Cứ mỗi khi mùa hoa phượng nở và không khí trường thi cận kề, cộng đồng mạng lại được dịp xôn xao trước những câu chuyện đặc biệt xung quanh các thí sinh. Năm nay, tâm điểm chú ý đang đổ dồn vào một người đàn ông 39 tuổi đến từ Nghệ An với một hành trình đi thi độc nhất vô nhị.

Nhân vật gây sốt này là anh Nguyễn Văn Mão (sinh năm 1987), người vừa khiến dư luận vô cùng thích thú khi thông báo chuẩn bị bước vào phòng thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) lần thứ 18 trong cuộc đời.

Anh Nguyễn Văn Mão sắp có lần thứ 18 tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: NVCC

Mọi chuyện bắt đầu từ một dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy hóm hỉnh được anh Mão chia sẻ trên trang cá nhân: "Đến hẹn lại lên. Chuẩn bị thi tốt nghiệp Trung học phổ thông lần thứ 18". Ngay lập tức, bài viết đã bùng nổ mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt tương tác cùng cơn mưa bình luận bày tỏ sự ngỡ ngàng, ngưỡng mộ xen lẫn thích thú từ cư dân mạng. Từ lâu, người đàn ông này đã trở thành một gương mặt thân quen, một "giai thoại" thú vị mỗi khi mùa thi về.

Đối với nhiều người, việc đi thi mười mấy lần có thể là một áp lực khủng khiếp, nhưng với anh Mão, việc chạm mốc 17 lần dự thi và tiếp tục đăng ký lần thứ 18 hoàn toàn không xuất phát từ gánh nặng bằng cấp, cũng không phải vì mục tiêu phải giành tấm vé vào một trường đại học nào đó. Động lực thúc đẩy anh đi thi đơn giản chỉ là mong muốn được đắm mình vào bầu không khí trường thi, trải nghiệm lại cảm giác hồi hộp của một sĩ tử thực thụ, đồng thời tự thử thách bản thân xem những kiến thức cũ của mình còn tương thích và phù hợp đến đâu với chương trình giáo dục hiện tại.

Đáng nể hơn, trong quá khứ, anh Mão không hề thi trượt mà ngược lại, anh từng trúng tuyển và theo học tại hàng loạt trường đại học có tiếng. Danh sách những ngôi trường mà anh từng "kinh qua" khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải choáng ngợp, bao gồm: Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Trường Đại học Thủy lợi, Trường Đại học Công đoàn, Trường Đại học Xây dựng, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Trường Đại học Điện lực và Đại học Mỏ - Địa chất. Tuy nhiên, do những ảnh hưởng của công việc, điều kiện thời gian và hoàn cảnh riêng biệt ở mỗi giai đoạn cuộc sống, anh đã không thể theo đuổi đến cùng tất cả các chương trình học. Thay vì xem kỳ thi là một cánh cửa bắt buộc để đổi đời, anh coi đây là một cơ hội để không ngừng học hỏi, trải nghiệm và làm mới tư duy của chính mình.

Với kinh nghiệm dày dặn của một "lão tướng" trường thi, anh Mão nhận thấy đề thi qua từng năm đều có những bước điều chỉnh, cải tiến nhất định. Dù vậy, cấu trúc kiến thức nền tảng của các bộ môn cốt lõi vẫn giữ được tính ổn định. Anh tự tin chia sẻ rằng các môn Toán, Vật lý hay Hóa học vẫn có rất nhiều phần kiến thức cơ bản nằm trong tầm tay xử lý của anh. Tất nhiên, do tuổi tác và việc đã rời xa ghế nhà trường nhiều năm, khả năng ghi nhớ không còn được như thời thanh xuân nên anh không hề đặt nặng vấn đề thành tích. Trong kỳ thi năm nay, người đàn ông 39 tuổi này đặt mục tiêu kỳ vọng sẽ đạt tổng điểm dao động trong khoảng từ 15 đến 20 điểm.

Trải qua gần hai thập kỷ đi thi, tâm lý của anh Mão cũng có những sự chuyển biến rõ rệt. Nếu như những năm đầu tiên, anh phải đối mặt với cảm giác lo lắng, áp lực đè nặng thì giờ đây, anh bước vào phòng thi với một tâm thế hoàn toàn thoải mái, nhẹ nhàng. Dẫu vậy, mỗi khi cầm trên tay tờ đề thi chính thức bên trong phòng kiểm tra, bầu không khí quen thuộc, thiêng liêng của thời học sinh trong anh lại ùa về vẹn nguyên.

Một trong những trải nghiệm khiến anh cảm thấy hào hứng nhất chính là việc được ngồi làm bài cạnh những thí sinh thế hệ trẻ, dù khoảng cách tuổi tác giữa anh và các bạn đồng môn trong phòng thi có thể lên tới gần 20 năm. Anh không tự coi mình là người lớn tuổi mà luôn hòa đồng như một thí sinh bình thường. Anh hóm hỉnh phân tích rằng, nếu như các em nhỏ có lợi thế lớn khi vận dụng những kiến thức tươi mới vừa được thầy cô truyền thụ trên lớp, thì anh lại phải tìm cách lục tìm, cố gắng nhớ lại những mảng ký ức kinh điển từ nhiều năm trước. Dù mỗi bên sở hữu một thế mạnh riêng, nhưng tất cả đều chung một cái đích là hoàn thành bài thi một cách trọn vẹn nhất.

Đối với anh Nguyễn Văn Mão, giá trị cốt lõi và cao đẹp nhất sau hành trình 18 lần chinh phục kỳ thi tốt nghiệp không nằm ở những con số trên bảng điểm hay số lần ghi danh kỷ lục, mà chính là việc duy trì và lan tỏa tinh thần học tập suốt đời. Anh khẳng định việc tiếp thu tri thức không bao giờ bị giới hạn bởi tuổi tác hay bất kỳ một giai đoạn đóng khung nào của cuộc đời. Qua câu chuyện truyền cảm hứng của mình, anh muốn gửi gắm một thông điệp ý nghĩa: việc học không bao giờ là quá muộn, ở bất kỳ độ tuổi nào con người ta vẫn có thể tiếp tục trau dồi, bổ sung kiến thức để tìm kiếm những cơ hội mới, điều quan trọng là phải luôn giữ vững ngọn lửa cầu tiến và không ngừng nỗ lực vươn lên.

Tổng hợp

PV (SHTT)