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, có hai tay súng đeo mặt nạ và mang theo ba lô lảng vảng trong khu vực. Khi Anshul đến địa điểm giao hàng — một khu vực vắng vẻ và bỏ hoang lúc nửa đêm — hai kẻ lạ mặt này đã ngay lập tức tiếp cận. Chúng nổ súng tàn nhẫn, bắn nhiều phát ở cự ly gần vào đầu nạn nhân rồi nhanh chóng trốn khỏi hiện trường. Những vết thương quá nặng khiến chàng trai 28 tuổi tử vong ngay tại chỗ.

Động cơ bí ẩn đằng sau vụ sát hại tàn bạo

Cái chết của Anshul Kuncha đang để lại nhiều câu hỏi lớn cho các cơ quan điều tra về động cơ của những kẻ thủ ác. Thông thường, các vụ tấn công shipper nhằm mục đích cướp tài sản, nhưng ở trường hợp này, toàn bộ tư trang và tài sản của nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn, không hề bị lấy mất. Điều này khiến người thân của anh vô cùng phẫn nộ và khẳng định đây là một kế hoạch giết người có chủ đích.

09-1780987583-du-hoc-sinh-an-do-bi-ban-tu-vong-khi-di-giao-do-an-tai-my
Hiện trường vụ việc

Chia sẻ với hãng tin IANS trong sự đau đớn, chị gái của nạn nhân là cô Tanvi nghẹn ngào cho biết, em trai cô được yêu cầu giao bánh đến một địa điểm bỏ hoang không một bóng người. Gia đình sau đó mới nhận ra đó hoàn toàn là một cái bẫy được dàn dựng tinh vi chỉ nhằm mục đích tước đoạt mạng sống của Anshul, ngoài ra không rõ chúng có mục đích hay đạt được lợi ích gì khác. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên Anshul gặp nguy hiểm tại Mỹ; trước đây anh từng là nạn nhân của một vụ cướp và bị lột sạch dây chuyền, điện thoại di động cùng tiền mặt.

Được biết, Anshul Kuncha sang Mỹ từ năm 2023 để theo học chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp, anh đang làm việc cho một công ty đa quốc gia tại Mỹ, đồng thời nhận làm thêm công việc giao pizza vào ban đêm để kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình. Trước sự mất mát quá lớn, gia đình Anshul đã khẩn thiết kêu gọi chính quyền trung ương Ấn Độ và chính quyền bang hỗ trợ đưa thi thể anh về nước. Phía Mỹ dự kiến sẽ bàn giao thi thể nạn nhân vào ngày 8 tháng 6. Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại New York cũng đã lên tiếng chia buồn sâu sắc trên mạng xã hội X, đồng thời khẳng định đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để hỗ trợ gia đình nạn nhân vượt qua giai đoạn khủng hoảng này.

QT (SHTT)