-
Bí mật trong chiếc taxi chở ba người đàn ông đi "tìm của lạ" lúc rạng sáng -
Áp thấp nhiệt đới tiến sát Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão số 16 -
5 mỹ nam cổ trang đẹp nhất Việt Nam gây bão mạng: ISAAC chỉ xếp hạng 2, hạng 1 "chiếm hết sự hoàn hảo"! -
Mỹ Linh "vô tình" khiến Diva Hồng Nhung nổi giận, đùng đùng bỏ về vì ca khúc này! -
Chờ con ngủ rồi xem điện thoại tới khuya, người mẹ 27 tuổi bỏ mạng giữa đêm: Bỏ ngay thói quen tự hại mình -
2 loại hải sản xếp đầu danh sách nhiễm vi nhựa nhưng người Việt vẫn vô tư ăn hằng ngày -
Thiên tai "cuốn bay" 100.000 tỷ đồng -
Ba ôtô bị thiêu rụi sau vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang -
4 con giáp may mắn tuần này 8 - 14/12, tình – tiền đều nở rộ -
Nữ du khách bị quấy rối khi trekking Tà Xùa "tung đòn" pháp lý, liệu có được bồi thường?
Giới trẻ
30/07/2025 13:46Thạc sĩ trường top từng gây bão khi chạy xe ôm để ‘giải khuây’ giờ ra sao?
Năm 2021, mạng xã hội Trung Quốc từng xôn xao vì một người đàn ông đầu trọc, mặc áo thun xanh, chạy xe máy điện chở khách như một tài xế xe ôm công nghệ.
Khách đi xe gọi anh là “tài xế xe ôm nói tiếng Anh như gió” bởi khi trò chuyện, anh có thể sử dụng ngôn ngữ này một cách lưu loát, không khác gì giảng viên ngoại ngữ.

Danh tính người đàn ông bí ẩn nhanh chóng lộ diện: Du Dương sinh năm 1983 và là thạc sĩ luật tốt nghiệp Đại học Trung Sơn - một trong những trường danh giá bậc nhất Trung Quốc, thuộc top 10 toàn quốc và top 85 thế giới.
Du Dương cũng là đồng sáng lập một trung tâm tiếng Anh, với thu nhập lên tới 400.000 NDT mỗi năm (khoảng 1,46 tỷ đồng). Tuy nhiên, sau khi chính phủ Trung Quốc ban hành lệnh cấm dạy thêm, trung tâm buộc phải đóng cửa.
Không còn dạy học, anh rơi vào tình trạng thất nghiệp và buộc phải xoay xở tìm hướng đi mới. Trong một lần đưa đón con tan học, anh bất ngờ bị hiểu nhầm là xe ôm công nghệ và từ đó, Du Dương nảy ra ý tưởng chạy thử vài cuốc xe “cho khuây khỏa”.
Không ngờ, những video ghi lại khoảnh khắc anh vừa chở khách vừa giảng tiếng Anh lại được lan truyền chóng mặt, đưa anh trở thành một hiện tượng mạng. Chính bước ngoặt tưởng như lùi sâu từ bục giảng xuống vỉa hè lại mở ra một hành trình hoàn toàn khác cho người đàn ông U40.
Video anh ngồi bên bờ sông, đọc bản dịch tiếng Anh các bài thơ cổ Trung Quốc với giọng đọc chuẩn chỉnh, ngữ điệu tốt khiến người xem vừa tò mò, vừa thán phục. Sự đối lập giữa bề ngoài bình dân và học vấn cao của anh đã khiến cư dân mạng vô cùng thích thú.
Sau ánh ‘hào quang’ mạng xã hội: Trở lại làm thầy giáo
Khi các video lan truyền mạnh, người thân của Du Dương không khỏi sốc. Mẹ anh từng làm việc trong cơ quan nhà nước thì cảm thấy “mất mặt”. Cậu con trai nhỏ thậm chí tuyên bố sẽ “không nói chuyện với bố nữa” nếu anh còn tiếp tục nghề xe ôm.

“Tôi không kể với ai về chuyện chạy xe vì thực ra nó chỉ là một trải nghiệm ngắn. Nhưng sau đó, khi video lan truyền, họ hàng và bạn bè tôi mới biết. Cũng may là mọi người hiểu dần và tôi cũng đã trở lại với con đường giáo dục - thứ tôi giỏi nhất”, anh nói.
"Thực chất công việc này chẳng có gì là đáng xấu hổ cả", Du Dương chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với CCTV.
"Một người có học thức thì có thể làm việc ở bất kỳ lĩnh vực nào. Tôi ở trong giai đoạn sự nghiệp gặp trắc trở và chạy xe ôm là lựa chọn tôi chủ động đưa ra trong thời kỳ chuyển tiếp này", anh điềm tĩnh nói thêm.
Tuy nổi tiếng nhanh chóng nhưng Du Dương không lựa chọn chạy theo sự "lan truyền” nhất thời. Anh dừng việc chạy xe sau đó và quay trở lại với công việc quen thuộc: Dạy tiếng Anh, thiết kế khóa học trực tuyến và đào tạo tiếng Trung cho người nước ngoài.
Trên nền tảng mạng xã hội, anh cũng bắt đầu xây dựng kênh Douyin (TikTok phiên bản Trung Quốc), chuyên chia sẻ mẹo học tiếng Anh, kiến thức đời sống và những bài giảng truyền cảm hứng.
“Người ta cứ nghĩ tôi dựng chuyện để nổi tiếng. Nhưng thật ra tôi không cần lấy danh nghĩa 'xe ôm' để gây chú ý. Một người từng vận hành trung tâm giáo dục, từng dạy luyện thi du học, không cần chiêu trò như vậy. Tôi chỉ trải qua một giai đoạn trầm lắng và dùng thời gian đó để điều chỉnh lại cuộc sống”, anh từng chia sẻ.
Hiện tại, Du Dương vẫn sống tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). Anh duy trì công việc giảng dạy tiếng Anh và tiếng Trung, phát triển các khóa học online, đồng thời là một blogger giáo dục có lượng theo dõi ổn định trên mạng xã hội.
Trong các video mới nhất, anh không còn xuất hiện với chiếc xe máy hay mũ bảo hiểm đỏ mà là hình ảnh giản dị của một người thầy đang đọc thơ, giảng ngữ pháp, chia sẻ câu chuyện đời bằng một chất giọng nhẹ nhàng, tự tin.
“Tôi tin đọc sách và học hành chưa bao giờ là lãng phí. Chính tri thức đã giúp tôi giữ được bản lĩnh và đi qua giai đoạn khủng hoảng một cách bình thản”, Du Dương nói.
- Chính thức cấm pickleball vĩnh viễn tại một thành phố, lý do ít ai nghĩ đến (33 phút trước)
- Cả gia đình 3 người cùng mắc ung thư tuyến tụy vì một loại thịt ăn vào bữa sáng (51 phút trước)
- Sau 48 giờ phẫu thuật hút mỡ và nâng ngực, một nữ Việt kiều 60 tuổi tử vong: Hé lộ nguyên nhân (1 giờ trước)
- Lời khai cán bộ chiếm đoạt 500 triệu đồng tiền hỗ trợ lũ lụt của dân, dùng tiền làm việc bất ngờ (1 giờ trước)
- Bí mật trong chiếc taxi chở ba người đàn ông đi "tìm của lạ" lúc rạng sáng (1 giờ trước)
- Camera khoảnh khắc 3 thanh niên uống nước ven đường bị xe khách tông, 2 người không qua khỏi (1 giờ trước)
- Quốc Cường Gia Lai bán công ty để lấy tiền trả nợ cho bà Trương Mỹ Lan (1 giờ trước)
- Áp thấp nhiệt đới tiến sát Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão số 16 (2 giờ trước)
- Nữ sinh tự vẫn sau khi bị phát tán hình ảnh ăn trộm kem gây bão dư luận (2 giờ trước)
- Chiếc điện thoại 175 triệu đồng Thủy Tiên tặng Công Vinh (2 giờ trước)