Giới trẻ

Thấy người yêu nhậu nhẹt xuyên đêm rồi ngủ lại nhà 'anh trai mưa', bạn trai vừa góp ý thì bị dằn mặt: 'Em có làm gì có lỗi với anh đâu!'

Đi uống rượu say, thay vì gọi bạn trai đến đón, cô nàng hồn nhiên ngủ lại nhà người lạ mà không hề báo lại một câu.

Khi đang trong một mối quan hệ yêu đương, sự xuất hiện của tất cả các nhân vật "em gái mưa", "anh trai mưa" đều là điều mà chẳng ai mong muốn. Lúc độc thân thế nào, chẳng ai hay. Nhưng cái tình cảm nhập nhằng "trên tình bạn dưới tình yêu" ấy sẽ ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ yêu đương, thậm chí lơ ngơ là chia tay lúc nào không biết chừng. 

Câu chuyện của thanh niên dưới đây chính là một ví dụ tiêu biểu. Mặc dù rất yêu và chiều chuộng bạn gái nhưng anh chàng cũng khá đau đầu khi cô nàng có cả một hội "anh trai mưa", thậm chí là thường xuyên đi nhậu nhẹt với họ. 

Rồi một ngày nọ, chẳng biết chén chú chén anh thế nào mà say quên trời đất. Thay vì thông báo cho bạn trai, cô nàng "hồn nhiên" qua đêm tại nhà anh trai mưa. Trong khi đó, bạn trai lo lắng nhắn tin hay gọi điện thoại cả buổi không nghe máy.

Đến khi bị chất vấn, cô gái giải thích sáng hôm sau bị ngất nên phải nhập viện cấp cứu. Vậy nên cô nói rõ luôn một lần để dịp khác hai người khỏi phải cãi nhau vì chuyện này:

"Em không thường xuyên đi chơi qua đêm, trừ khi em với T với 2 ông ý gặp nhau mới ngủ lại. Anh em quý nhau thì đến chơi với nhau thôi, cùng đâu có làm gì quá đáng hay có lỗi với anh đâu ạ.

Em rất thoải mái trong tất cả các mối quan hệ của anh. Cho nên em cũng muốn em nhận lại được sự thoải mái và đồng thuận từ anh".

Thấy người yêu nhậu nhẹt xuyên đêm rồi ngủ lại nhà 'anh trai mưa', bạn trai vừa góp ý thì bị dằn mặt: 'Em có làm gì có lỗi với anh đâu!'
Qua đêm bên nhà anh trai mưa khiến bạn trai bức xúc. 
 

Tin nhắn chắc như đinh đóng cột của bạn gái khiến thanh niên có phần chột dạ. Ai cũng biết cụm từ "anh trai mưa" được sử dụng để ám chỉ những "người anh" không hề có quan hệ ruột thịt, họ hàng nhưng lại thân thiết hơn cả bạn bè. Đương nhiên những "người anh" ấy cũng chẳng phải là anh bạn trai, người yêu thật sự, mà là kiểu "Em trót vô tình coi anh như là anh trai" ấy mà. 

Với tình huống này, một số người khuyên nam thanh niên rằng trước hết nên nhìn nhận lại bản thân. Nếu bạn gái thực sự thoải mái với các mối quan hệ riêng của bạn trai, anh cũng cần công bằng với người ta, chứ đừng "anh có quyền, còn em thì không".

Bên cạnh đó, nếu cảm thấy khó chấp nhận mối quan hệ "anh trai mưa", "friendzone" của đối phương, anh và bạn gái nên giao hẹn ngay từ đầu. "Bởi đa phần người bình thường chẳng ai chấp nhận người yêu đi qua đêm với người khác giới". Còn cảm thấy không thể hòa hợp được nữa thì tốt nhất nên đường ai nấy đi để khỏi phải dằn vặt nhau. 

Dung (Nguoiduatin.vn)