-
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc? -
Lời thú nhận của tài xế vụ xe giường nằm bốc cháy khiến 7 người thiệt mạng, lý do nhiều khách mắc kẹt -
Lào Cai: Tuyến đường độc đạo 35km tê liệt vì hơn 200 điểm sạt lở dữ dội -
Thanh Hóa áp dụng mức phụ cấp mới cho cán bộ thôn, tổ dân phố, mức hưởng nào cao nhất? -
Hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho Lai Châu khắc phục hậu quả mưa lũ -
Bộ 3 iPhone Pro Max cũ nhưng vẫn ngon gọi tên iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Pro Max -
Chiêu ngậm kim cương giả, đánh tráo viên thật trị giá 4 tỷ đồng trong tiệm đá quý
Giới trẻ
05/12/2020 15:55Nhà hàng tạm nghỉ vì COVID-19, 2 vị khách liên tục hỏi thăm nữ du học sinh Việt, tin nhắn cuối khiến cô bật khóc
Khi bắt đầu cuộc sống của một du học sinh nơi xứ người, thông thường bất kỳ ai cũng sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc giao tiếp, hòa nhập văn hóa, phong tục của nước bản địa.
Nhưng những khó khăn, bỡ ngỡ ấy và cả nỗi cô đơn, nhớ nhà khi đi học xa sẽ nhanh chóng được xóa nhòa nếu các du học sinh may mắn gặp gỡ, kết bạn với những con người bản xứ tốt bụng, nhiệt thành.
Đối với Trần Mỹ Hằng, một cựu du học sinh quê Quảng Ngãi, hiện đang sống và làm việc tại Canada thì tình bạn đẹp với hai người đặc biệt - là đôi vợ chồng U70 người bản xứ đã để lại cho cô nhiều kỷ niệm đẹp trong suốt quãng thời gian du học trời Tây của mình.
Họ là Ryan và Marlyn, đôi vợ chồng hơn 60 tuổi, khách hàng thân thiết tại nhà hàng mà Mỹ Hằng từng làm phục vụ khi còn đang đi học ở Canada.
Cựu du học sinh kể: "Khoảng tháng 10 năm 2019, khi mình mới nhận việc làm trong nhà hàng tại khách sạn của Holiday Inn. Vợ chồng ông bà hàng ngày đến dùng bữa tối tại nhà hàng.
Ông bà không có con, mà ông không muốn bà nấu nướng vất vả, chỉ có hai vợ chồng già thì ra ngoài ăn cho tiện, ông kể với mình thế.
Đôi vợ chồng già ấy mỗi lần đến và rời nhà hàng đều mang lại niềm vui cho cá nhân mình và toàn bộ nhân viên trong khách sạn. Tất cả đều biết đến Ryan và Marlyn bởi sự dễ thương, sự tốt bụng, hiền lành và chân thành.
Mỗi lần chọn món, Ryan đều nhẹ nhàng hỏi "bà thích ăn gì?", ông biết rằng bà sẽ chỉ chọn cá hồi hoặc mì hải sản spaghetti, nếu bà order cá hồi, ông sẽ order spaghetti để bà có thể "ăn ké" và ngược lại..."
Mỹ Hằng thú nhận, ban đầu cô và mọi người yêu quý hai vị khách thân thiết vì họ đều đặn đến nhà hàng mỗi ngày và luôn để lại một khoản tiền tip "hậu hĩnh".
Tuy nhiên, dần dần, nàng cựu du học sinh bị chính cách ông bà đối xử với người xung quanh khiến cô bị chinh phục và thay đổi bản thân theo hướng tích cực hơn.
"Mình mong đến tầm 5 giờ 30 tối để gặp ông bà, để nói: "Hello Ryan, hi Marlyn, how are you?" (Xin chào, ông bà có khỏe không ạ?), dù cho đôi lần không phải đến lượt mình phục vụ bàn của họ, mình vẫn rất vui vì họ đến.
Mỗi lần hai người ra về, họ không quên trao những cái ôm cho nhân viên. Đoạn dịch bùng phát tại thành phố của mình, nhà hàng vẫn mở cầm chừng và chỉ cho mua mang về.
Ryan và Marlyn vẫn đến ủng hộ, không ôm nhau được, thì ông bày cho mình cách huých cùi chỏ, "cũng là một cách chào đó cháu thấy không?"
Đến lúc nhà hàng phải đóng cửa, ông bà vẫn liên lạc với mình bằng những tin nhắn kia." - Mỹ Hằng chia sẻ.




Mỹ Hằng không quên chụp lại loạt tin nhắn mà ông bà Ryan và Marlyn thường nhắn cho cô. Trong đó họ không quên gửi lời hỏi thăm, nhắc nhở "người bạn đặc biệt" của mình giữ gìn sức khỏe mỗi ngày, nhất là khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát.
Bác Ryan cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi nhà hàng phải tạm dừng hoạt động vì làn sóng Covid-19, ông chia sẻ với Mỹ Hằng rằng ông hy vọng mọi thứ sẽ sớm trở lại bình thường như trước.
Không những vậy, họ còn dặn dò cô bạn hãy "giữ liên lạc" trong thời gian họ và cô không thể gặp nhau tại nhà hàng và vẫn thường xuyên nhắn tin chuyện trò, hỏi thăm tình hình cô gái trẻ mỗi ngày.
Cho đến khi cô nhận tin nhắn cuối cùng của Ryan, trước khi ông trải qua một cơn đau tim và ra đi mãi mãi.
"Hôm qua, quản lý nhà hàng gọi cho mình và báo rằng Ryan đi rồi, ông trải qua một cơn đau tim, trời hôm ấy tuyết rơi dày lắm, còn rất lạnh nữa. Marlyn à, cháu hy vọng nỗi buồn này sẽ qua nhanh thôi. Love you, Ryan and Marlyn.".
Tình cảm chân thành mà đôi vợ chồng già dành cho một cô nàng phục vụ nhà hàng - là du học sinh nước ngoài và cách họ đối xử với mọi nhân viên khác đã khiến Mỹ Hằng thực sự cảm phục.
Họ khiến cô cảm thấy ấm áp, được đối xử nồng hậu và đầy quan tâm, giúp cô vơi bớt nỗi cô đơn, nhớ nhà khi đi học ở nước ngoài.
Câu chuyện mà nàng cựu du học sinh chia sẻ khiến nhiều người vô cùng xúc động và cảm thấy ấm lòng khi cái lạnh đầu đông ùa về. Quả thật, "Tình yêu là thứ duy nhất chúng ta có thể mang theo mình khi ra đi, và nó khiến kết thúc trở thành dễ dàng.
Theo Ngân Hà (Nhịp Sống Việt)
- Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót (13:55)
- Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng (13:50)
- Đem đấu giá nhà máy nghìn tỷ Tanifood thi hành án: Dấu ấn quản lý của cháu gái bà Trương Mỹ Lan (13:46)
- MC Đại Nghĩa nghẹn ngào tiễn bà ngoại: "Ngoại đi gặp mẹ con nhé" (13:45)
- Mua nhà qua "đấu giá mù", người đàn ông sốc nặng khi phát hiện ba bộ hài cốt bên trong (13:44)
- Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn (13:43)
- Bộ Công an thông tin thủ đoạn tại Nha khoa Đại Nam? Hàng trăm nhân viên không có chứng chỉ hành nghề (13:37)
- Xài iPhone kiểu này bảo sao pin nhanh chai, đây là 6 sai lầm nghiêm trọng 90% người dùng iPhone dính chưởng (13:30)
- Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc? (2 giờ trước)
- SpaceX "bốc hơi" hơn 1.000 tỷ USD vốn hóa sau hơn một tháng niêm yết (2 giờ trước)