-
Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm -
Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh -
Kịp thời cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk -
Cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ cá biển -
Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng, ngồi xe lăn về Việt Nam biểu diễn, xúc động xin lỗi khán giả -
Bức tâm thư xúc động của vợ cầu thủ Duy Mạnh trước giờ cùng chồng sang Mỹ phẫu thuật -
Hành trình ngọt ngào và khối "tài sản" đặc biệt của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi về chung nhà -
Từng tự hào vì lấy được chồng hiếu thảo, người phụ nữ chua chát nhận ra cái giá phải trả sau 3 năm kết hôn -
5 phim Hàn đáng xem dịp lễ 2/9: Đủ hài hước, lãng mạn để xem một mạch không chán -
Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ?
Giới trẻ
22/05/2018 17:45Khao khát có con thành hiện thực của hai chàng trai Cần Thơ sống trong cảnh 'hồn bướm thân sâu'

Bùi Ngọc Việt và Nguyễn Trọng Tân là hai chàng trai sở hữu thương hiệu hoa tươi cao cấp nổi tiếng ở Cần Thơ, đồng thời cũng là những nhân vật nhận được nhiều sự chú ý trong cộng đồng LGBT (cộng đồng những người đồng tính) Việt.
Không chỉ sở hữu vẻ ngoài nổi bật, sự nghiệp thành công mà Việt và Tân còn có mối tình đẹp, lãng mạn với người bạn đời tâm đầu ý hợp. Đặc biệt mới đây, cặp đôi đã là một trong số ít những người dám hiện thực hoá trọn vẹn khao khát có con của bản thân.
Khao khát có con của người đồng tính còn cao hơn phụ nữ hay đàn ông
Ba năm trước, Việt tình cờ gặp Trọng Tân, một chuyên viên thiết kế nội thất làm việc tại TP HCM. Những điểm chung trong suy nghĩ, quan điểm sống, cách tư duy khiến Việt và Tân nhanh chóng thu hút nhau.
Dù mỗi người một nơi nhưng cặp đôi chấp nhận đi đi về về giữa Cần Thơ - TpHCM để bên nhau. Sau một năm liên tiếp vượt qua những chặng đường yêu xa đầy thử thách, Tân quyết định bỏ việc ở mảnh đất Sài Gòn phồn hoa về Cần Thơ lập gia đình với bạn đời.
Với Ngọc Việt và Trọng Tân, hạnh phúc không chỉ là tình yêu đôi lứa, mà là gia đình, con cái, tương lai và trách nhiệm. Cặp vợ chồng đồng tính đã quyết định nhận nuôi Hannah, con gái của người em và sống như một gia đình đúng nghĩa.
"Khát khao có con của người đồng tính thậm chí còn cao hơn phụ nữ hay đàn ông. Ẩn bên trong con người họ vừa có sự mãnh liệt của người cha, vừa có thiên chức làm mẹ. Và hơn hết, khi một việc với mình là khó thì ta sẽ khát khao hơn.
Việt cũng thế, mong mỏi rất lâu rồi. Sống xa gia đình từ lúc lên 6, ở tuổi lơ ngơ đó nhìn ngắm bạn bè có cha mẹ, còn mình một thân lủi thủi đi học, tự chăm bản thân, làm khát khao được làm lại lịch sử của Việt trở thành mục đích sống.
Nhưng mong mỏi của mình là muốn được nuôi nấng một con người trưởng thành, không nhất thiết là con ruột, dùng những gì mình học được để truyền đạt cho con, và trao cho con đầy ắp tình yêu thương - điều mà Việt thiếu thốn từ ấu thơ.", Ngọc Việt tâm sự về khao khát có con.
Tình yêu con sẽ khiến những điều khó hiểu trở nên dễ hiểu
Đến giờ, khi đủ trưởng thành, khi đã có bên cạnh một người bạn đời luôn ủng hộ, sát cánh, khi duyên đủ thì cơ hội đến, Việt nhận được sự tin tưởng hoàn toàn của cha mẹ ruột bé Hannah để nuôi dạy con nên người.
Đón Hannah về, Tân dành hết tình cảm yêu thương của cha mẹ đã trao cho Tân, giờ trao cho con. Còn Việt dành hết những khát khao anh từng mong mỏi từ thời thơ ấy, nay gửi nguyên vẹn cho con gái.
"Nuôi con, tình yêu thương chỉ là yếu tố cần, chưa đủ. Để đủ, cần dùng kiến thức, lý trí mới làm tốt được. Điều này, cả Việt và Tân đều đang học từng ngày. Từ khi có con, Việt và Tân sống trách nhiệm, nghiêm túc, khoa học và định hướng rõ ràng.
Mỗi ngày cả hai luân phiên trông Hannah, buổi chiều cùng đưa bé đi dạo, tối là thời gian cả nhà tâm sự. Việt hay kể cho Hannah những câu chuyện nhỏ diễn ra trong cuộc sống, dạy con điều có ích.
Hannah dù ở cùng Việt và Tân từ ngày lọt lòng nhưng vẫn nhận sự hỗ trợ chăm sóc từ Mẹ, và tình yêu thương từ Cha ruột. Tất cả cùng chung một ý chí: Vì những gì tốt đẹp nhất cho thế hệ sau.", Tân chia sẻ về quan điểm nuôi dạy con gái.
Chàng nhiếp ảnh gia cũng thú nhận, anh chưa biết cách giải thích cho Hannah lý do bé có tới hai người cha. Nhưng Việt tin rằng tình yêu thương sẽ khiến những điều khó hiểu trở nên dễ hiểu.
Theo Hạ Mây (Khampha.vn)
- CLB Công an Hà Nội đoạt Siêu Cúp Quốc gia 2025/26 sau trận thắng thuyết phục trên sân Hàng Đẫy (20:18)
- Gặp giông lốc lớn gần cảng Cửa Lò, 2 tàu cá Nghệ An bị chìm trên biển (1 giờ trước)
- Bắt và bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ tại TP.HCM (2 giờ trước)
- Viện KSND hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố 6 cựu cán bộ công an và kiểm sát viên vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long (2 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ "cải thảo ướp hóa chất gây ung thư" tại Trung Quốc (3 giờ trước)
- Thi thể nữ kế toán ở Đà Lạt được phát hiện nổi trên hồ Xuân Hương (3 giờ trước)
- TP.HCM đấu giá lô gần 40.000 xe tang vật bán dạng phế liệu, giá trung bình 700.000 đồng/chiếc (3 giờ trước)
- Phát hiện cửa hàng bán công khai đồ hiệu giả ở Bắc Ninh, chuyển hồ sơ xử lý hình sự (3 giờ trước)
- Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm (3 giờ trước)
- Giá vàng giữ nguyên, nhà đầu tư lỗ 4-5 triệu đồng trong 1 tuần (4 giờ trước)