-
Lan Phương ly hôn chồng Tây
-
Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh
-
Vụ "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế
-
HĐND tỉnh Thanh Hóa thông tin về 2 cựu lãnh đạo được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi
-
Vụ xe tải lao vào chợ: Lời kể của các nạn nhân thoát chết trong gang tấc
-
Bắt thêm 19 bị can liên quan "Shark" Thủy và Công ty Egroup
-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
Giới trẻ
14/03/2021 16:15Nữ sinh ghen tuông mù quáng khiến dân tình phẫn nộ
Chuyện ghen tuông trong tình yêu là chuyện không hiếm, có ghen tuông thì một chuyện tình mới có gia vị và cũng là một minh chứng cho việc tình cảm dành cho nhau là thật lòng. Thế nhưng, một số bạn trẻ ngày nay lại đang cố tình biến sự ghen tuông đó thành thái quá mà không lường hậu quả. Nhiều trường hợp đã dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.
Mới đây, trên MXH đã xuất hiện một bài đăng gây chú ý. Cụ thể, nữ sinh này bị bạn gái của một thanh niên chung lớp lên tiếng xúc phạm, thách thức và đe dọa nặng nề chỉ vì cô bạn "lỡ" ngồi chung với nam sinh này. Theo cô, lúc đó cô vào lớp và đang điểm danh nên chỉ tập trung tìm cho mình một chỗ ngồi và vô tình ngồi trúng ngay vị trí kế bên thanh niên kia. Không hiểu đầu cua tai nheo thế nào mà người bạn gái kia lại buông những lời lẽ nặng nề như thế mà lại còn ngay trong group của lớp học (tức là có những thành viên khác trong lớp):
"Em không biết chị là ai nhưng chắc chị biết em, vì em lúc điểm danh vội vã tìm chỗ ngồi mà lỡ vô tình ngồi ngay bên anh bạn người yêu của chị.
Có lẽ là do sai xót của em em thành thật xin lỗi chị, Trong vài giây ngắn ngủi em đã không đủ bình tĩnh để suy nghĩ đến việc "Bạn này lỡ có người yêu, ngồi kế lỡ người yêu bạn ấy ghen thì sao".
Em đăng bài này lên đây, một phần là muốn thành thật xin lỗi chị vì hành động dại dột của mình. Và phần còn lại là muốn nhắc nhớ mọi người hãy thiệt là bình tĩnh để tránh phải trường hợp như em.
Tự nhiên vừa mới ngủ trưa dậy thì đã bị một cơn mưa văng tục chửi phà vào người. Em thấy là em tỉnh liền luôn. Nhưng mà lần sau chị có tức có muốn chửi gì á thì tìm hẳn facebook người đó luôn nha chứ đừng nhắn trong nhóm lớp như vậy, làm phiền mọi người lắm ạ".

Theo thông tin được biết, cô bạn gái "máu Hoạn Thư" kia đã vào tận tài khoản của bạn trai và buông những lời lẽ xúc phạm nặng nề. Thậm chí khi các thành viên khác trong lớp nhắc nhở đây là lớp chung, cô này còn vô văn hóa hơn nữa khi xưng mình "k24" và bảo tất cả mọi người "im mồm".
Về phần Q.H - cô gái bị hiểu lầm, cô bạn cũng đanh thép đáp lại: "Ủa bạn, lúc đó điểm danh thì kiếm chỗ ngồi xuống điểm danh chứ rảnh đâu ngồi kế bồ bạn cả buổi".
Ghen tuông mù quáng đã là một chuyện đáng trách, đằng này vào tận lớp học của bạn trai, dùng nick bạn trai và buông những lời lẽ xúc phạm đến các bạn học của bạn trai mình thì hành động của cô "Họan Thư" học đường này xứng đáng bị lên án vì không những vô văn hóa mà còn vi phạm pháp luật khi đe dọa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.
Lộc (Nguoiduatin.vn)








- Lên mạng tìm "bạn gái", thanh niên ở Hà Nội mất gần 600 triệu đồng (17/09/25 23:38)
- Nữ MC U40 lão hóa ngược nhờ Pickleball, chồng là Phó chủ tịch vẫn bị vợ "tuýt còi" khi chung đội với bạn nữ (17/09/25 23:15)
- Lan Phương ly hôn chồng Tây (17/09/25 22:48)
- Hyundai Accent: Từ người dẫn đầu cho đến kẻ thất thế ở phân khúc sedan cỡ B (17/09/25 22:39)
- Thắng đậm đội bóng Thái Lan, HLV Nam Định nói gì? (17/09/25 22:29)
- Lý do hơn 30 chuyến bay đến Nội Bài phải vòng chờ, hạ cánh sân bay khác (17/09/25 22:27)
- Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh (17/09/25 22:21)
- Soi cận dàn Anh Trai Say Hi mùa 2 ngoài đời thực: Quá nửa lạ lẫm không biết là ai, nhìn qua như 1 catalog tóc đủ màu! (17/09/25 22:05)
- Ông Trump được đón tiếp trọng thể 'chưa từng có tiền lệ' (17/09/25 21:47)
- Giao thông khác biệt trên cầu Nhật Tân sau khi lắp dải phân cách cứng (17/09/25 21:37)




