Tết Nguyên đán từ lâu được xem là khoảng nghỉ quý giá để học sinh tạm rời sách vở, tận hưởng không khí sum họp gia đình. Thế nhưng, khi kỳ nghỉ năm nay kéo dài gần hai tuần và lại rơi ngay trước thời điểm thi giữa kỳ, nhiều bậc phụ huynh không khỏi băn khoăn: nên để con nghỉ ngơi đúng nghĩa hay tiếp tục thúc ép học tập để tránh “tụt nhịp”?

Theo lịch nghỉ Tết âm lịch Bính Ngọ 2026, học sinh trên cả nước được nghỉ từ 11 đến 14 ngày, tùy từng địa phương. Một số tỉnh như An Giang, Lâm Đồng, Quảng Ninh cho học sinh nghỉ tới 14 ngày, thậm chí thời gian thực tế còn dài hơn do trùng ngày cuối tuần. Trong khi đó, Hà Nội lại có lịch nghỉ ngắn nhất, chỉ 5 ngày theo kế hoạch, tính cả cuối tuần là 9 ngày. Chính sự chênh lệch này càng khiến nỗi lo “học hành sau Tết” trở nên rõ nét trong nhiều gia đình.

Đứng trước kỳ nghỉ dài, không ít phụ huynh rơi vào thế lưỡng nan giữa mong muốn con được nghỉ ngơi trọn vẹn và áp lực thi cử cận kề. Chị Nhung, sống tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), có con gái đang học lớp 12, chia sẻ cảm giác vừa thương vừa lo khi con dự định dành gần như toàn bộ kỳ nghỉ Tết để ôn tập. Con chị vừa đăng ký tham gia đợt thi đầu tiên của kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, thời điểm diễn ra chỉ vài tuần sau Tết.

Chị Nhung cho biết, chị hiểu áp lực mà con đang phải đối mặt, nhưng vẫn mong con không bỏ lỡ những khoảnh khắc sum vầy hiếm hoi. Theo chị, thay vì học liên tục, con nên dành mỗi ngày một khoảng thời gian vừa phải để ôn lại kiến thức, phần còn lại dành cho gia đình, để Tết không trở thành quãng thời gian nặng nề.

Ngược lại, chị Lý, phụ huynh có con học cấp 2 tại một trường tư ở quận Cầu Giấy (Hà Nội), lại chọn cách duy trì kỷ luật học tập xuyên suốt kỳ nghỉ. Với chị, việc con dành 2-3 giờ mỗi ngày để ôn bài là cần thiết, nhất là khi kỳ thi giữa kỳ II diễn ra ngay sau Tết. Chị cho rằng, nếu buông lỏng hoàn toàn trong những ngày nghỉ dài, con rất dễ quên kiến thức và khó lấy lại nếp sinh hoạt khi quay lại trường.

Chị Lý kể, từng có năm cho con “xả hơi” hết mức dịp Tết, hậu quả là sau kỳ nghỉ, con không chỉ quên bài mà còn đảo lộn sinh hoạt. Cả gia đình phải mất nhiều thời gian để đưa mọi thứ trở lại guồng, từ giờ giấc ăn ngủ đến việc học tập hằng ngày.

Hai câu chuyện với hai cách lựa chọn khác nhau phản ánh một thực tế chung: Tết không chỉ là kỳ nghỉ, mà còn là thời điểm nhiều gia đình phải cân nhắc giữa nghỉ ngơi và học hành. Đặc biệt, khi các kỳ kiểm tra, thi cử đến gần, câu hỏi đặt ra không đơn thuần là “có học hay không”, mà là học như thế nào cho hợp lý.

Thực tế cho thấy, mỗi gia đình có hoàn cảnh và áp lực riêng. Học sinh cuối cấp phải đối mặt với kỳ thi quan trọng, trong khi các em nhỏ hơn lại cần thời gian nghỉ ngơi, trải nghiệm không khí Tết trọn vẹn. Vì vậy, bài toán đặt ra là làm sao dung hòa giữa kỷ luật và thư giãn, giữa mục tiêu học tập dài hạn và nhu cầu tinh thần của trẻ.

Bích Ngọc (SHTT)