Giới trẻ

Như một trò đùa: Bị cảnh sát giao thông bắt vì lái xe không nghiêm túc, cô gái bỏ lại người yêu và đi ăn một mình

Cặp đôi vừa ôm ấp vừa lái xe một cách rất không an toàn nên đã bị cảnh sát giao thông gọi lại giáo dục.

Cư dân mạng Trung Quốc mới đây đã lan truyền đoạn clip có nội dung một cảnh sát giao thông tỉnh An Huy cho dừng xe một đôi nam nữ để phạt vì lái xe không nghiêm túc.

Như một trò đùa: Bị cảnh sát giao thông bắt vì lái xe không nghiêm túc, cô gái bỏ lại người yêu và đi ăn một mình

Sau khi bị cảnh sát chỉ ra lỗi sai, cô gái lập tức nhận lỗi nói: “Phạt bao nhiêu tiền chú nói đi cháu nộp, giờ cháu muốn đi ăn cơm.”. Vì cô gái sinh năm 2003 còn chưa thành niên nên cảnh sát đã nói chuyện với người yêu cô ấy (sinh năm 1989).

Trong khi anh bạn trai cúi đầu nghe phê bình thì cô gái liên tục bấm điện thoại và tỏ ra không kiên nhẫn cho lắm. Có vẻ quá đói, cô gái hỏi lại cảnh sát: “Cháu để anh ấy ở đây rồi cháu đi ăn trước được không?”. Được cảnh sát giao thông cho phép, cô gái đã vô cùng nhanh nhẹn lao đi ăn và mặc kệ luôn bạn trai của mình.

Bị bắt vì vi phạm giao thông, cô gái bỏ bạn trai lại đi ăn một mình

Tình huống dở khóc dở cười này đã nhận về rất nhiều bình luận của cư dân mạng. 

- Có thực mới vực được đạo, ăn no mới có sức đi chuộc người yêu chứ.

- Đói quá, về ăn một miếng rồi chạy ra bảo lãnh bạn trai!

- Có ai để ý nam 89, nữ 2k3 không? Tình yêu của loli và ông chú à? Đúng là trẻ con thì luôn vô tư, hoặc là vô tâm?

- Trời đánh tránh miếng ăn nhưng chịu thôi, ai bảo chàng trai ấy thích gặm cỏ non chứ!

- Tình yêu có thể bất chấp giới hạn tuổi tác nhưng không vượt qua nổi cảnh sát giao thông. 

- Đùa thì vui thật đấy nhưng cứ thử đổi vị trí ngược lại xem anh người yêu có bị chửi sấp mặt không?

Doris Yun (Nguoiduatin.vn)