-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Giới trẻ
20/01/2025 16:04Mẹ bỉm quát tháo, gào thét vô vọng giữa đêm khuya, theo dõi camera trong 1 đêm mà phải thốt lên 'quá sức chịu đựng'
Mỗi đứa trẻ sinh ra đều không giống nhau, có những em bé may mắn ăn ngoan ngủ giỏi, không quấy mẹ nhưng cũng có những em bé "ngủ ngày cày đêm", khóc dạ đề... khiến ba mẹ cực kỳ ám ảnh.
Đặc biệt là giai đoạn 1-3 tháng đầu sau sinh, có những em bé cực kỳ khó tính, một đêm ngủ rồi thức không biết bao nhiêu lần. Một người bình thường cũng đã cảm thấy mệt mỏi, với mẹ bỉm phải chăm con cả ngày lẫn đêm, đối mặt với 4 bức tường mỗi ngày thì điều đó còn khủng khiếp hơn.
Mới đây, một đoạn clip được đăng tải trên MXH khiến nhiều người vừa lo lắng vừa cảm thông. Người mẹ dường như đã mất bình tĩnh, ném đồ, quát tháo, chửi bới rồi bật khóc nức nở. Thấy thế, chồng vội lao đến bế con, vỗ về vợ một chút rồi rời đi, trong khi đó người vợ đang cố gắng bình tĩnh.
Mẹ bỉm quát tháo, gào thét vô vọng giữa đêm khuya, theo dõi camera trong 1 đêm mà phải thốt lên "quá sức chịu đựng" |
Theo dõi lại camera suốt một đêm mà nhiều người phải khẳng định "quá sức chịu đựng". Chỉ trong 1 đêm có vài tiếng đồng hồ mà em bé thức dậy đến 10 lần, mỗi giấc chỉ được mười mấy phút là con lại kêu ré lên. Lần nào người mẹ cũng vội vã thức dậy, cho con ti, cho ti giả, dỗ dành, ôm ấp... đủ kiểu mà em bé vẫn không ngon giấc.
Sau quá nhiều lần, người mẹ mới mệt mỏi đến kiệt quệ, và hậu quả là hành động mất kiểm soát ở đầu clip. Nhưng nhiều người tinh ý nhận ra rằng cô chỉ ném đồ, tự khóc chứ không làm đau con. Đó cũng là bản năng của một người mẹ.



Dưới phần bình luận, mọi người cực kỳ thông cảm với người mẹ này, cả ngày trông con vất vả mà ban đêm cũng không yên giấc. Nếu cứ kéo dài thế này, chắc chắn tâm lý của mẹ sẽ bị ảnh hưởng. Mọi người khuyên nên nhờ sự trợ giúp của người thân hoặc bố cố gắng dành thêm thời gian trao đổi, hỗ trợ mẹ. Khoảng một thời gian ngắn nữa khi em bé cứng cáp, có lẽ sẽ ngoan ngoãn hơn.
Ai chứng kiến cảnh này đều thương những người làm mẹ vô cùng. Chăm con nhỏ chẳng hề dễ dàng nên họ luôn cố gắng làm hết sức mình, nhưng với những đêm mệt mỏi thế này, trầm cảm sẽ tới lúc nào chẳng hay. Điều cần nhất với họ là sự quan tâm, an ủi, sự yêu thương, sẻ chia.
Theo An Chi (Phụ Nữ Số)








- Vì sao 7 cầu thủ ngoại mạo hiểm nhập tịch Malaysia? (07/10/25 23:15)
- Vì phong bì phúng viếng, chàng trai bị bạn gái dọa chia tay sau đám tang bà nội (07/10/25 22:56)
- Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool (07/10/25 22:31)
- Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ vượt kỷ lục 2024 (07/10/25 22:28)
- Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai (07/10/25 22:10)
- Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh và "nữ ma đầu" Minh Trân Trân (07/10/25 22:00)
- Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên (07/10/25 21:50)
- Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp (07/10/25 21:42)
- 7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu (07/10/25 21:34)
- Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn (07/10/25 21:26)




