Giữa làng quê nghèo miền Trung, câu chuyện về một nam sinh vùng nông thôn đạt thành tích chấn động trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đang trở thành nguồn cảm hứng lớn.

Bước ra từ gia đình thuần nông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cậu học trò nghèo đã xuất sắc ghi tên mình lên bảng vàng với danh hiệu Thủ khoa tỉnh Thanh Hóa, đồng thời là Á khoa toàn quốc. Thành quả này không đến từ các lớp học thêm dày đặc mà được dệt nên từ những đêm thức trắng tự học và khát vọng đổi đời bằng tri thức.

bo tho ho, me lam ruong, con trai vuot kho tro thanh A khoa ky thi tot nghiep thpt hinh anh 1
Em Nguyễn Đình Trung đã xuất sắc trở thành Thủ khoa tỉnh và Á khoa toàn quốc tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: VOV.

Bước ra từ ngôi nhà xây dở và phương pháp học "nói không với học thêm"

Nằm sâu trong thôn Quần Trúc, xã An Nông, tỉnh Thanh Hóa, ngôi nhà của gia đình em Nguyễn Đình Trung – học sinh trường THPT Triệu Sơn 2 – vẫn còn ngổn ngang gạch đá, tường xây dở chưa kịp hoàn thiện mái và sân còn chất đầy cát sỏi. Đó là nơi trú ngụ của một gia đình giàu truyền thống hiếu học, nơi người bố làm nghề thợ hồ bấp bênh theo mùa, còn người mẹ quanh năm gắn bó với ruộng đồng và đi làm thuê tại một xưởng gần nhà để chắt chiu nuôi con ăn học. Gom góp từ những đồng tiền làm lụng của bố mẹ và sự hỗ trợ của ba người chị gái lớn, căn nhà mới đang dần hình thành thì cũng là lúc Trung mang về niềm vinh dự lớn lao với tổng điểm thi tốt nghiệp đạt 38,25.

bo tho ho, me lam ruong, con trai vuot kho tro thanh A khoa ky thi tot nghiep thpt hinh anh 4
Ban Giám hiệu nhà trường cùng các thầy cô Trường THPT Triệu Sơn 2 đến chúc mừng em Trung. Ảnh: VOV.

Bà Vũ Thị Thủy, mẹ của Trung, nghẹn ngào chia sẻ về cậu con trai út. Dù gia đình có những lúc phải vay mượn tiền vì nhiều con cùng học đại học, bốn chị em Trung đều rất thạo việc đồng áng. Riêng Trung, tuy là con trai nhưng không nề hà bất cứ việc gì từ nấu cơm đến cấy lúa thẳng tắp để giúp đỡ đấng sinh thành.

Sự nỗ lực của Trung càng khiến nhiều người khâm phục khi biết rằng suốt ba năm phổ thông, em hoàn toàn không tham gia bất kỳ lớp học thêm nào. Bí quyết của chàng Á khoa quốc gia nằm ở sự tập trung tối đa trên lớp để tiếp thu trọn vẹn lời giảng của thầy cô. Những phần kiến thức chưa hiểu, em chủ động hỏi ngay tại chỗ; khi về nhà, em sắp xếp thời gian khoa học để tự nghiên cứu, tìm tòi thêm tài liệu và các bài giảng trên mạng Internet. Vào những giai đoạn cao điểm ôn thi, cậu học trò nghèo thường miệt mài tự học đến một, hai giờ sáng.

Cậu học trò phát triển toàn diện và bảng thành tích đáng nể

Trong mắt thầy chủ nhiệm Hồ Sỹ Phúc, Trung không chỉ là một học sinh thông minh mà còn sở hữu tinh thần cầu thị, khiêm tốn và không bao giờ chủ quan. Với cương vị lớp phó học tập, em luôn nhiệt tình giúp đỡ bạn bè, đam mê thể dục thể thao và luôn phản biện, trao đổi với giáo viên để hiểu tận gốc rễ vấn đề chứ không học vẹt.

Tình yêu lớn nhất của Trung dành cho các môn khoa học tự nhiên, đặc biệt là môn Vật lý – niềm đam mê được khơi dậy từ thời THCS và được tiếp lửa bởi thầy chủ nhiệm cấp ba. Bảng thành tích học tập của Trung khiến nhiều người ngưỡng mộ:

  • Năm lớp 11: Đạt giải Nhì môn Vật lý kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh.
  • Năm lớp 12: Tiếp tục giành giải Nhì môn Vật lý và giải Ba môn Toán cấp tỉnh.
  • Kỳ thi đánh giá tư duy (TSA) của Đại học Bách khoa Hà Nội: Xuất sắc đạt 84,12 điểm.

Thầy Hoàng Công Thịnh, Hiệu trưởng Trường THPT Triệu Sơn 2, tiết lộ vì nhà trường động viên em tham gia đồng thời cả hai đội tuyển Toán và Vật lý lớp 12 nên em không thể tập trung hoàn toàn cho một môn, nếu không kết quả có thể còn cao hơn nữa.

Bên cạnh thế mạnh tự nhiên, Trung còn gây bất ngờ khi giành được điểm 9 ở môn Ngữ văn. Đây là thành quả từ chiến lược giáo dục toàn diện của trường THPT Triệu Sơn 2, khi chủ động bố trí giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh trực tiếp giảng dạy Ngữ văn cho các lớp chọn khối tự nhiên, giúp học sinh không bị khuyết thiếu kỹ năng xã hội và khả năng diễn đạt.

Khát vọng vươn lên và niềm tự hào của ngôi trường vùng quê

Dù biết chắc chắn mình đã nắm chắc tấm vé bước vào cánh cửa đại học mơ ước, Nguyễn Đình Trung vẫn không cho phép bản thân nghỉ ngơi. Ngay sau khi kỳ thi khép lại, chàng trai trẻ đã lập tức xuống thành phố tìm việc làm thêm nhằm tích lũy chi phí cho chặng đường học tập sắp tới, chủ động san sẻ gánh nặng kinh tế trên vai cha mẹ. Hiện tại, em vẫn đang tiếp tục lắng nghe tư vấn từ thầy cô để lựa chọn ngành học phù hợp nhất với xu hướng phát triển của xã hội.

Thành công của Nguyễn Đình Trung đã tiếp tục làm dày thêm bảng thành tích vàng của trường THPT Triệu Sơn 2 – ngôi trường có bề dày hơn 10 năm nằm trong nhóm dẫn đầu tỉnh Thanh Hóa. Nơi đây từng là cái nôi đào tạo nhiều thủ khoa, á khoa đại học, học sinh đạt giải quốc gia, hai lần vinh dự đón nhận Huân chương Lao động từ Chủ tịch nước cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Đối với các thầy cô giáo nơi đây, phần thưởng lớn lao và đáng tự hào nhất chính là việc chứng kiến những học trò nghèo vùng quê như Trung trưởng thành, mạnh mẽ vươn lên khẳng định mình bằng con đường tri thức.

Tổng hợp

PV (SHTT)